Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

14/08/2017

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29, và kết quả


Lấy về từ các nơi.

Bổ sung dần, theo thứ tự ngược.


---

.

22.

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem Video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2Singapore
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarXem video
15:00 - 20/8BTimor Leste0-1IndonesiaXem video
19:45 - 20/8BThái Lan3-0CampuchiaXem video
19:45 - 20/8BPhilippines0-4Việt NamXem video
15:00 - 21/8ABrunei0-3Lào
19:45 - 21/8AMalaysia3-1MyanmarXem video
15:00 - 22/8BPhilippines0-2Thái LanXem video
19:45 - 22/8BViệt Nam0-0IndonesiaXem video
19:45 - 22/8BCampuchia0-1Timor Leste
19:45 - 23/8ALào1-3Malaysia
19:45 - 23/8ASingapore1-0Brunei
15:00 - 24/8BThái Lan3-0Việt NamXem video
15:00 - 24/8BIndonesia2-0CampuchiaXem video
15:00 - 24/8BTimor Leste1-2Philippines
15:00 - 26/8BK 1Thái Lan1-0Myanmar
19:45 - 26/8BK 2Malaysia1-0Indonesia
15:00 - 29/8Hạng 3Myanmar1-3IndonesiaXem video
19:45 - 29/8Chung kếtMalaysia0-1Thái LanXem video
VietNamNet



21.

Văn Chinh Đinhさんが写真2件を追加しました。
5分前
Sau khi biết VFF đã chọn Mai Đức Chung thay Hữu Thắng làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi mới nói cái điều ấm ức từ lâu. Tôi không muốn làm khó thêm – “con ruồi đỗ nặng đòn cân” đối với con người vừa ngã ngựa thảm hại.
Nói thảm hại vì với tuyển Việt Nam, các HLV trưởng người Áo, người Đức, người Bồ và người Nhật thì vẫn thua tuyển Thailand. Vấn đề là thua oanh liệt, là hòa sau hai hiệp chính như ở ngay Mỹ Đình, chỉ bị thua khi vào hai hiệp phụ, con cháu mình đói khát di truyền – xuống sức đến không thể đứng vững chứ đừng nói đá. Đó là cái thua KHÔNG DO CẦU THỦ, mà do các thế hệ người Việt sống đói khát suốt từ cụ kỵ ông bà – những con tinh trùng yếu, những quả trứng yếu đã làm nên cái thua ấy. Còn hôm nay, CẦU THỦ KHỎE, do từ năm 1986 đến nay đỡ đói hơn, HAGL nuôi phần lớn các cháu trong đội tuyển đủ dưỡng chất hơn 10 năm nay. Nền tảng thể lực, kỹ năng cá nhân, kết nối giữa các tuyến của tuyển Việt Nam – trên cái nền HAGL của U22 năm nay là tốt nhất từ hơn 30 năm nay. Nhiều người tin U22 sẽ có vàng tại Malaysia 2017 không hoàn toàn là ảo tưởng. Ấy vậy mà thua suốt 180 phút, với Indonesia là đội ở trên thế thắng mà quân tướng tả tơi, còn với Thailand thì chứng tỏ mình là một nước cộng hòa bóng chuối! 
Tại sao lại thua?
- Tại Hữu Thắng không có trí lự của một kẻ cầm đầu. Thành tích cao nhất trong đời làm bóng đá của ông là, với tư cách đội trưởng CLB SLNA mang 300 triệu vào Saigon dàn xếp tỉ số để SLNA vô địch năm ấy. 
Hữu Thắng là người võ biền, là một Nghệ nhân điển hình của cục bộ địa phương mà xứ này nổi tiếng – về điều này ông tương đồng với các dạng HLV trưởng ở nhiều lĩnh vực khác được định danh “lợi ích nhóm”. Sự tương đồng làm lỡ nhiều cơ hội, làm mất nhiều đất đai, biển, rừng của đất nước.
Làm bóng đá có hai việc: cầu thủ đá bằng chân, cái chân ấy được cái đầu của cầu thủ sai khiến; nhưng cái chân cái đầu ấy được một cái đầu khác chỉ huy, ấy là cái đầu HLV trưởng. Hữu Thắng không có cái đầu chỉ huy ấy, ông chỉ có cái đầu vừa đủ với đức tính cục bộ hẹp hòi bảo thủ.
Đồng cấp với Hữu Thắng là ông Worrawoot Srimaka , HLV trưởng Thailand. Ông ta đã áp dụng thể pháp thi ngựa của Điền Kỵ: Lấy con kém nhất của mình thi với con khá nhất của đối phương, lấy con khá nhất của mình thi với con thứ nhì và lấy con thứ nhì thì với con kém nhất. Rốt cục, Điền Kỵ thắng đối phương 2/1. Và vận dụng sáng tạo: Thê đội nhì A của Thái thi với nhất của Indo, thê đội nhì B, C thi với hai đội bóng chuối. Dốc toàn bộ sức lực của đội nhất rat thi với đội nhất – duy nhất của Việt Nam sau khi nó đã bị bào mòn đến kiệt cùng sức lực – đặc biệt là sau trận thứ tư gặp Indo. Ở trận gặp Việt Nam, Worrawoot Srimaka đã thay đến 7 cầu thủ để dành từ đầu và toàn là hạng hảo thủ!
Còn Hữu Thắng, ông ta bắt thê đội mạnh nhất của mình đá cật lực với 3 đội yếu nhất, và thắng giòn giã; cho đến lúc cần thắng Indo để giảm áp lực cho trận gặp Thái thì lại hòa. Nếu thắng Indo, ta có thua Thái đến dăm bảy quả mà không cần dùng đến sức của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn thì khả năng vàng đến 51%. Sau trận gặp Indo, tôi ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Bây giờ muốn giả lại 9 bàn của ba trận trước mà đổi lấy 1 bàn cho trận hôm nay cũng không còn ai cho đổi nữa. Trời xanh thăm thẳm, nỗi hận của Bầu Đức biết bao giờ nguôi!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745407328977930&id=100005260081064







20.



Người hâm mộ xoa dịu nỗi buồn cho các tuyển thủ U 22 VN

  • 26/08/2017 20:57 GMT+7
TTO – Tối  26-8, đội tuyển U-22 VN về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Dù thất vọng với việc đội bị loại nhưng khá đông người hâm mộ vẫn có mặt ở sân bay Tân Sôn Nhất để đón thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Người hâm mộ xoa dịu nỗi buồn cho các tuyển thủ U 22 VN
Được nhiều CĐV nữ vây quanh nhưng Công Phượng vẫn rất buồn. Ảnh: T.P
Có khá đông người hâm mộ đã chờ hàng giờ để đón đội và vây quanh khi các cầu thủ xuất hiện. Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ tranh thủ rảo bước thật nhanh ra xe để  rời khỏi sân bay. Ít cười đùa, các tuyển thủ U 22 VN cũng không trả lời báo chí.
Người hâm mộ xoa dịu nỗi buồn cho các tuyển thủ U 22 VN
Các tuyển thủ U-22 VN buồn bã bước ra xe rời sân bay. Ảnh: T.P
Video clip HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn tại sân bay. Thực hiện: T.P
Nỗi buồn của các thành viên đội U-22 VN phần nào được xoa dịu với những hình ảnh xúc động như: một nữ CĐV ôm lấy HLV Hữu Thắng mà không cầm được nước mắt. Hay hình ảnh người hâm mộ an ủi Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường...
Tranh thủ chờ các học trò lên xe, HLV Hữu Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với truyền thông. HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Đây là lứa cầu thủ tốt và tôi cảm thấy hạnh phúc vì được gắn bó với họ trong thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để tôi dừng lại, mở ra một trang mới cho bóng đá VN”.
Đánh giá về những trận đấu đã qua tại Malaysia, HLV xứ Nghệ nói: “Ở SEA Games 2017, nhìn chung, đội đã chơi tốt các trận đấu, vấn đề chỉ là không ghi được bàn thắng. Nếu có thì trận duy nhất đội đá không tốt là trước Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Cựu danh thủ Kiatisak (Thái Lan) cho rằng tôi đã không chuẩn bị tốt cho trận đấu này cũng có điểm đúng”.
Người hâm mộ xoa dịu nỗi buồn cho các tuyển thủ U 22 VN
Đông đảo truyền thông VN vây quanh HLV Hữu Thắng. Ảnh: T.P
Khi dược yêu cầu đánh giá ai là người xứng đáng kế nhiệm mình, HLV Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức,.. hay Hoàng Anh Tuấn? HLV Hữu Thắng nói: “Mỗi HLV có điểm mạnh khác nhau . Bóng đá VN có nhiều HLV có thể thay tôi .Tôi nghĩ VFF sẽ có quyết định phù hợp”.


http://thethao.tuoitre.vn/tin/20170826/nguoi-ham-mo-xoa-diu-noi-buon-cho-cac-tuyen-thu-u-22-vn/1375720.html





19.

"
Một mình Ánh Viên đã mang về cho Việt Nam 7 huy chương vàng. 2 huy chương bạc mà có khi còn thêm ba vàng nữa cho tròn 10 vàng. Mang về tặng cho đội bóng đá nam mỗi thằng một cái cho vinh dự.
Đơn giản mà vô cùng vĩ đại, lặng lẽ mà vô cùng vinh quang.
Khác hẳn bọn đá bóng nam cờ rong trống mở, thắng vài nước nhỏ thì ca ngợi như thịt mỡ dưa hành, phóng viên phấn khích gào khản cả cổ, bọn choai choai vác cờ chạy tẹt ga vỡ oà trong sung sướng, có những năm tắc cả đường quán xá mực rượu, ốc luộc bốc khói nghi ngút cả đêm, sáng dậy mắt thằng nào cũng thâm quầng, mở miệng cười toàn răng chẳng nhìn thấy mặt đâu!
May mà năm nay nó chết yểu do bị ung thư não nên nó không có cơ hội vênh mặt nữa!
Điểm lại mấy ngày nay nếu không có các bạn nữ góp phần kiếm cho già nửa số huy chương vàng thì bọn đàn ông Việt Nam nhục cái mặt!
"
https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/822295884613249




18.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

25/08/2017 11:33 GMT+7
TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật. 
3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan
Thua tan tác trước U-22 Thái Lan, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từ chức ngay sau trận đấu - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Và điều đó kể cả người không chơi bóng cũng có thể nhận ra. Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu phân tích này.
"Sau trận hoà 0-0 với Indonesia các chuyên gia, người hâm mộ cả nước còn thông cảm với sự đen đủi, thiếu may mắn hay sự bất công tâm của trọng tài. Lúc đó, HLV Hữu Thắng cũng đã nhận được sự cảm thông của người hâm mộ.
Tuy nhiên, đến trận thua tan tác trước Thái Lan, theo tôi đã đến lúc mọi việc cần phải được mổ xẻ.
Video clip Công Phượng đá hỏng phạt đền. Nguồn; YOUTUBE
Theo tôi, trận đấu này HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Sự mâu thuẫn mà kể cả người không chơi bóng cũng có thể nhận ra. Sau đây là 4 lý do dẫn đến thất bại:
1- Bắt đầu bằng sơ đồ chiến thuật
Với tâm thế chỉ cần hoà Thái Lan là U-22 VN sẽ vào bán kết, nên việc chọn đấu pháp và chơi phòng ngự là điều đương nhiên trong trận đấu này.
Tuy nhiên, thay vì đưa ra sân đội hình thiên về phòng ngự theo đúng ý định ban đầu thì tướng Thắng lại làm khác.
Ông chọn sơ đồ 4-4-1-1. Đây chính là sơ đồ 4-4-2 cải tiến với việc để một tiền đạo mũi nhọn và một hộ công nhằm tối ưu hoá khả năng tiếp cận khung thành đối phương. Mà sơ đồ 4-4-2 chính là sơ đồ tấn công bóng đá tổng lực hay dùng.
Ở sơ đồ này hàng tiền vệ và trung vệ luôn là 2 đường thẳng dăng ngang trước khung thành. Với một hàng thủ nhỏ con và yếu thì đây là 1 tử huyệt khi đối phương dùng kỹ thuật, sức khoẻ xuyên phá. Phòng tuyến này rất nhanh rối loạn và bị động.
Lẽ ra với ý định chơi phòng ngự phản công thì HLV Hữu Thắng phải đưa ra sơ đồ 4-1-4-1. Đây là giải pháp tối ưu nhất, cân bằng nhất giữa tấn công và phòng thủ. Phương án này được các đội có triết lý kiểm soát bóng thường xuyên sử dụng.
Có thể kể ngay ra như Barcelona với Sergio Busquest. Man City với Kevil De Buyn. Vị trí mỏ neo này làm nhiệm vụ thu hồi, đánh chặn và cung cấp bóng cho bộ đôi tiền vệ tấn công ( Barcelona: Xavi, Iniesta), Việt Nam là Tuấn Anh, Xuân Trường. 
Như vậy có thể thấy rằng với ý tưởng và triển khai chiến thuật HLV Hữu Thắng đã sai!
2- Cách sử dụng nhân sự
Việc các cầu thủ chủ lực cày ải liên tục với mật độ 2 ngày/trận một số vị trí mất sức nhanh chóng. Trong đó là trường hợp của tiền về cánh Nguyễn Văn Toàn. Trong trận gặp Indonesia có thể thấy rõ sự mất sức của Toàn. 
Với ý định thiên về phòng ngự thì lẽ ra trong hiệp 1 Hữu Thắng cần cho Lâm Ti Phông đá trước Văn Toàn. Lâm Ti Phông là cầu thủ nhanh nhẹn, dày mình không ngại va chạm và đánh chặn tốt.
Hơn nữa anh ta còn khoẻ vì chủ yếu đá dự bị về khả năng thì cầu thủ này đã chứng minh được mình ở Sana KH điều đó là không phải bàn cãi.
Nhân sự thứ 2 là Hồng Duy. Cầu thủ này đá tốt, năng nổ nhưng xử lý bóng kém, tư duy bóng kém không có tính đột biến. Trường hợp này trong trận hôm nay sẽ phù hợp hơn khi dùng Quang Hải.
Quang Hải nhanh nhẹn và quái hơn Duy rất nhiều. Điều mà đã được khẳng định ngay khi a vào sân khi mang về cho U-22 một quả phạt đền. 
3- Khả năng truyền lửa và thái độ tiếp cận trận đấu
Điều này HLV Hữu Thắng đã thất bại hoàn toàn. Ông đã cho cầu thủ của mình nhập cuộc với tâm thế cửa dưới - điều mà lẽ ra Thái Lan mới là người như vậy. Khoảng cách đội hình sau 20 phút thì rời rạc, mất liên lạc giữa các tuyến trầm trọng.
Và điều gì đến sẽ phải đến đó là các bàn thua đến từ các tình huống mắc sai lầm cơ bản. 
Trận thua bạc nhược này đã làm tổn thương sâu sắc tấm lòng của người hâm mộ nước nhà. Và việc HLV Nguyễn Hữu Thắng xin từ chức là xác đáng bởi lòng tin về 1 vị tướng tài đã cạn kiệt".
Là người hâm mộ bóng đá, được trực tiếp theo dõi trận đấu này, bạn có nhận xét gì về trận thua tan tác của U-22 VN trước Thái Lan? Theo bạn, cầu thủ VN dở, hay HLV quá tệ? Sai lầm của thủ môn Phí Minh Long ở cuối hiệp 1 có thể tha thứ hay đáng trách? Việc sút hỏng quả phạt đền của Công Phượng ở phút 65 xuất phát từ tâm lý hay yếu tố nào khác...?
Mời bạn chia sẻ ý kiến trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Hoàng Viễn

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/cung-lam-bao/20170825/3-ly-do-khien-u22-vn-thua-tan-tac-thai-lan/1374949.html




17.

Thứ Sáu, 25/08/2017 - 08:20

Báo nước ngoài nói gì về thất bại của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan?

Dân trí Nhiều tờ báo nước ngoài đã nói về việc U22 Việt Nam “giữa đường đứt gánh” sau thất bại trước U22 Thái Lan vào chiều qua.


 >> U22 Việt Nam thua đậm Thái Lan: Thất bại từ sự ngộ nhận
 >> HLV Lê Thuỵ Hải: “VFF nên giữ lại HLV Nguyễn Hữu Thắng”

Trước lượt đấu cuối, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng và có nhiều cơ hội đi tiếp. Dù vậy, chúng ta đã không thể tận dụng lợi thế ấy, khi thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan. Trận thua này đã đẩy U22 Việt Nam xuống vị trí thứ 3 bảng B và chính thức rời khỏi SEA Games 29.
Sau trận đấu, nhiều tờ báo nước ngoài đã đề cập tới thất bại của U22 Việt Nam. Tờ FourFourTwo (phiên bản Indonesia) có bài viết: “Thái Lan, Indonesia dắt tay nhau đi tiếp. Ứng cử viên vô địch Việt Nam giữa đường đứt gánh”.
Trong đó, tác giả cho rằng hai sai lầm của thủ môn Phí Minh Long đã mở ra bước ngoặt của trận đấu, khiến cho U22 Việt Nam dễ dàng thất bại trước U22 Thái Lan.
Tờ ESPN nhận định: “Vòng bảng đã kết thúc ngọt ngào với Thái Lan, dù họ bắt đầu giải đấu không thực sự tốt. Ngược lại, U22 Việt Nam đã rời khỏi cuộc chơi trong cay đắng. Việc đánh rơi 2 điểm quá đáng tiếc ở trận đấu với Indonesia đã khiến họ hứng chịu kết cục này”.
Tờ Fox Sport có bài viết: “Thái Lan hất cẳng Việt Nam khỏi SEA Games”. Tác giả cũng cho rằng U22 Việt Nam đã có những sai lầm “không đáng có” và điều đó khiến cho chúng ta phải trả giá đắt.
Trong khi đó, trang chủ của LĐBĐ châu Á nhấn mạnh: “Người Thái đã để dành những gì tốt nhất ở lượt đấu cuối cùng”. Nói về sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2 của U22 Việt Nam (tình huống Phí Minh Long lao ra không hợp lý), tờ báo này nhận xét: “Việt Nam đang thực sự lảo đảo”.
Tờ Goal (phiên bản Thái Lan) nhắc tới khá nhiều chi tiết sau trận đấu như việc Việt Nam không thể giành chiến thắng trước Thái Lan trong 50 năm qua ở SEA Games. Chưa dừng ở đó, tờ báo này còn giật tít: “Quá sốc. HLV của U22 Việt Nam đã từ chức”.
Với chiến thắng trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B. Họ sẽ gặp U22 Myanmar ở vòng bán kết. Ở cặp bán kết còn lại, U22 Indonesia sẽ chạm trán với chủ nhà U22 Malaysia.
H.Long
http://dantri.com.vn/the-thao/bao-nuoc-ngoai-noi-gi-ve-that-bai-cua-u22-viet-nam-truoc-u22-thai-lan-20170825082005214.htm






16.

Thứ sáu, 25/8/2017 | 12:24 GMT+7

Worrawoot Srimaka hiểu được quyết định từ chức của người đồng nghiệp bên phía Việt Nam, nhưng không hề đồng tình.

"Dưới áp lực dư luận, ông ấy phải từ chức. Nhưng tôi nghĩ Hữu Thắng đã làm rất tốt công việc của mình. Nếu ông ấy ra đi, đó có thể sẽ là một bước lùi đối với bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ ông ấy nên tiếp tục công việc hiện tại. Tôi không ủng hộ quyết định của Hữu Thắng. Vấn đề thành công hay thất bại của một đội bóng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, và mọi người có những cái nhìn khác nhau. Nhưng ít nhất, đội bóng của ông ấy đã thi đấu rất trong sáng và tử tế, khác hẳn những đội bóng khác", Worrawoot chia sẻ trên tờ Goal của Thái Lan.

hlv-thai-lan-toi-khong-ung-ho-viec-huu-thang-tu-chuc
Đội bóng của Worrawoot thi đấu không quá hoành tráng, nhưng biết giải quyết vấn đề ở từng trận. Ảnh: Goal.
Trong trận đấu then chốt ở bảng B trên sân Selayang hôm qua, Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã không thể hoàn thành mục tiêu, thậm chí thua đậm 0-3, để rồi phải sớm nói lời chia tay SEA Games 2017.
Trong thất bại này của Việt Nam, sai lầm cá nhân là điều dễ nhìn thấy nhất. Thủ thành Minh Long bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh cuối hiệp một, dẫn đến quả phạt gián tiếp trong cấm địa và từ đó Thái Lan có bàn mở tỷ số. Đầu hiệp hai, thủ thành này có pha lao ra thiếu hợp lý, đè lên người đồng đội để đối phương thoát xuống phối hợp rồi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Vài phút sau khi Công Phượng phung phí quả phạt đền, Thái Lan có bàn ấn định chiến thắng.
hlv-thai-lan-toi-khong-ung-ho-viec-huu-thang-tu-chuc-1
Việt Nam vẫn chưa vượt qua khỏi nỗi sợ hãi Thái Lan trên sân cỏ. Ảnh: Đức Đồng.
"Thực ra, trình độ giữa hai đội không quá khác biệt. Thế trận cũng thế. Ở một thời điểm khác, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan, nếu chúng tôi không giữ được  đẳng cấp của mình", Worrawoot phân tích.
"Vấn đề lớn nhất làm nên khác biệt có lẽ là tâm lý. Chúng tôi chiến thắng ngay từ đầu trận khi các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu căng cứng và không thể hiện được lối đá của mình. Trong khi đó, chúng tôi chơi tốt nhờ các cầu thủ tự tin có thể giành chiến thắng. Bóng đá Việt Nam qua nhiều thế hệ luôn thất bại trước Thái Lan, dù trình độ cầu thủ không chênh lệch nhiều. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Bóng đá Việt Nam đang phát triển, nếu cố gắng hơn nữa, có thể trong tương lai ngắn mọi chuyện sẽ thay đổi”.

















































http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da/hlv-thai-lan-toi-khong-ung-ho-viec-huu-thang-tu-chuc-3632604.html







15.

Ông Hải "lơ": "Hữu Thắng từ chức làm gì..."

- HLV Lê Thụy Hải đánh giá, U22 Việt Nam không đáng thua trước người Thái, tuy nhiên nhắn nhủ thuyền trưởng Hữu Thắng không nên từ chức, hãy cứ tiếp tục ngồi "ghế nóng" bóng đá Việt Nam.

Không đáng bị thua mà thua
Theo HLV Lê Thụy Hải, xét về tương quan lực lượng, trình độ ở SEA Games năm nay, U22 Việt Nam không đáng thua trước U22 Thái Lan, nhưng đã bị trừng phạt bởi những sai lầm cá nhân.
U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng, HLV Lê Thụy Hải
U22 Việt Nam thực sự "cóng" trước người Thái. Ảnh: Song Ngư
Ông phân tích: "Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có lứa U22 tốt như thế, và cũng chưa bao giờ Thái Lan... thường như ở giải năm nay, họ không có gì đặc biệt cả. Nhưng chúng ta vẫn thua bởi tư tưởng yếm thế, vội vàng, hấp tấp, không đúng là bản thân. Còn đối thủ vào trận tự tin, điềm đạm.
Dù lực hơn nhưng cầu thủ U22 Việt Nam bị tâm lý nặng nề khi gặp người Thái, không dứt ra được. Nếu Công Phượng và đồng đội coi Thái Lan như Indonesia, như Đông Timor,... thì sẽ khác. Đây là trận đấu U22 Việt Nam không đáng bị thua mà thua. Chúng ta bị loại bởi những sai lầm cá nhân".
Công Phượng đá penalty thế được không, Minh Long tại sao?
Việc các tuyển thủ U22 Việt Nam chơi dưới áp lực quá lớn "cái bóng" người Thái được nhà cầm quân này mổ sẻ thêm: "Công Phượng đá phạt đền như thế thử hỏi có được không? Còn 2 quả thua từ lỗi của thủ môn Phí Minh Long có đáng không? Ở bàn thua đầu, tại sao lại bắt? Còn bàn thứ 2, sao lại lao ra phá bóng?".

U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng, HLV Lê Thụy Hải
Công Phượng trước áp lực lớn bởi người Thái đã hỏng ăn quả phạt đền. Ảnh: Song Ngư
Theo ông Hải, nếu Công Phượng thực hiện thành công quả 11m thì tình thế đã khác. Khi ấy tâm lý "bốc" lên, hoàn toàn có thể ngược dòng kiếm trận hòa.
Tuy nhiên, "bóng đá là thế và chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta thua vì tâm lý kém. Gặp Indonesia mà vượt qua được thì khác, nhưng bao cơ hội đều không thành".
Biết U22 Việt Nam "hỏng ăn" chỉ sau ít phút
HLV Lê Thụy Hải cho hay, theo dõi trận đấu với U22 Thái Lan, ông cảm nhận được sự "hỏng ăn" của U22 Việt Nam chỉ sau chưa đầy 20 phút, khi chứng kiến sự "cóng" của các tuyển thủ trong tình huống suýt để đối phương ghi bàn ở phút 18.
Nhà cầm quân này thú thật, lúc Công Phượng đá hỏng phạt đền là không muốn xem nữa rồi, vì biết được... đoạn kết ra sao dành cho U22 Việt Nam.
Hữu Thắng không nên từ chức, hãy ủng hộ tiếp tục!
Trước việc HLV Hữu Thắng xin từ chức ngay sau thất bại cay đắng của U22 Việt Nam, bị loại sớm khỏi SEA Games, ông Hải bày tỏ: "Hữu Thắng không nên xin từ chức. Tất nhiên, một HLV tự trọng nên làm điều đó, nhưng tôi nghĩ mọi người nên ủng hộ Hữu Thắng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng, HLV Lê Thụy Hải
U22 Việt Nam bị loại đau đớn nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, Hữu Thắng không nên từ chức mà cứ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Ảnh: Song Ngư
Thời các HLV nội như Trần Duy Long, Lê Đình Chính đến Phan Thanh Hùng,... chưa ai vượt qua được Hữu Thắng. Thêm vào đó, Hữu Thắng có uy với cầu thủ, khiến họ ra sân thi đấu máu lửa, tích cực.
Đội cũng đang có hướng đi hợp lý với lối chơi phối hợp nhỏ, bật tường. Tất nhiên, như tôi đã nói là cần thêm sự đa dạng tấn công, lên biên và giải quyết khâu dứt điểm.
Nếu thay tướng, bóng đá Việt Nam sẽ lại trở về xuất phát điểm, làm lại từ đầu và chưa biết liệu có tốt hơn không...".
Đừng "tổng sỉ vả" U22 Việt Nam
Dù thất vọng nhưng ông Hải bảo, trong lúc này thay vì "tổng sỉ vả" U22 Việt Nam thì mọi người hãy chia sẻ, cảm thông và không nên đổ lỗi cho bất cứ ai bởi các cầu thủ đã làm hết sức rồi, không thể vượt qua được tâm lý thi đấu thì chúng ta phải chấp nhận.
"Lỗi thế nào thì bản thân các cầu thủ hẳn cũng tự thấy rõ rồi. Bóng đá nghiệt ngã và ranh giới mong manh lắm, thắng thì được tung hô mà thua thì bị xem như tội đồ. Từng trải qua nên tôi muốn gửi lời chia sẻ đến thầy trò HLV Hữu Thắng...".
Lâm Hoàng (ghi)

http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/bong-da-nam/u22-viet-nam-0-3-u22-thai-lan-ong-hai-lo-huu-thang-tu-chuc-lam-gi-394923.html





14.









Ngô Hoàng Thịnh và tâm thư gửi Hữu Thắng: "Chẳng ai muốn thắng trận hơn anh nhưng..."

Triệu Mẫn | 
Ngô Hoàng Thịnh và tâm thư gửi Hữu Thắng: "Chẳng ai muốn thắng trận hơn anh nhưng..."

Sau thất bại của U22 Việt Nam, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã đăng một bức tâm thư dài gửi đến HLV Hữu Thắng.










Ngô Hoàng Thịnh là cầu thủ hiện đang khoác áo FLC Thanh Hóa. Anh và HLV Hữu Thắng từng làm việc chung ở màu áo SLNA và ĐTQG. Dưới đây là những lời cảm động mà tiền vệ này gửi đến Hữu Thắng sau thất bại ở SEA Games 29 được đăng ở Instagram cá nhân.
Được biết, đây là bức tâm thư do ca sĩ Hoàng Bách viết nhưng có lẽ, đó cũng chính là những gửi gắm mà Ngô Hoàng Thịnh muốn nhắn nhủ đến người anh, người thầy Hữu Thắng trong hoàn cảnh hiện tại.
"Anh Thắng ạ, biết giờ này anh đang rất buồn, các cầu thủ và người hâm mộ cũng thế!
Em đã từng chia sẻ với báo chí rằng, tất cả chúng ta, không ai muốn thắng trận hơn anh cả, vì sự nghiệp của anh ở đó, danh dự của anh ở đó.
Thua trận, khán giả buồn một thì anh buồn mười. Tất nhiên, người ta sẽ lao vào xâu xé anh, chê cười anh. Ai ai cũng sẽ cho rằng họ là HLV giỏi hơn anh. Bóng đá ở xứ mình nó vẫn nghiệt ngã vậy.
Nhưng với em, em vẫn cho rằng, anh đã làm tốt công việc của mình. Nhưng cuộc đời mà, bóng đá mà...., đôi khi chỉ 1 tình huống, 1 sai lầm là người ta rũ sạch tất cả.
Người ta nhanh quên lắm, người ta chẳng đã từng hắt hủi từ Weigang, tới Riedl, tới một loạt đàn anh của anh, Miura hay thậm chí cả Calisto sau khi đã tâng họ lên tận mây xanh đó sao.
Ngô Hoàng Thịnh và tâm thư gửi Hữu Thắng: Chẳng ai muốn thắng trận hơn anh nhưng... - Ảnh 1.
Ngô Hoàng Thịnh mượn lời Hoàng Bách, gửi tâm thư đến HLV Hữu Thắng.
Chia tay nhau với một trận thua, một giải đấu thất bại, chẳng ai muốn, anh không muốn, cầu thủ không muốn, và khán giả cũng thế.
Nhưng trong nỗi buồn chung này, lại xin cảm ơn anh với một bài học mới cho cuộc đời. Một con người với đầy đủ vinh, nhục, bản lĩnh khi vinh quang hay cả khi thất bại, thậm chí ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất của đời người, anh cũng luôn vững vàng, điềm tĩnh.
Và quan trọng nhất, anh dám đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, dám từ chức.
Cái chức vụ bổng lộc thì ít mà chông gai thì nhiều, cái chức vụ khi thành công chẳng mấy ai nhắc đến, mà thua cuộc thì bão tố đổ lên đầu.
Điều em mong mỏi nhất, không phải là ai sẽ làm HLV tiếp theo cho ĐTQG, vì em biết, dù đó là ai, Mourinho hay Ancelotti thì cũng thế thôi. Kết cục cũng như anh mà thôi, vì chúng ta vẫn đang tiếp tục công cuộc xây nhà từ nóc.
Chúc anh khoẻ, bình tâm và thành công!
Cảm ơn anh, một người đàng hoàng và có danh dự.
Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách".
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/ngo-hoang-thinh-va-tam-thu-gui-huu-thang-chang-ai-muon-thang-tran-hon-anh-nhung-20170825100719817.htm





13.










Mẹ Phí Minh Long rưng rưng, thay mặt con trai xin lỗi người hâm mộ

Triệu Mẫn | 
Mẹ Phí Minh Long rưng rưng, thay mặt con trai xin lỗi người hâm mộ

Hơn ai hết, chính người nhà cầu thủ cũng đau đớn rất nhiều sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.











Hôm qua, U22 Việt Nam đã thua đến 0-3 trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Thầy trò HLV Hữu Thắng chính thức dừng bước ở SEA Games 29 mà không vượt qua được vòng loại. Biết bao nỗi buồn đang bủa vây tất cả. Các cầu thủ khóc, HLV Hữu Thắng và bầu Đức tuyên bố từ chức.
Mẹ Phí Minh Long rưng rưng, thay mặt con trai xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 1.
HLV Hữu Thắng tuyên bố từ chức.
Phí Minh Long hôm qua đã mắc 2 lỗi nghiêm trọng, dẫn đến 2 bàn thua của U22 Việt Nam. Nhắc đến con trai, cô Nguyễn Thị Nghĩa - mẹ của thủ thành này rất buồn bã.
Theo cô Nghĩa, với một trận cầu quan trong như thế này thì có lẽ những áp lực tâm lí đè nặng lên vai Minh Long. Chưa kể thủ môn sinh năm 1995 còn có một chấn thương nhẹ. Mặc dù khi hỏi thì Long bảo không sao nhưng cô Nghĩa cho rằng chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn mới ảnh hưởng đến thi đấu như thế.
Mẹ Phí Minh Long rưng rưng, thay mặt con trai xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 2.
Cô Nguyễn Thị Nghĩa - mẹ thủ môn Phí Minh Long.
Thay mặt con trai, cô Nguyễn Thị Nghĩa đã gửi lời xin lỗi đến CĐV bóng đá Việt Nam trên zing.vn: "Thay mặt Minh Long, tôi xin lỗi người hâm mộ. Tôi mong rằng dù có thế nào thì mọi người cũng đừng chỉ trích quá nhiều để Long có cơ hội sửa sai".
Cô Nghĩa cũng tâm sự đợi Minh Long về nhà sẽ an ủi động viên con trai đừng buồn quá nhiều. Mỗi lỗi lầm đi qua đều phải nhìn vào để rút kinh nghiệm cho cuộc đời cầu thủ không bao giờ mắc lại nữa.
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/me-phi-minh-long-rung-rung-thay-mat-con-trai-xin-loi-nguoi-ham-mo-20170825094229114.htm




12.











Báo châu Á: U22 Việt Nam hay nhất SEA Games, HLV Hữu Thắng phải được bảo vệ

Lupo | 
Báo châu Á: U22 Việt Nam hay nhất SEA Games, HLV Hữu Thắng phải được bảo vệ

Đây là tựa đề bài viết mà phóng viên Scott McIntyre của tờ Fox Sports Asia sử dụng sau khi U22 Việt Nam thua đau đớn trước Thái Lan và chia tay SEA Games từ vòng bảng.












Là người có nhiều thời gian theo dõi, nghiên cứu bóng đá Đông Nam Á, từng trực tiếp tới sân xem những trận đấu của các đội tuyển Việt Nam, cây viết Scott McIntyre đã bày tỏ quan điểm trong bài viết đăng tải trên tờ Fox Sports Asia. Chúng tôi xin được lược dịch và gửi tới quý độc giả:
Bên cạnh thức ăn, xe hơi, điện thoại, thời trang, bóng đá là một trong những thứ đứng đầu trong danh sách "chủ đề gây nhiều tranh cãi", mỗi khi chúng ta bàn luận xem đội bóng nào hay hơn, cầu thủ nào giỏi hơn hay đội nào "xứng đáng" thắng trận.
Và quan điểm của tôi rất rõ ràng: Đội bóng hay nhất SEA Games đã vắng mặt ở vòng bán kết.
U22 Việt Nam là đội bóng cân bằng và tràn đầy tự tin, sở hữu những phẩm chất kỹ thuật tốt (đây là điểm chung của các đội U22 Việt Nam từ trước tới nay) và có lỗi chơi hấp dẫn: nhịp độ cao, chuyền bóng và di chuyển linh hoạt, tấn công hết mình.
Nhưng thật khó tin, Việt Nam lại thất bại thảm hại trước một Thái Lan đang không ở phong độ tốt nhất trong bối cảnh chỉ cần 1 điểm là đứng đầu bảng.
Báo châu Á: U22 Việt Nam hay nhất SEA Games, HLV Hữu Thắng phải được bảo vệ - Ảnh 1.
U22 Việt Nam thảm bại 0-3 trước Thái Lan.
Mặc dù không thể hiện tốt như các trận đấu trước, nên nhớ rằng họ đã có một pha dứt điểm trúng cột dọc ở phút 42 và bỏ lỡ một quả penalty trong hiệp hai. Và thật đáng tiếc, một quyết định tồi tệ dẫn đến quả phạt gián tiếp đã giúp Thái Lan có bàn mở tỉ số.
Nếu bạn để ý một chút, sẽ thấy rằng cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều bị thiệt nhiều bởi nước chủ nhà Malaysia. Họ bị dồn vào chung một bảng đấu, chơi 5 trận trong 10 ngày và 3 trong số đó bắt đầu vào 4 giờ chiều – một khung giờ nguy hiểm.
Báo châu Á: U22 Việt Nam hay nhất SEA Games, HLV Hữu Thắng phải được bảo vệ - Ảnh 2.
Pha đá phạt gián tiếp sau sai lầm của Minh Long.
Có những người nói lí do trên chỉ mang tính ngụy biện, nhưng chắc chắn họ sẽ thi đấu tốt hơn khi được nghỉ ngơi một cách thỏa đáng.
Thời điểm này, U22 Việt Nam đang phải nhận nhiều lời chỉ trích khá nặng nề. HLV Hữu Thắng thậm chí còn xin từ chức. Nhưng theo tôi, ông ấy nên được khuyến khích tiếp tục cầm quân và theo đuổi triết lý trẻ hóa.
Sắp tới, Fox Sports Asia sẽ bầu chọn đội hình xuất sắc nhất SEA Games 29. Và tôi tin rằng có thể sẽ có quá nửa đội hình mang quốc tịch Việt Nam.
Cùng với Aung Thu của Myanmar, Công Phượng thuộc nhóm các cầu thủ tấn công ấn tượng nhất giải đấu. Với những pha đi bóng tốc độ và khả năng dứt điểm tốt, cậu ta chắc chắn đã lọt vào mắt một số CLB tiếng tăm tại châu Á.
Tại hàng thủ, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho thấy mình là thủ lĩnh đáng tin cậy. Cặp đôi hậu vệ cánh Văn Hậu – Văn Thanh (tôi tin Văn Thanh sở hữu phẩm chất xứng đáng để vượt lên khỏi một hậu vệ cánh đơn thuần) vô cùng năng động, công thủ đều tốt và biết cách tạo nên những pha "đột kích" nguy hiểm.
Tuyến giữa, Tuấn Anh – Xuân Trường gây ấn tượng với cái cách họ đoạt lại bóng và tổ chức các đợt tấn công. Điểm hạn chế lớn nhất của U22 Việt Nam chính là thiếu đi một tiền đạo cắm đẳng cấp.
Báo châu Á: U22 Việt Nam hay nhất SEA Games, HLV Hữu Thắng phải được bảo vệ - Ảnh 3.
Tuấn Anh có một SEA Games khá ấn tượng
Dù vậy, với cách chơi đa dạng, hoán đổi vị trí liên tục, họ không quá phụ thuộc vào một tay săn bàn. Bằng chứng là đã có tới 7 cầu thủ Việt Nam thay nhau lập công.
Nhiều ý kiến cho rằng U22 Việt Nam chỉ biết bắt nạt các đội yếu và "bó tay" khi gặp các đối thủ nặng ký như Indonesia, Thái Lan. Tôi nghĩ đó là vì người ta chỉ nhìn vào kết quả và phán xét. Nếu xem cái cách Việt Nam đá với Indonesia, bạn sẽ nghĩ khác.
Những thất bại đau đớn không thể che lấp một sự thật rằng Việt Nam hiện đang nắm trong tay những cầu thủ kỹ thuật hàng đầu Đông Nam Á.
Cách chơi tấn công và xử lý trái bóng tinh tế của họ tương phản với rất nhiều đội bóng khác trong khu vực, khi mà chỉ việc chuyền bóng từ cầu thủ A đến cầu thủ B cách nhau khoảng ngắn cũng đôi lúc khó khăn.
Hãy nhìn vào sự tiến bộ vượt bậc mà bóng đá trẻ Việt Nam đạt được. Vô địch U15, lọt vào chung kết U18 Đông Nam Á. Đội U20 thậm chí còn vào tới tận VCK World Cup.
Thành tích có thể lúc lên lúc xuống, nhưng nền tảng bóng đá bắt đầu từ công tác đào tạo trẻ. Về điều này, Việt Nam đang làm tốt với những hệ thống học viện song song với đội trẻ các CLB.
Đừng chỉ nghe những "nhà chuyên môn" suốt ngày chăm chăm vào thành tích ngắn hạn. U22 Việt Nam là đội hay nhất tại SEA Games và nền bóng đá của họ đang tiến bước trên con đường trở thành số một khu vực.
Video tạm dừng
Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/bao-chau-a-u22-viet-nam-hay-nhat-sea-games-hlv-huu-thang-phai-duoc-bao-ve-20170825095634614.htm




11.












Bầu Đức: 'Tôi sẽ nộp đơn rút lui…'

  • 25/08/2017 07:00 GMT+7


TTO - Theo ông Đoàn Nguyên Đức, ông giữ đúng lời hứa rằng U-22 VN không đoạt được HCV SEA Games kỳ này thì sẽ rút lui, xin thôi nhiệm vụ phó chủ tịch LĐBĐVN.
Bầu Đức: 'Tôi sẽ nộp đơn rút lui…'
Giữ đúng lời hứa, bầu Đức sẽ rút lui khỏi vị trí phó chủ tịch LĐBĐVN. Ảnh: TL
Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại sau lúc U-22 VN sớm bị loại khỏi SEA Games 29, ông Đoàn Nguyên Đức, phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF) khẳng định: “Sau lúc trở về từ chuyến đi công tác ở nước ngoài, tôi sẽ gởi đơn đến Ban chấp hành VFF để xin thôi nhiệm vụ phó chủ tịch LĐBĐVN”.
Về quyết định này, bầu Đức nói: "Tôi giữ đúng lời hứa rằng U-22 VN không đoạt được HCV SEA Games kỳ này thì tôi rút lui".
Ông Đức nói tiếp: “Do bận việc kinh doanh nên tôi không xem được trận đấu. Nghe kể lại thì chúng ta đã thua sớm hai bàn vì sai lầm của thủ môn. Buồn thật. Biết rằng không ai muốn bị sai sót để thua trận, nhưng thật lòng mà nói thì thua kiểu như vậy khó nuốt trôi quá.
Tôi rút lui vì đã làm hết cách, hết sức mình khi đầu tư cho một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng từ chục năm qua với ước mơ cháy bỏng là mang chiếc HCV SEA Games về cho đất nước cho thỏa lòng chờ đợi của khán giả. Kỳ này, ước mơ ấy nhiều lúc đến thật gần nhưng rồi lại vuột khỏi tầm tay.
Thôi thì mình đã làm đầy đủ trách nhiệm bằng tình yêu và và không ngại tốn kém nhưng HCV vẫn không đến thì phải rút lui để nhường chỗ cho người khác. Biết đâu họ sẽ làm tốt hơn mình thì sao…”.
http://thethao.tuoitre.vn/tin/20170825/bau-duc-toi-se-nop-don-rut-lui/1374889.html




10. Tình cảm của người hâm mộ, trên Fb

"

Tình Phạm Vănさんがアルバム「THUA, VÂNG ĐÚNG LÀ THUA」に写真3件を追加しました。
11時間前


Không thể tin và cuối cùng vẫn nuốt nghẹn phải tin

Không biết bao nhiêu lần ta đã từng hi vọng

Hi vọng cứ dập dồn như từng con sóng

Cả dân tộc đợi chờ, cả dân tộc trong mơ


Không thể tin là trận này ta không thể qua người Thái 
Mọi kết quả trước và sau làm ta thấy yên lòng
12 bàn thế chẻ tre chưa từng có
Chả lẽ bằng ấy SEA Games qua rồi ta vẫn cứ chờ trông


Người Thái là gì mà mãi đến bây giờ ta không thể nào qua được?
Ba trận bóng vừa qua họ trầy trật hơn nhiều
Nhưng hỡi ôi, đoàn quân ngỡ binh mạnh tướng hùng như gà mắc tóc
Ta lỡ một chuyến tàu, ta lỡ một tình yêu


Những cái tên gieo vào lòng ta bao nhiêu niềm cảm mến
Chỉ một trận thôi thành bong bóng xà phòng
Cứ đến lúc hi vọng ngất trời lại nhận về thất vọng
Mèo vẫn cứ hoàn mèo trên cột mốc số không


Thua, vâng đúng là thua, bóng đá là như thế
Nhưng ta vẫn băn khoăn chẳng thể hiểu được mình
Thất vọng một buổi chiều cùng trái tim tan nát
Với nỗi đau này, không biết bao giờ mới trông thấy bình minh...


18h00 ngày 24-8-2017

"
https://www.facebook.com/tinh.phamvan.712/media_set?set=a.817961558381013.1073742275.100005015282318&type=3


"

Đội U22 Việt Nam lại thua cay đắng trước đối thủ truyền kiếp là Thái Lan. Và có hai lý do để giải thích cho cái sự thua này là : Thể lực quá yếu, không đủ sức đá hết hai hiệp và tâm lý thi đấu kém.

Hai căn bệnh này là căn bệnh nan y có từ xửa từ xưa của bóng đá Việt.

Quái lạ? Tại sao thể lực của cầu thủ ta luôn luôn yếu hơn tất cả các đội khác? Chả lẽ ăn kém ư? Chả lẽ việc huấn luyện thể lực lại kém thế ư? Hay là cầu thủ của ta, ngày thì tập luyện, tối đi ăn nhậu, hút xách, gái gú...Cho nên cứ đá đến cuối hiệp 1 là đã ...chạy như...đi bộ?

Còn về tâm lý , chả lẽ các cầu thủ của ta HÈN đến thế hay sao? Tại sao lại cứ bị " tâm lý", nếu đã thấy HÈN, thì đừng đi thi đấu nữa.

Họ chỉ hung hăng trước đội yếu, còn với đội ngang tầm thì bao giờ cũng là " thể lực yếu, tâm lý kém"

Nhưng, chúng ta nên nhìn vào một sự thực cay đắng là có một lý do này, rất tế nhị, không ai dám nói thẳng, nhưng đều cảm nhận được. Đó là các cầu thủ đang đá vì... Tiền! Nếu tiền thưởng cao, họ sẽ " hăng", còn nếu tiền thưởng chưa thỏa mãn, thì đôi chân họ sẽ như...buộc chì ! 

Nếu đúng như vậy thì chữa dễ thôi. Lần sau, nếu thi đấu quốc tế, hãy hỏi thắng các cầu thủ : " Nếu vô địch, các muốn ...bi nhiu"

"
https://www.facebook.com/kim.trieu.90813/posts/353796405056659




9.

24/08/2017 17:29 GMT+7
TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.
Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?
Nỗi thất vọng của Công Phượng sau khi đá hỏng quả phạt đền - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Trước khi bước vào trận đấu cuối của bảng B gặp U-22 Thái Lan, tuyển U-22 VN có nhiều lợi thế khi đứng đầu bảng, do đó chỉ cầm hòa là đoạt vé vào bán kết SEA Games 2017.
Tuy nhiên, với những gì thể hiện sau 90 phút thi đấu các cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mang lại nỗi thất vọng ê chề khi để thua đối phương với 3 bàn không gỡ.
Với kết quả này, cộng với chiến thắng của U-22 Indonesia trước Campuchia đã khiến U-22 VN chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng. 
Video clip Công Phượng đá hỏng phạt đền. Nguồn; YOUTUBE
Vẫn biết rằng, thắng thua là chuyện rất bình thường trong thể thao, tuy nhiên theo rất nhiều ý kiến của người hâm mộ, đây là trận thua không thể chấp nhận với đội tuyển U-22 VN, đặc biệt cách bố trí đội hình của nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng.
Ngay từ khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc, đã có rất nhiều ý kiến phân tích đội hình không hợp lý của HLV Hữu Thắng. Hiện tại số ý kiến gởi về Tuổi Trẻ Online thông qua tuoitre.vn và fanpage Tuổi Trẻ tại địa chỉ: https://www.facebook.com/baotuoitre, đã lên con số hàng ngàn.
Là người hâm mộ bóng đá, được trực tiếp theo dõi trận đấu này, bạn có nhận xét gì về trận thua tan tác của U-22 VN trước Thái Lan? Theo bạn, cầu thủ VN dở, hay HLV quá tệ? Sai lầm của thủ môn Phí Minh Long ở cuối hiệp 1 có thể tha thứ hay đáng trách? Việc sút hỏng quả phạt đền của Công Phượng ở phút 65 xuất phát từ tâm lý hay yếu tố nào khác...?
Mời bạn chia sẻ ý kiến trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!
M.NHIÊN tổng hợp
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/cung-lam-bao/20170824/thua-tan-tac-thai-lan-cau-thu-vn-do-hay-hlv-te/1374532.html




8. Mạng Fb đăng lại tin cũ này:

"
Thứ Hai, 02/01/2006 - 16:50


Hữu Thắng ra lệnh Quyến và Vượng “bán mình” cho quỷ

Trong ngày cuối năm 2005, Quốc Vượng đã khai ra nhân vật chủ chốt chỉ đạo mình và Văn Quyến bán độ chính là đàn anh Hữu Thắng. Nợ đến tiền tỉ vì ăn chơi và cá độ, hai cầu thủ này đã bị hăm dọa sẽ bị “thịt” nếu không làm theo lời các ông trùm.





Hai cầu thủ này thú nhận chơi cá độ bóng đá quốc tế thường xuyên và rất nhiều lần bị thua cháy túi. Vượng đã bàn với Quyến thật kỹ trước khi thực hiện hành vi tổ chức bán độ để trả một khoản nợ rất lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ban đầu, hai cầu thủ này tính đánh lẻ, nhưng sau nhiều lần suy tính, cả hai không thể chắc ăn được nên đã rủ rê thêm nhiều cầu thủ khác vào đường dây tiêu cực tồi tệ này. Vượng láu cá bật mí cho các “chiến hữu” nếu thực hiện đúng hợp đồng, mỗi người sẽ được nhận từ 20 đến 30 triệu đồng.

Thực chất số tiền cá độ trong trận này rất lớn nhưng Vượng và Quyến đã giấu kỹ với âm mưu trục lợi cho riêng mình. Trước khi lên đường sang Bacolod, Quốc Vượng đã nhiều lần họp kín với các tay trùm cá độ ở Việt Nam. Khi đã thực hiện trót lọt phi vụ bán độ và về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Vượng đã được đàn anh ứng trước 200 triệu đồng để đưa cho các cầu thủ đã bán mình.

Trước trận đấu, Vượng nhận hợp đồng với các trùm cá độ ở Vinh và giao kèo sẽ trừ hết các khỏan nợ gần 1 tỉ cho mình và Quyến. Từ lời khai của các tay trùm cá độ, Quyến và Vượng vừa chơi cá độ bóng đá quốc tế vừa mượn tiền ăn chơi xả láng đến nỗi không có khả năng chi trả. Hai cầu thủ lão luyện trên sân bóng nhưng non nớt trường đời đã bị lọt tròng các tay tổ giang hồ và chịu bó tay cho chúng mặc tình khống chế.

Cá đã cắn câu đúng vào thời điểm đội tuyển U.23 Việt Nam sang Philippines dự SEA Games 23. Trước ngày lên đường, hai cầu thủ này đã bị hăm dọa sẽ bị “thịt” nếu không trả nợ và không làm theo lời các ông trùm. Trước nguy cơ sẽ bị thân bại danh liệt khi giao du với giới xã hội đen và không trả nợ sẽ bị thanh toán, Quyến và Vượng đã nhắm mắt làm liều.

Sau khi các trùm cá độ ở thành phố Vinh (Nghệ An) lần lượt “xộ khám” và khai ra nhiều tình tiết liên quan đến việc giật dây hai con tốt thí, Vượng và Quyến đã khai báo thành khẩn hơn.

Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng trùm cá độ Lĩnh “sư” tại Nghệ An vừa bị bắt chính là người đã gọi điện thoại cho Quốc Vượng khi Vượng đang ở Bacolod để bàn bạc chi tiết việc làm độ. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ cơ quan điều tra, Quốc Vượng đã khai ra nhân vật chủ chốt chỉ đạo mình và Văn Quyến bán độ chính là đàn anh Hữu Thắng.

Vượng còn khai “anh Thắng bảo sao làm vậy” và bản thân buộc phải chơi trò tiêu cực ấy để lấy tiền trả nợ. Sang 2/1, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục có mặt tại cơ quan điều tra để đối chất với các học trò và giải trình hết các nghi án mua bán độ của Sông Lam Nghệ An ở các mùa bóng trước. Hiện nay các cầu thủ bị bắt giam mới chỉ khai nhận vụ bán độ ở trận Myanmar, phủ nhận làm độ ở hai trận gặp Malaysia và Thái Lan.

Liên quan đến vụ bán độ của các cầu thủ U.23, cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh được ban chuyên án giao nhiệm vụ gặp bạn gái của Quốc Anh lấy lại 10 triệu đồng đem nộp. Quốc Anh thú nhận đã được Quốc Vượng đưa hai phong bì 40 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng là phần của Phước Vĩnh nhưng cầu thủ này chưa đưa và có ý định “cuỗm” luôn.

Cơ quan điều tra cũng đã kiểm tra thẻ tín dụng ATM của Quốc Anh để thu hồi 4,5 triệu đồng tiền bán độ còn lại. Quốc Anh khai thêm trong vòng 15 ngày đã xài gần hết số tiền lớn ấy ở ngòai nên cơ quan điều tra không tiến hành xét nhà như đã từng tống đạt quyết định khởi tố và khám xét nhà các cầu thủ khác.

Khám xét tư trang của Quốc Anh tại CLB Bóng đá Đà Nẵng, cơ quan điều tra thu giữ được 40 triệu đồng. Đến lúc này thì Quốc Anh khai lẽ ra đã đưa cho Phước Vĩnh 20 triệu đồng theo đúng hợp đồng nhưng vì lùm xùm vụ án và vì cơ quan điều tra làm gắt với những vụ triệu tập nên… “treo” lại.

Trong khi đó, Lê Bật Hiếu ở trại T16 Bộ Công an tỏ ra ngoan cố và quanh co chối tội. Hiếu khai có tham gia bàn bạc với nhóm cầu thủ bán độ nhưng riêng mình… không bán. Khi được chất vấn tại sao không bán mà cầm 20 triệu đồng của Quốc Vượng đưa, Hiếu trả lời yếu ớt là đưa thì nhận chứ không biết đấy là tiền bán độ (!?).

Theo Anh Tuấn
Pháp luật TPHCM
"
http://dantri.com.vn/xa-hoi/huu-thang-ra-lenh-quyen-va-vuong-ban-minh-cho-quy-1136226806.htm




7.

Thứ năm, 24/8/2017 | 17:21 GMT+7

Thông báo từ nhiệm được HLV sinh năm 1972 được đưa ra ngay sau khi Việt Nam thất bại 0-3 và bị loại từ vòng bảng SEA Games 29.

"Chắc chắn tôi sẽ từ chức. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm", HLV Hữu Thắng nói. "Mong rằng sau quyết định của tôi, mọi người sẽ hiểu rõ hơn những cái tôi đã làm và chưa làm được cho U22 Việt Nam. Thất bại lần này không nên đổ lên các cầu thủ. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mong truyền thông trong nước hãy cố gắng nương nhẹ, đừng chỉ trích cầu thủ của tôi".
huu-thang-tu-chuc-ngay-sau-tran-thua-thai-lan
HLV Hữu Thắng xin lỗi CĐV sau trận đấu. Ảnh: Đức Đồng.
Trước trận đấu trên sân Selayang chiều 24/8, Việt Nam đứng đầu bảng B với 10 điểm và hiệu số +11, nắm cơ hội lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ cần một trận hòa, trong khi Thái Lan và Indonesia đều phải thắng. Tuy nhiên, các sai lầm cá nhân của thủ môn Phí Minh Long rồi quả sút phạt đền hỏng của Công Phượng đã khiến Việt Nam thất bại nặng nề, vỡ tan giấc mộng ở SEA Games.
"Minh Long mắc sai lầm cũng là lỗi của tôi. Tôi đã không giúp các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh", HLV Hữu Thắng nói tiếp. "Còn tình huống phạt đền của Công Phượng, nếu thành công thì tỷ số sẽ được rút xuống 1-2, tinh thần các cầu thủ sẽ lên cao và cơ hội gỡ hòa sẽ rõ ràng hơn. Nhưng bóng đá là thế. Rất đáng tiếc".

Ở lượt trận trước gặp Indonesia, Việt Nam thi đấu hoàn toàn trên chân, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng không thành công. Nếu có nhiều hơn kết quả 0-0 trận đó, thầy trò HLV Hữu Thắng đã giành vé vào bán kết. "Giữa hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng, tôi tiếc nuối hơn cả với trận gặp Indonesia. Nếu hôm đó có bàn thắng, chúng tôi đã không phải ở vào vị thế này".
Khi được hỏi về tâm lý của các cầu thủ trước trận đấu với Thái Lan, HLV Hữu Thắng nói: "Các cầu thủ đã chịu nhiều sức ép, nhưng đầu tiên là từ dư luận, từ dư âm của trận gặp Indonesia. Việc không có bàn thắng đã tạo ra dư luận trái chiều, gây nên rất nhiều sức ép. Tôi đã họp, xem lại băng hình, làm mọi cách để giải toả cho cầu thủ. Sức ép dư luận, người hâm mộ là chính đáng nhưng phải biết bỏ lại sau lưng. Tiếc là trận đấu không như chúng ta mong muốn".
Bàn thua đầu tiên của Việt Nam trận này đến từ tình huống thủ thành Minh Long bắt bóng sau đường chuyền về của Tuấn Anh. Đó có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, vì trước đó thế trận không đến nỗi vào với Việt Nam. "Trước trận tôi đã có sự cảm xấu khi điều khiển trận đấu là trọng tài Trung Quốc. Tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên là 50-50, nhưng ông ấy không ngần ngại thổi quả gián tiếp rất nguy hiểm. Hai bên tranh chấp, trọng tài có thể nhận định chuyền về hay tranh chấp. Nhưng ông ấy đã không ngần ngại thổi bất lợi cho Việt Nam".
huu-thang-tu-chuc-ngay-sau-tran-thua-thai-lan-1
Công Phượng và các đồng đội hết cơ hội ở SEA Games. Ảnh: Đức Đồng.
Tại giải năm nay, Thái Lan khởi đầu chậm chạp, thậm chí chỉ có được trận hòa 1-1 với Indonesia và thắng Timor Leste chỉ 1-0. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ trong trận đấu với Việt Nam là hoàn toàn khác, rất hiện đại, hiệu quả và tự tin. "Thái Lan đi tiếp xứng đáng vì chơi tốt hơn. Còn chúng ta đã chơi dưới sức mình. Nếu trọng tài không thổi quả đầu, chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại thế trận ở hiệp hai. Nhưng bóng đá cay nghiệt ngoài dự đoán của tôi", HLV Hữu Thắng phân tích.
Về nguyên nhân nào dẫn đến thất bại, ông thừa nhận: "Đầu tiên là do tôi. Tôi chưa làm được tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ, để họ giữ được cái đầu lạnh trong những trận căng thẳng thế này. Tôi không giúp họ giải toả được tinh thần sau trận hòa Indonesia, dẫn tới việc các cầu thủ nhập cuộc với tinh thần nặng nề. Thay mặt toàn đội, tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ, họ đã kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ này, kỳ SEA Games này. Họ dồn hết tình cảm, mọi sự tốt nhất cho chúng tôi. Tôi là thuyền trưởng đã không làm được điều đó. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc". 
Lâm Thoả (từ Kuala Lumpur)










































































http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da/huu-thang-tu-chuc-ngay-sau-tran-thua-thai-lan-3632279.html


6.

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem Video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarXem video
15:00 - 20/8BTimor Leste0-1IndonesiaXem video
19:45 - 20/8BThái Lan3-0CampuchiaXem video
19:45 - 20/8BPhilippines0-4Việt NamXem video
15:00 - 21/8ABrunei0-3LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia3-1MyanmarXem video
15:00 - 22/8BPhilippines0-2Thái LanXem video
19:45 - 22/8BViệt Nam0-0IndonesiaXem video
19:45 - 22/8BCampuchia0-1Timor LesteVTV6 (23:30)
19:45 - 23/8ALào1-3MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore1-0BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan3-0Việt NamXem video
15:00 - 24/8BIndonesia2-0CampuchiaXem video
15:00 - 24/8BTimor Leste1-2PhilippinesVTV6 (06:30, 25/8)
15:30 - 26/8BK 1Malaysia-IndonesiaVTV6, K+PM
19:45 - 26/8BK 2Thái Lan-MyanmarVTV6, K+PM
15:30 - 29/8Hạng 3Thua BK 1-Thua BK 2VTV6, K+PM
19:45 - 29/8Chung kếtThắng BK 1-Thắng BK 2VTV6, K+PM
VietNamNet



5.

Xếp hạng bảng A:

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
1Malaysia4400104+612
2Myanmar4301124+89
3Singapore42024406
4Lào410358-33
5Brunei4004112-110

Xếp hạng bảng B:

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
1Việt Nam4310121+1110
2Thái Lan431071+610
3Indonesia422051+48
4Đông Timor410316-53
5Philippines410329-73
6Campuchia4004110-90
VietNamNet

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem Video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarXem video
15:00 - 20/8BTimor Leste0-1IndonesiaXem video
19:45 - 20/8BThái Lan3-0CampuchiaXem video
19:45 - 20/8BPhilippines0-4Việt NamXem video
15:00 - 21/8ABrunei0-3LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia3-1MyanmarXem video
15:00 - 22/8BPhilippines0-2Thái LanXem video
19:45 - 22/8BViệt Nam0-0IndonesiaXem video
19:45 - 22/8BCampuchia0-1Timor LesteVTV6 (23:30)
19:45 - 23/8ALào1-3MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore1-0BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 24/8BIndonesia-CampuchiaVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BTimor Leste-PhilippinesVTV6 (06:30, 25/8)
15:30 - 26/8BK 1Nhất A-Nhì BVTV6, K+PM
19:45 - 26/8BK 2Nhất B-Nhì AVTV6, K+PM
15:30 - 29/8Hạng 3Thua BK 1-Thua BK 2VTV6, K+PM
19:45 - 29/8Chung kếtThắng BK 1-Thắng BK 2VTV6, K+PM
VietNamNet



4.

Xếp hạng bảng A:

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
2Myanmar4301124+89
1Malaysia330073+49
3Singapore310234-13
4Lào310245-13
5Brunei3003111-100

Xếp hạng bảng B:

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
1Việt Nam4310121+1110
2Thái Lan431071+610
3Indonesia422051+48
4Đông Timor410316-53
5Philippines410329-73
6Campuchia4004110-90
VietNamNet



Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem Video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarXem video
15:00 - 20/8BTimor Leste0-1IndonesiaXem video
19:45 - 20/8BThái Lan3-0CampuchiaXem video
19:45 - 20/8BPhilippines0-4Việt NamXem video
15:00 - 21/8ABrunei0-3LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia3-1MyanmarXem video
15:00 - 22/8BPhilippines0-2Thái LanXem video
19:45 - 22/8BViệt Nam0-0IndonesiaXem video
19:45 - 22/8BCampuchia0-1Timor LesteVTV6 (23:30)
19:45 - 23/8ALào-MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore-BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 24/8BIndonesia-CampuchiaVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BTimor Leste-PhilippinesVTV6 (06:30, 25/8)
15:30 - 26/8BK 1Nhất A-Nhì BVTV6, K+PM
19:45 - 26/8BK 2Nhất B-Nhì AVTV6, K+PM
15:30 - 29/8Hạng 3Thua BK 1-Thua BK 2VTV6, K+PM
19:45 - 29/8Chung kếtThắng BK 1-Thắng BK 2VTV6, K+PM
VietNamNet



3.

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem Video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarXem video
15:00 - 20/8BTimor Leste0-1IndonesiaXem video
19:45 - 20/8BThái Lan3-0CampuchiaXem video
19:45 - 20/8BPhilippines0-4Việt NamXem video
15:00 - 21/8ABrunei0-3LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia3-1MyanmarVTV6
15:00 - 22/8BPhilippines-Thái LanVTV6
19:45 - 22/8BViệt Nam-IndonesiaVTV6, K+PM
19:45 - 22/8BCampuchia-Timor LesteVTV6 (23:30)
19:45 - 23/8ALào-MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore-BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 24/8BIndonesia-CampuchiaVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BTimor Leste-PhilippinesVTV6 (06:30, 25/8)
15:30 - 26/8BK 1Nhất A-Nhì BVTV6, K+PM
19:45 - 26/8BK 2Nhất B-Nhì AVTV6, K+PM
15:30 - 29/8Hạng 3Thua BK 1-Thua BK 2VTV6, K+PM
19:45 - 29/8Chung kếtThắng BK 1-Thắng BK 2VTV6, K+PM
VietNamNet



2.

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia2-1BruneiXem video
15:00 - 15/8BIndonesia1-1Thái LanXem video
15:00 - 15/8BViệt Nam4-0Timor LesteXem video
19:45 - 15/8BCampuchia0-2PhilippinesXem video
19:45 - 16/8AMyanmar3-1LàoXem video
19:45 - 16/8ASingapore1-2MalaysiaXem video
15:00 - 17/8BViệt Nam4-1CampuchiaXem video
19:45 - 17/8BIndonesia3-0PhilippinesXem video
19:45 - 17/8BThái Lan1-0Timor LesteXem video
15:00 - 18/8ALào0-2SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei0-6MyanmarVTV6 (23:30)
15:00 - 20/8BTimor Leste-IndonesiaVTV6
19:45 - 20/8BThái Lan-CampuchiaVTV6 (23:30)
19:45 - 20/8BPhilippines-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 21/8ABrunei-LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia-MyanmarVTV6
15:00 - 22/8BPhilippines-Thái LanVTV6
19:45 - 22/8BViệt Nam-IndonesiaVTV6, K+PM
19:45 - 22/8BCampuchia-Timor LesteVTV6 (23:30)
19:45 - 23/8ALào-MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore-BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 24/8BIndonesia-CampuchiaVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BTimor Leste-PhilippinesV


1.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 29

- VietNamNet cập nhật lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 29 diễn ra từ ngày 14/8 - 29/8/2017.

Lịch thi đấu và kết quả bóng đá nam SEA Games 29:

Giờ/NgàyBảngĐộiTỷ SốĐộiTrực Tiếp
15:00 - 14/8AMyanmar2-0SingaporeXem video
19:45 - 14/8AMalaysia-BruneiVTV6
15:00 - 15/8BIndonesia-Thái LanVTV6 (23:30)
15:00 - 15/8BViệt Nam-Timor LesteVTV6, K+PM
19:45 - 15/8BCampuchia-PhilippinesVTV6
19:45 - 16/8AMyanmar-LàoVTV6 (23:30)
19:45 - 16/8ASingapore-MalaysiaVTV6
15:00 - 17/8BViệt Nam-CampuchiaVTV6, K+PM
19:45 - 17/8BIndonesia-PhilippinesVTV6 (23:30)
19:45 - 17/8BThái Lan-Timor LesteVTV6
15:00 - 18/8ALào-SingaporeVTV6
15:00 - 18/8ABrunei-Myanmar(23:30)
15:00 - 20/8BTimor Leste-IndonesiaVTV6
19:45 - 20/8BThái Lan-Campuchia(23:30)
19:45 - 20/8BPhilippines-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 21/8ABrunei-LàoVTV6
19:45 - 21/8AMalaysia-MyanmarVTV6
15:00 - 22/8BPhilippines-Thái LanVTV6
19:45 - 22/8BViệt Nam-IndonesiaVTV6, K+PM
19:45 - 22/8BCampuchia-Timor Leste(23:30)
19:45 - 23/8ALào-MalaysiaVTV6
19:45 - 23/8ASingapore-BruneiVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BThái Lan-Việt NamVTV6, K+PM
15:00 - 24/8BIndonesia-CampuchiaVTV6 (23:30)
15:00 - 24/8BTimor Leste-PhilippinesVTV6 (06:30, 25/8)
15:30 - 26/8BK 1Nhất A-Nhì BVTV6, K+PM
19:45 - 26/8BK 2Nhất B-Nhì AVTV6, K+PM
15:30 - 29/8Hạng 3Thua BK 1-Thua BK 2VTV6, K+PM
19:45 - 29/8Chung kếtThắng BK 1-Thắng BK 2VTV6, K+PM

Xếp hạng bảng A

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
1Myanmar110020+23
2Malaysia00000000
3Brunei00000000
4Lào00000000
5Singapore100102-20

Xếp hạng bảng B

XHĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn ThắngBàn ThuaHiệu SốĐiểm
1Campuchia00000000
2Indonesia00000000
3Timor Leste00000000
4Thái Lan00000000
5Philippines00000000
6Việt Nam00000000

SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia từ ngày 19-30/8, với 38 môn thi đấu. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 có 681 thành viên trong đó có 476 VĐV, tranh tài tại 32/38 môn thi, với 276/404 nội dung, phấn đấu đạt từ 49 đến 59 HCV, lọt vào tốp đầu của Đại hội.

VietNamNet
http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/lich-thi-dau-bong-da-nam-sea-games-29-ltd-u22-viet-nam-379789.html
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.