Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/07/2016

Thợ Cạo hóa thủ kho ở Kontum

Hôm nay, mới biết bác Thợ Cạo ở vai trò thủ kho. Trước bác quản lí nhà Tranhung09, sau rồi bị biếm chức, lưới nhà trời cho đi làm Người Đồng Bằng.

Rồi cái nhà Người Đồng Bằng cũng bị lão tự tay châm lửa đốt, cho cháy "tan xác" (hồi tháng 12 năm 2015, xem lại ở đây).

Bây giờ, bác trở lại là Trần Hùng thủ kho.

Tư liệu ở dưới lấy về từ bên nhà, thật ra không biết mới hay cũ, của bác Thợ Cạo. Chỉ biết, là bà con xa gần vừa biết tới, từ đầu tháng 7/2016, sau một thời gian khá dài Người Đồng Bằng biến mất.



---

"

Lời ngỏ

Các bạn than mến, 
Mình là Trần Hùng từng học lớp 6-9A TH Hoàng Đạo, lập kho này để lưu trữ tư liệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam, Tây Nguyên, đặc biệt là Kon Tum yêu dấu, nơi chúng mình sinh ra, nô đùa, học hành và trưởng thành. Nội dung được gom góp từ mạng internet và Fb bạn học Kontum trước 1975 cho dzô chung rọ nhằm chia sẻ thông tin, kết nối bạn bè, gợi nhớ ký ức một thời đã qua,... Nếu chú thích chém gió có chi đụng chạm nhầm nhọt, cho mình tạ lỗi trước, xin cho đính chính bổ sung thông tin...:


Tìm xem theo chủ đề:

Kontum ngày xưa nhỏ tí tẹo, hầu hết cùng trang lứa đều biết nhau, không học cùng trường nhưng có khi là bạn chơi chung cùng xóm, bạn đá banh, bạn tắm sông, bạn buôn dưa...  Nên sân này không chỉ bó gọn trong TH Hoàng Đạo, rất vui đón chào anh chị em cùng ở Kontum tham gia, rất mong sự đóng góp của các bạn!.


Bạn có hình "ngày xưa ta bé ta chơi bang bang", post lên cho mọi người cùng nhớ lại.

Bạn thấy gì hay đáng nhớ, cần chia sẻ hãy còm để lại link nguồn hoặc mail, mình sẽ tìm tha về tổ.
Bạn có blog cá nhân hay đang câu cơm qua mạng, hãy để lại link liên kết webblog.


___________
Thủ kho Th09

Hdkontum@gmail.com

"

http://trunghochoangdao.blogspot.com/p/loi-ngo.html



---

Bổ sung


1. Bác Thợ Cạo mới cho biết, nguyên văn như sau (cắt từ comment của entry này lên đây):

"

Chào bạn Bùi Trọng Tín, cảm ơn Sờ lốc Giao quan tâm!

Thấy bài này, lão cười nôn ruột chiện anh Cạo xách đồ nghề chại lung tung. Tính mình bổ bã nên dễ phạm qui, từ ngày lang thang trên mạng học hỏi rất nhiều những cá lóc, còm sĩ điềm đạm chuẩn mực như Giaovn, Hahien, Salam... nhân đây kể chiện dzui sự tích 4 con cá lóc của mềnh:

Đầu tiên là cái thớt Tranhung09 chiên tích trử hàng nóng thượng vàng hạ cám bơm vá đủ thứ, bị phu nhơn anh Dũng lò vôi doạ kiện tiếp tay xâm phạm đời tư, tiếp nữa bị Google cảnh cáo do em Lý Nhã Kỳ kiện vì đăng chiện ăn cơm gà với thầy chùa, rồi bị dính mã độc, tới Cam nhắc nhở vì 3 bài đụng tới quy tín 2 ông to thiệt là to ở triều đình, lão rét quá đóng luôn. Cá chết ngay đơ! định giải nghệ luôn.

Được đâu 3 tháng, trời xuôi đất khiến tay bạn già nhà báo nhờ lão lập Nguoidongbang, thấy bài ít hơi buồn nên lão ngứa nghề nhào dô cạo thêm tá lả, tuy kỹ hơn nhưng rồi tới ngày báo hại ông bạn già bị kiểm điểm tí chết, đóng luôn cho nó lành. 

Cái Nhinlaihoangsa, lão mần để lưu tư liệu về hải chiến vì có dự định hợp tác với đồng miu biên soạn sách "để đời", có lần mình gặp nhân chứng, lão sĩ quên việt cộng cuốc bộ vặn hỏi tại siêu tại siêu với thượng sĩ già viêt nam cộng quề quản lộ tàu HQ-04, rồi nổ banh chành 2 tiếng đồng hồ, ảnh khiêm tốn ngồi nghe, cứ như mình đang chỉ huy trận đánh ấy. he he. Dự án bất thành, ngâm để đó (hổng phải vì chiện với anh già.

Còn Trunghochoangdao, ý định ban đầu là lập ra để bạn học dễ tim lại những kỷ niêm xưa, sau nó phình thành cái chi hổng biết, kệ pà nó luôn, thỉnh thoảng ghé tổng kho quét màng nhện. Lão định lập thêm con: Trung học Nguyễn Huệ (Tuy Hoà) nữa nhưng oải quá rồi.

"Đánh chết cái nết không chừa", bỏ bê cá lóc, dạo nào lão lướt phây, núp bão chém gió ở thớt mini: Facebook.com/laothocao.
"







4 nhận xét:

  1. Em học 6-7A Trường Hoàng Đạo Kon Tum. Rất vui được làm quen với anh.

    Trả lờiXóa
  2. Chào bạn Bùi Trọng Tín, cảm ơn Sờ lốc Giao quan tâm!
    Thấy bài này, lão cười nôn ruột chiện anh Cạo xách đồ nghề chại lung tung. Tính mình bổ bã nên dễ phạm qui, từ ngày lang thang trên mạng học hỏi rất nhiều những cá lóc, còm sĩ điềm đạm chuẩn mực như Giaovn, Hahien, Salam... nhân đây kể chiện dzui sự tích 4 con cá lóc của mềnh:

    Đầu tiên là cái thớt Tranhung09 chiên tích trử hàng nóng thượng vàng hạ cám bơm vá đủ thứ, bị phu nhơn anh Dũng lò vôi doạ kiện tiếp tay xâm phạm đời tư, tiếp nữa bị Google cảnh cáo do em Lý Nhã Kỳ kiện vì đăng chiện ăn cơm gà với thầy chùa, rồi bị dính mã độc, tới Cam nhắc nhở vì 3 bài đụng tới quy tín 2 ông to thiệt là to ở triều đình, lão rét quá đóng luôn. Cá chết ngay đơ! định giải nghệ luôn.

    Được đâu 3 tháng, trời xuôi đất khiến tay bạn già nhà báo nhờ lão lập Nguoidongbang, thấy bài ít hơi buồn nên lão ngứa nghề nhào dô cạo thêm tá lả, tuy kỹ hơn nhưng rồi tới ngày báo hại ông bạn già bị kiểm điểm tí chết, đóng luôn cho nó lành.
    Cái Nhinlaihoangsa, lão mần để lưu tư liệu về hải chiến vì có dự định hợp tác với đồng miu biên soạn sách "để đời", có lần mình gặp nhân chứng, lão sĩ quên việt cộng cuốc bộ vặn hỏi tại siêu tại siêu với thượng sĩ già viêt nam cộng quề quản lộ tàu HQ-04, rồi nổ banh chành 2 tiếng đồng hồ, ảnh khiêm tốn ngồi nghe, cứ như mình đang chỉ huy trận đánh ấy. he he. Dự án bất thành, ngâm để đó (hổng phải vì chiện với anh già.

    Còn Trunghochoangdao, ý định ban đầu là lập ra để bạn học dễ tim lại những kỷ niêm xưa, sau nó phình thành cái chi hổng biết, kệ pà nó luôn, thỉnh thoảng ghé tổng kho quét màng nhện. Lão định lập thêm con: Trung học Nguyễn Huệ (Tuy Hoà) nữa nhưng oải quá rồi.

    "Đánh chết cái nết không chừa", bỏ bê cá lóc, dạo nào lão lướt phây, núp bão chém gió ở thớt mini: Facebook.com/laothocao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu tiên bác Cạo mới bật mí về lịch sử các trang mà bác đã/đang phụ trách chân tổng kho. Qua đây, bà con ta mới biết một chút xíu "thâm cung". Cảm tạ bác. Chúc bác và các ông bạn cùng trang lứa luôn vui khỏe, và nhất là, luôn bằng an vô sự !

      Xóa
  3. He he ! Thủ kho to hơn thủ trưởng là đúng rồi , lão này khôn phết đó nghen . Lão này không biết lại có âm miu giề nữa đây ? Ngày nào cũng gặp lão bên fb mà sao lão không cho mình biết cái kho này là sao ta ? Hay là lão giấu em nào ở trỏng ? Nghi lắm rồi nhen

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.