Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/06/2015

Lại thua trên thế thắng : Quang Huy nói Miura không có bài gì, Miura thì chỉ ra nhược điểm của Đông Nam Á

Kết quả là U23 Việt Nam đã thua Miến Điện 1-2. Tạm gọi là thua trên thế hoàn toàn áp đảo. Cầm trịch toàn bộ mà không biết kết liễu đối thủ !

Bây giờ, đang bình luận sau trận đấu. Anh Huy nói rõ các ý sau: 

- Miura không phải giấu bài, mà là không có bài gì. 

- Cách tấn công của Miura quá đơn điệu, lãng phí nhiều nhân tài của Việt Nam.

- Miura xáo trộn vị trí quá nhiều.

Còn đây là phân tích của Miura:

Ông nói: "Đúng là bàn thắng đầu tiên của Myanmar hoàn toàn do may mắn. Họ chơi phòng thủ số đông cũng gây khó khăn cho chúng tôi. Còn việc rất nhiều cơ hội mà không tận dụng được không phải là do thiếu may mắn mà do khả năng dứt điểm của cầu thủ. Đây là vấn đề chung của các tiền đạo Đông Nam Á chứ không riêng gì Việt Nam." 

Cuối cùng, HLV Miura nhắn nhủ đến người hâm mộ phải quên đi thất bại và hướng lên phía trước, bởi với ông bóng đá thắng hoặc thua là chuyện bình thường: "Ngay lúc này, chúng ta cần quên ngay thất bại, trước mắt là trận tranh HCĐ và sau đó nữa là vòng loại World Cup 2018."  





Phung phí cơ hội, U23 Việt Nam thua cay đắng

http://thethao.vietnamnet.vn/fms/doi-tuyen-viet-nam/133245/phung-phi-co-hoi--u23-viet-nam-thua-cay-dang.html









Bóng đá nam lại tan giấc mơ vàng


THỨ 7, 13/06/2015 14:54:25 (GMT+7)
TTO - Chiều 13-6, đội U-23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U-23 Myanmar ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28.
Trong suốt trận đấu, Myanmar hầu như rất ít cơ hội áp sát khung thành thủ môn Phí Minh Long, trong đó họ chỉ có hai cú sút nguy hiểm thật sự. Và cả hai lần đã thành bàn.
Ở phút 37, khi làm rào chắn, Ngọc Thắng đã vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà bị phạt 11m và Aung Si Thu lạnh lùng sút thành công, mở tỉ số trận đấu. Rồi ở phút 79, trong thế trận đang bị U-23 Việt Nam ép sân, Myanmar có pha tấn công nhanh sau khi cướp bóng ở giữa sân và Nay Lin sút bóng bật chân Thanh Hiền, khiến bóng đi theo quỹ đạo rất khó, làm bó tay thủ môn Minh Long.
Bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Myanmar có phần may mắn nhưng chiến thắng chung cuộc của họ là xứng đáng. Trong phần lớn thời gian trận đấu, Myanmar là đội bị ép sân nhưng họ phòng ngự chủ động, rất ít khi bị rối loạn. Và đặc biệt, thủ môn Kyaw Zin đã chơi quá xuất sắc.
Kyaw Zin ít nhất có bốn pha bay người cứu thua cho đội nhà, trong đó có một lần trong tư thế đối mặt với Mạc Hồng Quân ở đầu trận. Thậm chí trong bàn gỡ hòa 1-1 của U-23 Việt Nam ở phút 71, Kyaw Zin cũng rất hay đẩy được cú sút của Công Phượng và chỉ chịu thua khi Huy Toàn ập vào quá nhanh, đệm bóng vào lưới trống.
Theo lịch của ban tổ chức, U-23 Việt Nam sẽ đá trận tranh HCĐ vào lúc 13g ngày 15-6, với đội thua trong trận U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia.
http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/06/13/seagames-28-clip/bong-da-nam-lai-tan-giac-mo-vang/67574.html





Thua U23 Myanmar, HLV Miura chê cả Đông Nam Á dứt điểm kém

Tuệ Minh - Long Nguyên (từ Singapore) (Dân Việt) 16:16 - 13 tháng 6, 2015



Khẳng định mình rất thất vọng nhưng không bị sốc, HLV Toshiya Miura cho biết, thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar trong trận bán kết SEA Games 28 diễn ra chiều 13.6 bắt nguồn từ việc các học trò của ông còn quá nhiều hạn chế trong dứt điểm.

Mở đầu phần họp báo của mình, ông Miura gửi lời cảm ơn tới các CĐV. “Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ khi đã tới SVĐ Quốc gia Singapore hoặc ở nhà cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể mang lại món quà cho người hâm mộ là chiến thắng ở trận bán kết. Tuy nhiên, đó là bóng đá. Các cầu thủ của tôi đã tập luyện và thi đấu hết mình. Họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đã không giành được thắng lợi”, ông Miura cho biết.
Thua U23 Myanmar, HLV Miura che ca Dong Nam A dut diem kem
HLV Miura thất vọng vì các học trò đã dứt điểm quá kém. Ảnh: Long Nguyên.
Khen ngợi U23 Myanmar đã chơi tốt, ông Miura nhấn mạnh: “U23 Myanmar chủ động chơi với đội hình thấp, phòng thủ số đông. Sau khi có bàn dẫn trước, họ càng chủ động để duy trì lối chơi này và khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn”.
Được hỏi về việc U23 Việt Nam đã chơi tốt, nhưng không thể ghi bàn và thua trận là do kém may mắn, ông Miura khẳng định: “Không, thắng thua ở trận đấu này không phải do U23 Việt Nam kém may. Bàn thắng mở tỉ số của U23 Myanmar có thể coi là tương đối may mắn, nhưng vấn đề mấu chốt khiến U23 Việt Nam thua trận là tạo được nhiều cơ hội mà chỉ ghi 1 bàn thắng. Đây là vấn đề về kỹ thuật và trình độ chiến thuật. Theo quan điểm của tôi, đó là vấn đề chung của cả Đông Nam Á chứ không riêng chúng ta. Đó là một hạn chế rất lớn”.
Về vấn đề liệu các cầu thủ có bị căng cứng tâm lý dẫn đến việc bị chuột rút, mệt mỏi khi thi đấu, ông Miura chia sẻ: “Tôi không cho là như vậy. Nếu so sánh thì tôi thấy cũng có rất nhiều cầu thủ U23 Myanmar nằm sân vì chuột rút. Nhiều cầu thủ Việt Nam gặp phải vấn đề này là do họ vận động với cường độ cao để tấn công liên tục trong suốt trận đấu”.
Về công việc tiếp theo của mình sau thất bại đáng tiếc này, ông Miura cho biết: “Nhiệm vụ đầu tiên của tôi và cả đội là phải quên trận đấu này đi để hướng về trận tranh HCĐ. Sau khi SEA Games 28 kết thúc, kế hoạch của tôi là ở ĐTQG với công việc tập trung các cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào tháng 9 và tháng 12.
Được hỏi có chuẩn bị phương án chiến thuật khi bị dẫn trước và liệu có bị sốc sau khi thua trận, ông Miura bộc bạch: “Trước trận đấu, tôi đã có những phân tích kỹ lưỡng về U23 Myanmar và đã tính toán mọi khả năng. Tôi rất thất vọng nhưng không bị sốc bởi đây là điều bình thường. Bóng đá luôn có thắng, có thua và tôi cũng tự xây dựng cho mình việc đón nhận mọi khả năng có thể xảy ra”.

http://danviet.vn/bong-da/thua-u23-myanmar-hlv-miura-che-ca-dong-nam-a-dut-diem-kem-598966.html



HLV Miura: "Tôi đã lường trước thất bại"

16:52:08 13/06/2015
Chia sẻ facebook

HLV Miura khẳng định ông chỉ thất vọng chứ không hề bất ngờ ở trận thua trước Myanmar, vì ông đã lường trước được sự việc có thể xảy ra.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Miura đã lủi thủi một mình ở khu vực cabin huấn luyện, không nói một lời nào. Sau đó một hồi, nhà cầm quân người Nhật mới tiến về khu vực khán đài để cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Phải chăng ông rất sốc trước thất bại này? Trước câu hỏi ấy, HLV Miura bảo không, ông chỉ thất vọng chứ không hề bất ngờ vì mọi thứ đều được ông lường trước.

HLV Miura khá buồn trong buổi họp báo sau trận.
HLV Miura chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Tôi thất vọng về kết quả trận đấu này. Nhưng tôi không sốc, bởi trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã lường trước được những khả năng có thể xảy ra, ngay cả khả năng tồi tệ nhất. Thế nên, tôi không hề bất ngờ, mà chỉ buồn cho sự nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã chơi cố gắng hết sức mình, nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội được tạo ra."

Công bằng mà nói, 90 phút vừa kết thúc là trận đấu U23 Việt Nam nắm giữ hoàn toàn thế trận, tung ra rất nhiều cú dứt điểm. Trong khi Myanmar chỉ cần 2 cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Minh Long đã có bàn thắng. Lý giải về điều này, ông Miura một lần nữa cho rằng việc dứt điểm kém cỏi của các tiền đạo không phải do thiếu may mắn mà do khả năng chỉ có như vậy. 

Bàn thắng của Huy Toàn không đủ giúp U23 Việt Nam thoát khỏi thất bại.
Ông nói: "Đúng là bàn thắng đầu tiên của Myanmar hoàn toàn do may mắn. Họ chơi phòng thủ số đông cũng gây khó khăn cho chúng tôi. Còn việc rất nhiều cơ hội mà không tận dụng được không phải là do thiếu may mắn mà do khả năng dứt điểm của cầu thủ. Đây là vấn đề chung của các tiền đạo Đông Nam Á chứ không riêng gì Việt Nam." 

Cuối cùng, HLV Miura nhắn nhủ đến người hâm mộ phải quên đi thất bại và hướng lên phía trước, bởi với ông bóng đá thắng hoặc thua là chuyện bình thường: "Ngay lúc này, chúng ta cần quên ngay thất bại, trước mắt là trận tranh HCĐ và sau đó nữa là vòng loại World Cup 2018."  

Theo
 Lê Thương (từ Singapore) / Trí Thức Trẻ
http://kenh14.vn/sport/hlv-miura-toi-da-luong-truoc-that-bai-20150613032615904.chn




HLV Phan Thanh Hùng: "U23 VN đã vụng còn... đen!"


 - Vị thuyền trưởng của HN.T&T cảm thấy tiếc cho thầy trò ông Miura khi phải cay đắng nhìn Myanmar lấy tấm vé chung kết trong trận đấu mà U23 VN chơi hay hơn hẳn.


Highlights: U23 VN 1-2 U23 Myanmar

Trò chuyện cùng Thể Thao VietNamNet sau thất bại 1-2 của U23 VN trước người Myanmar tại bán kết bóng đá SEA Games 28, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận:
"Sự vụng về của các chân sút của chúng ta chính là "điểm nhấn" trong trận cầu quyết định này. Rõ ràng, với những quân bài mạnh nhất có mặt trên sân, đội bóng của ông Miura đã kiểm soát bóng tốt, chơi hay hơn hẳn so với đối phương. Thế nên, nếu hoà trong giờ đấu chính thức cũng đã là kém may, chứ nói gì đến thua cuộc.
HLV Phan Thanh Hùng, U23 Việt Nam Myanmar
HLV Phan Thanh Hùng
Một lần nữa chúng ta lại thấy, bóng đá quả không nói trước được điều gì. Chúng ta chơi hay hơn, tạo ra được vô số cơ hội, chỉ ngặt nỗi, các chân sút có ngày kém vui, quá ư vụng về, nhất là Mạc Hồng Quân. Cậu ấy đã bỏ lỡ quá nhiều tình huống ngon ăn...
Trong khi đó, Myanmar đúng là có thể lực tốt thì mọi cái đều thua chúng ta. Nhưng họ lại có được thứ khác biệt với sự phù trợ của thần may mắn: đang trong thế chống đỡ thì được hưởng lợi thế dẫn bàn từ quả penalty và sau đó là gần như cơ hội duy nhất được chuyển thành bàn thắng quyết định.
Ở trận đấu này, dù không thực sự bùng nổ, nhưng theo tôi Công Phượng vẫn chơi tốt, tạo ra không ít cơ hội cho Mạc Hồng Quân và các đồng đội. Tuy nhiên, trong một ngày vụng của các chân sút, Phượng cũng đã không thể có bàn thắng như sự trông ngóng của người hâm mộ trong tình thế chúng ta cần một người hùng!
Việc U23 VN phải dừng bước khi chơi hay hơn, quả là điều hết sức đáng tiếc".
Lâm Hoàng (ghi)
http://thethao.vietnamnet.vn/fms/doi-tuyen-viet-nam/133275/hlv-phan-thanh-hung---u23-vn-da-vung-con----den--.html



HLV Miura xin lỗi CĐV Việt Nam


THỨ 7, 13/06/2015 16:01:09 (GMT+7)
TTO - HLV trưởng đội tuyển U-23 VN Toshiya Miura đã ngồi thẫn thờ trên băng ghế huấn luyện khá lâu sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận thua 1-2 trước U-23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28 diễn ra vào chiều 13-6 trên sân vận động quốc gia Singapore.

HLV Miura tại cuộc họp báo sau trận đấu. Ảnh: N.K

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Nhật Bản này nói: “Thắng thua là chuyện bình thường. Tôi chỉ thất vọng về kết quả chứ không sốc”.
Dù vậy, HLV Miura cũng gởi lời xin lỗi đến các CĐV VN sau trận thua đáng thất vọng của U-23 VN trước U-23 Myanmar. Ông nói: “Tôi muốn gởi lời xin lỗi đến đông đảo các CĐV VN đã tới sân và cả những người đã ngồi xem trận đấu qua truyền hình. Họ đã kì vọng vào U-23 VN rất nhiều nhưng hôm nay (13-6) chúng tôi không thể mang lại món quà để tặng họ bằng một chiến thắng. Tôi cũng xin chúc mừng U-23 Myanmar. Họ đã chơi tốt để giành chiến thắng”.
Nhận xét về trận đấu, HLV Miura nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt và lâu dài cho SEA Games 28. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình và làm hết sức những gì có thể. Nhưng đó là bóng đá khi không thể nói trước được điều gì. Và chúng ta phải chấp nhận. Trước khi có bàn thắng mở tỉ số, U-23 Myanmar đã chủ động chơi phòng ngự với đội hình thấp, tập trung số đông cầu thủ để hạn chế sức tấn công của U-23 VN. Không may là chúng ta bị dẫn bàn và càng tạo điều kiện cho U-23 Myanmar tiếp tục lối đá của mình. Khi U-23 Myanmar có bàn thắng thứ hai, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với U-23 VN”.
Trả lời cho câu hỏi “Việc dứt điểm kém có phải là nguyên nhân khiến U-23 VN thất bại?”, HLV Miura nói: “Đúng là chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Điều này do kỹ thuật và khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Nhưng đó cũng là hạn chế của các nước Đông Nam Á chứ không riêng gì VN. Nhưng chúng ta cũng thiếu may mắn. Trong khi bàn thắng 11m của U-23  Myanmar là may mắn”.
HLV Miura cũng phủ nhận U-23 VN không đủ thể lực để thi đấu trước đối thủ mạnh về thể lực như U-23 Myanmar và dẫn đến thất bại. Ông nói: “U-23 VN không phải không đủ thể lực khi có nhiều cầu thủ bị chuột rút trên sân. Vì so sánh với U-23 Myammar, nhiều cầu thủ của họ cũng bị chuột rút nằm sân. Vấn đề là các cầu thủ U-23 VN phải tấn công liên tục trong thời gian dài để tìm bàn thắng nên bị chuột rút”.
HLV Miura cũng cho biết ông đã chuẩn bị kế hoạch cho U-23 VN trong trường hợp bị U-23 Myamar dẫn bàn trước nhưng rốt cuộc vẫn không thể giúp đội giành chiến thắng. Ông nói: “Trước trận đấu, chúng tôi đã có đủ dữ liệu về U-23 Myanmar. Việc bị đối thủ dẫn bàn trước nằm trong tính toán của chúng tôi. Bằng chứng là tôi đã có những thay đổi về mặt nhân sự khi hàng công được tăng cường nhiều hơn. Kết quả là chúng ta đã có bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, rốt cuộc chúng ta lại bị đối thủ ghi bàn tiếp tục vượt lên dẫn trước trong khi chúng tôi bất lực trong khâu dứt điểm”.
Nói về kế hoạch của mình, HLV Miura cho biết: “Chúng tôi sẽ quên đi trận thua này để nhìn về phía trước. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận tranh huy chương đồng. Sau SEA Games 28, tôi sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2018 diễn ra vào tháng 9 và tháng 12 tới”.
Về phần mình, HLV Kyi Lin của U-23 Myanmar cho biết ông rất bất ngờ với kết quả. Ông nói: “Tôi thật ngạc nhiên bởi U-23 VN là một đối thủ mạnh. Họ chơi tốt và khiến chúng tôi phải thi đấu nỗ lực. Cầu thủ của tôi không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng đã chiến đấu bằng một tinh thần quả cảm để có được chiến thắng chung cuộc. Mọi trận đấu đều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi đối thủ. Chúng tôi đã vào chung kết và mục tiêu của chúng tôi là tấm HCV. Chúng tôi cần phát huy tinh thần và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở trận đấu cuối cùng". 
NGUYÊN KHÔI (từ Singapore)
http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/06/13/dong-su-kien/hlv-miura-xin-loi-cdv-viet-nam/67580.html

Nếu ông Miura xem những bức ảnh này...


THỨ 7, 13/06/2015 15:32:36 (GMT+7)

TTO - Khi tiếng còi kết thúc trận U-23 VN và Myanmar vang lên cũng là lúc các CĐV VN rơi nước mắt. Suy cho cùng, chính các fan hâm mộ VN mới là những người đau đớn nhất vì thất bại của đội U-23 VN.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận khoảnh khắc đau buồn của CĐV VN khi xem trận bán kết bóng đá nam SEA Games 28 giữa U-23 VN và Myanmar qua màn hình lớn tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Điều đáng nói là thời điểm diễn ra trận đấu (bắt đầu từ 13g), thời tiết ở TP.HCM rất nóng. Dù nơi đặt màn hình lớn ở NVH Thanh niên TP.HCM có mái che, nhưng vẫn không ngăn được sức nóng hầm hập ập vào người CĐV. Dẫu vậy, vẫn có rất đông các bạn trẻ kéo đến xem trận đấu và ủng hộ hết mình cho U-23 VN. 
Mỗi pha lên bóng của U-23 VN được đông đảo các CĐV hưởng ứng nhiệt tình và sôi nổi. Fan hâm mộ ồ lên luyến tiếc khi các cầu thủ chúng ta bỏ lỡ cơ hội ghi bàn...
Kết thúc trận đấu là hình ảnh buồn bã đến tột cùng của CĐV VN. Thêm một lần nữa, bóng đá nam lại lỡ hẹn với chiếc HCV SEA Games. 
Không biết HLV Miura và các tuyển thủ VN nghĩ gì khi xem những bức ảnh dưới đây....

CĐV VN khóc nức nở khi xem trận VN - Myanmar tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Gương mặt thẩn thờ của một CĐV. Ảnh: Hữu Khoa

Một fan nữ không cầm được nước mắt. Ảnh: Hữu Khoa

Có khi fan hâm mộ còn buồn hơn cả cầu thủ khi tiếng còi kết thúc trận vang lên. Ảnh: Hữu Khoa

Buồn bã tột cùng. Ảnh: Phan Duyên

ĐINH VUI - ĐỨC THIỆN
http://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/06/13/binh-luan-phan-tich/neu-ong-miura-xem-nhung-buc-anh-nay/67577.html





HLV Lê Thụy Hải: 'U23 Việt Nam có chất liệu tốt nhưng ông Miura chưa làm được món ngon'



Chủ Nhật, 14/06/2015 05:12

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải đánh giá U23 Việt Nam đã tạo ra được thế trận tốt trong trận bán kết nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nên đã phải nhận thất bại đáng tiếc. Bên cạnh đó, ông Hải cũng bảo lưu quan điểm đội U23 Việt Nam qua 6 trận vẫn không định hình được một lối chơi cụ thể.
HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Ông Miura như vậy là giỏi rồi, chỉ tiêu của chúng ta là vào bán kết, như vậy là đạt chỉ tiêu rồi. Tôi rất mê là đội tuyển U23 Việt Nam ở chỗ trận bán kết chúng ta ra sân với một tâm thế khác, khác hẳn những trận đấu trước vì ở cửa trên, rất đĩnh đạc, chững chạc. Khoảng 20 phút đầu, đội U23 Việt Nam phối hợp quá hay, đó là phối hợp thực sự chứ không phải may mắn. Những pha phối hợp giữa Công Phượng và Mạc Hồng Quân, các tình huống chọc khe, trả lại rồi mở ra biên như vậy mà không ăn.

Theo ông Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam tại SEA Games 28 có nhiều cầu thủ tốt nhưng chưa xây dựng được một lối chơi ổn định. Ảnh: Thanh Hà
Tôi thích tư thế, trạng thái tâm lý các em ra sân. Hơn nữa, đội hình ra sân hợp lý. Trừ cậu Tùng (Minh Tùng –PV) là tôi không thích, tất cả những vị trí khác đều đá ở các vị trí đúng rồi nhưng mình không làm được thì phải chấp nhận. Khi chúng ta thua quả phạt đền theo quan điểm của tôi sau khi xem lại pha quay chậm thì đó là một tình huống khờ khạo quá. Ngọc Thắng đánh tay ra nhưng như thế là khờ khạo rồi. Tôi thấy Myanmar đá có quả phạt nào tốt đâu, cầu thủ người ta lại thấp bé hơn mình. Phạt góc hay tạt bóng vào trong mình không sợ.
U23 Việt Nam đá rất tốt, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, riêng Mạc Hồng Quân có 3,4 cơ hội mà không dứt điểm và giải quyết được bàn thắng. Sau đó khi thủng lưới thì tâm lý căng thẳng, đáng ra phải xử lý chậm lại một nhịp hoặc nhanh hơn một chút là ăn thì anh lại vội vàng.
HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông thích tư thế, trạng thái tâm lý của Công Phượng và động đội trong trận này. Ảnh: Quốc Khánh. 
Nhưng bóng đá là như vậy.  Khi ở thế phải rượt đuổi mà lại thấy họ rất dễ thì anh càng tự tin, rồi lại thận trọng quá. Tôi lấy ví dụ như tình huống đi bóng ở gần cuối trận đấu, bình thường Công  Phượng không để mất bóng như vậy đâu mà đi nhanh, giải quyết vấn đề. Thế nhưng, Công Phượng ở pha bóng đó lại thận trọng quá và để hậu vệ Myanmar phá ra. Thật lòng mà nói không ai có thể vui khi đội U23 Việt Nam thua nhưng chúng ta phải động viên nhau trong thời điểm này.
Có một điều tôi muốn nhắc lại và tôi cũng muốn mọi người ghi nhận là ông Miura là một trong số ít những HLV 6 trận sử dụng 6 đội hình khác nhau, nhiều cầu thủ được xếp vào những vị trí khác sở trường của họ. Như vậy, ông Miura đã không xây dựng một lối đá, định hình lối chơi ổn định mà đưa ra đấu pháp cho từng trận một trước từng đối thủ và giành được thắng lợi. Làm như thế có đúng không, vấn đề này về chuyên môn chúng ta còn phải bàn bạc. Thực lòng mà nói, ở trận bán kết, U23 Việt Nam đã kém may mắn. 
Thế trận U23 Việt Nam hơn, cầm bóng, dứt điểm nhiều hơn nhưng không thắng thì phải chịu. Tình huống Hồng Quân nhận bóng từ biên rồi vẫn bình tĩnh ngoặt bóng qua hậu vệ Myanmar để dứt điểm chân trái mà vẫn không ghi bàn. May mắn trong bóng đá rất nhiều nhưng anh vẫn phải tạo ra, như thế mới có may mắn. Như cầu thủ Myanmar sút bừa trúng chân hậu vệ U23 Việt Nam vẫn vào lưới, dẫn đến bàn thắng thứ hai.
Trong bóng đá vẫn có chuyện đội yếu thắng đội mạnh. Tôi chỉ buồn và tiếc ở chỗ U23 Việt Nam thực lực nhỉnh hơn U23 Myanmar mà lại không có một cách chơi nhất định, chúng ta chỉ hay khoảng 20 phút đầu. SEA Games năm nay tôi thấy con người của U23 Việt Nam tốt. Tôi vẫn hay nói vui là nguyên liệu của chúng ta tốt rồi, chỉ cần tìm cách nấu, xào, nướng… như thế nào cho ra món ngon thôi”.
Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hóa
http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-le-thuy-hai-u23-viet-nam-co-chat-lieu-tot-nhung-ong-miura-chua-lam-duoc-mon-ngon-n20150614014540297.htm

1 nhận xét:

  1. HLV Lê Thụy Hải: 'U23 Việt Nam có chất liệu tốt nhưng ông Miura chưa làm được món ngon'


    Chủ Nhật, 14/06/2015 05:12

    (Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải đánh giá U23 Việt Nam đã tạo ra được thế trận tốt trong trận bán kết nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nên đã phải nhận thất bại đáng tiếc. Bên cạnh đó, ông Hải cũng bảo lưu quan điểm đội U23 Việt Nam qua 6 trận vẫn không định hình được một lối chơi cụ thể.
    HLV Lê Thụy Hải phân tích: “Ông Miura như vậy là giỏi rồi, chỉ tiêu của chúng ta là vào bán kết, như vậy là đạt chỉ tiêu rồi. Tôi rất mê là đội tuyển U23 Việt Nam ở chỗ trận bán kết chúng ta ra sân với một tâm thế khác, khác hẳn những trận đấu trước vì ở cửa trên, rất đĩnh đạc, chững chạc. Khoảng 20 phút đầu, đội U23 Việt Nam phối hợp quá hay, đó là phối hợp thực sự chứ không phải may mắn. Những pha phối hợp giữa Công Phượng và Mạc Hồng Quân, các tình huống chọc khe, trả lại rồi mở ra biên như vậy mà không ăn.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.