Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/05/2014

Bùa cứu mệnh lúc này: "Tôi là người Đài Loan"

Theo tin của tờ Jiji (Nhật Bản), mới lên mạng lúc hơn 7 h tối qua (15/5/2014), thì: Bộ Ngoại giao của Đài Loan cho biết, họ đã chế tác những miếng dính ghi dòng chữ bằng tiếng Việt Nam "Tôi là người Đài Loan" để phân phát cho người Đài Loan đang ở Việt Nam.


Có thể xem đó như là bùa cứu mệnh.

Bộ Ngoại giao Đài Loan khuyến nghị công dân nước này cần dán miếng bùa cứu mệnh đó lên ngay công ty, nhà riêng, quần áo.

BBC Việt ngữ cũng bổ sung tin mới như sau:

"Bộ Ngoại giao Đài Loan nói họ đang đặt 20.000 phù hiệu để phát cho các công ty Đài Loan ở Việt Nam. Các phù hiệu này mang các dòng chữ tiếng Việt như “Tôi là người Đài Loan”, “Tôi đến từ Đài Loan”, để tránh không bị nhầm là công dân Trung Quốc.
Một nghị sĩ đối lập, Tsai Huang-liang, đề nghị chính phủ Đài Loan thương lượng với Việt Nam để Hà Nội cho phép doanh nghiệp Đài Loan treo cờ ‘Trung Hoa Dân Quốc’.
Ngoại trưởng Đài Loan David Lin nói bộ ngoại giao sẽ cố gắng thương lượng theo hướng đó.
15.05.14 từ Bộ Ngoại giao Đài Loan "


---

LƯU TƯ LIỆU


Một bài của báo chí Nhật mới lên:

ベトナム語で「私は台湾人」=被害防止へシール配布-台湾

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201405/2014051500931&rel=j&g=int&relid=1_1

 【台北時事】台湾外交部(外務省)は15日、ベトナムで起きた反中暴動で台湾系企業も放火、略奪などの被害を受けているため、ベトナム語で「私は台湾人です」と表記したシールを作製し、現地の台湾人に配布した。会社、自宅の建物や衣服に貼ってもらう。(2014/05/15-19:04)

2 nhận xét:

  1. Đài Loan thì cũng ăn đập, mời mọi người xem một đoạn của một vị đi theo ghi lại:

    Những chuyện buồn cười tại buổi bạo động AMATA:

    1. các công ty Trung Quốc nhanh tay hạ ngay biển và chữ Trung Quốc, treo Quốc Kỳ của Hàn, Mĩ, Nhật v..v... để thoát nạn.

    2. Ông cụ bảo vệ công ty Trung Quốc mở cửa hô "anh em vô đi"

    3. 1 lá cờ có giá 30k tới 50k.

    4. tạp hóa tranh thủ bán cờ tuy không phải 2/9

    5. các anh chị công nhân các công ty khác được thời cơ cúp giờ làm.

    6. bán nước giải khát kiếm bộn thu.

    7. 1 xe chở khách bị đập vì dám cản đường "đoàn quân".

    8. mọi người hăng hái bạo động cho tới khi mình hô "công an chụp ảnh" thì toán cả loạn.

    9. Các chiến sĩ bảo vệ và công an thì bất lực ngồi nhai bánh mì với uống nước lấy sức.

    10. Lấy thằng Lộc giờ đã là cảnh sát đứng nhìn đám đông mà mặt hình sự vô cùng.

    11. bảo vệ các công ty không phải của TQ đứng vẫy tay chào đón "đoàn quân"

    12. Lắm người khênh cả rào chắn, lượm được thanh sắt, bảng hiệu về bán như chiến lợi phẩm.

    13. công ty DHL của Đức cũng bị tràn vào nhưng lại đi ra khi thấy toàn là chai sành đựng nước ngọt

    14. đoàn quân đi tới đâu là hỏi bảo vệ "có phải TQ không?", bảo vệ tươi cười lắc đầu "dạ không, em của Nhật anh ạ"

    15. có thằng kia quá khích đi hạ cờ VIệt Nam xuống bị mọi người bạt tai vì nghe nhầm là "hạ cờ Trung Quốc xuống, treo cờ Việt Nam lên" thành "hạ cờ VN xuống, treo cờ TQ lên"

    16. Công ty nào ko treo cờ Việt Nam là bị gây hấn, nhưng treo lên cái nào là bị cướp luôn cái đó làm "cờ khởi nghĩa"

    17. có ông kia xỉn rồi ngồi sau xe hô "Việt Nam ngàn năm văn hiến, đấu tranh phản đối TQ bla bla" bị thằng con la "bố im coi" , ổng im re.

    18. kiểu gì chẳng có mấy người bị bắt vì bị CA chụp biển số xe.

    19. biểu tình cho đã quên đổ xăng thế là dắt bộ, hoặc lủng lốp phải vá với giá 15k 1 lỗ.

    20. bản thân mình cũng bị hết xăng

    21. ĐẶC BIỆT NHẤT: có ông bán cóc vàng sau xe treo bảng "phản đối TQ", miệng hô "Việt Nam muôn năm" nhưng cái loa trên xe vẫn phát đều đều bài ca "cóc vàng trị còi xương đây, ai cóc vàng không"

    22. nơi đâu "đoàn quân" đi qua, nơi đó chị em tổ cây xanh được giải lao, vì cuốc xẻng bị chiếm, xe nước bị biến thành chỗ rửa xe tắm mát, cây xanh nào đẹp chưa chồng là bê luôn về làm Lộc

    23. có lẽ là 1 vụ bội hôi thu của những con người cần kiệm nhặt lượm bóp chắt, đã có hơn vài cái máy nước nóng lạnh bị cướp, hàng chục kg đồng sợi bị lấy đi, hơn hàng trăm thùng hàng thành phẩm bị cuỗm mất, đến nỗi các công ty phải bê cả Number One ra mời các "chiến sĩ" rồi nài nỉ các bác ra về giùm cho.

    24. Phía ngoài đường "đoàn quân" chửi "Đm TQ", bên trong hàng rào công ty công nhân chửi "đm phá hoại"

    25. dạo khắp các công ty trong tất cả các khu công nghiệp đều treo băng rôn ủng hộ Việt Nam, có công ty của Mĩ treo "Đây là công ty quốc gia vốn 100% của Mĩ, đừng có sờ vào" có bác lái Mercedes-Benz bị đoàn quân cản đường phải leo lên capo hô "xe em của Đức, em là Việt Nam, em yêu Việt Nam", thế mà vẫn bị mất cặp chiếu hậu.

    Nguồn: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=825566637470990&set=a.556382564389400.104799815.100000529850746&type=1
    Nhân tiện, các công ty Đài Loan đã có thông báo đến các lao động Việt Nam ở Đài Loan http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/10365783_774064099293209_8252595500188932973_n.jpg
    http://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10259837_283254595186350_4225889079750810658_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã xem ảnh chụp thông báo của công ty nhân lực (thực chất là công ty môi giới lao động) gửi cho các công nhân Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.

      Không rõ phía các trường học của Đài Loan có ra thông báo tương tự như vậy không. Hiện có nhiều lưu học sinh VN đang học tại ĐL.

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.