Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

07/05/2025

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 19 (bài viết đầu tiên và những tấm ảnh của nguyên thượng tá Bùi Tín)

Ở một bài trước, tôi đưa nội dung cuộc phỏng vấn thực hiện vào năm 1981 đối với đại tá Bùi Tín (1927-2018). Có nguyên video màu, hình ảnh và âm thanh đều rất tốt, xem lại ở đây. 

1. Khi có mặt tại Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975, quân hàm của cụ Bùi Tín là "thượng tá" - cũng là cao hơn cấp bậc "trung tá" của cụ chính ủy anh hùng Bùi Văn Tùng, và dĩ nhiên cao hơn hẳn cụ "đại úy" anh hùng Phạm Xuân Thệ. Thấp hơn về cấp bậc thì thấp hơn thiếu tướng Nam Long (phái viên của Bộ Quốc phòng lúc đó) và đại tá Nguyễn Công Trang (Phó Chính ủy Quân đoàn 2 lúc đó).

Dĩ nhiên, trong Dinh Độc Lập lúc đó, cấp "đại tướng" thì chỉ có cụ Dương Văn Minh. Sau này, khi xem các phân tích bằng căn cứ cụ thể thì thấy cụ "đại tướng" này lại rất "tâm đầu ý hợp" với một sĩ quan cấp thấp hơn mình rât nhiều là "đại úy" Phạm Xuân Thệ. Các căn cứ đều cho thấy, từ khi bị bắt sống trong Dinh Độc Lập, bị áp giải sang Đài Phát thanh Sài Gòn và tuyên bố đầu hàng tại đó, rồi được áp giải trở lại Dinh Độc Lập (để chuẩn bị bàn giao lại cho các lãnh đạo cấp cao của Quân đoàn 2 đã có mặt ở đó), thì nhất cử nhất động, cụ đại tướng Dương Văn Minh đều ngó trước ngó sau thông qua đại úy Phạm Xuân Thệ (lúc nào cũng lăm lắm chiếc búa của Thạch Sanh - tức khẩu K54 của mình, ngoài ra còn có rất nhiều K54 và AK của cả nhóm).

Một nét nghĩa "anh hùng" của đại úy Phạm Xuân Thệ ở thời khắc đó, có thể tóm tắt qua cấp bậc, mang tính vui vui vậy.

Hình ảnh anh hùng cụ thể chính là đó đấy. Không phải tìm đâu xa.

2. Có nhiều bạn xem video đó thì có nhận xét ngay là đại tá Bùi Tín (lúc đó là đương kim Phó Tổng Biên tập một tờ báo hàng đầu tại Việt Nam, là báo Nhân Dân) là nói không chính xác.

Thì đúng là không chính xác rồi. Nhưng không nên phủ định sạch trơn. Chúng ta vẫn thấy các căn cứ chắc chắn rõ ràng là: thượng tá Bùi Tín có mặt tại Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975, ông có góp công của riêng mình làm nên Đại thắng mùa xuân 1975 của cả dân tộc.

3. Về cụ thể, có thể đi vào mấy điểm chính tại Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 như sau.

- Thượng tá Bùi Tín và anh em báo quân đội vào Dinh Độc Lập muộn là lí do cánh quân các cụ theo vào Dinh không được thuận lợi và táo bạo như lữ đoàn xe tăng 203 của trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng và e66 (đội Đông Sơn) của đại úy Phạm Xuân Thệ. Cái này viết cụ thể sau.

- Thượng tá Bùi Tín và nhóm Nguyễn Trần Thiết có mặt tại Dinh Độc Lập vào đầu giờ chiều ngày 30/4/1975. 

Cụ nhà văn danh tiếng Nguyễn Trần Thiết hay nói vui với bạn bè và con cháu, mà tôi có nghe trực tiếp là: "12 giờ 12 phút", tức là vào Dinh Độc Lập lúc 12 giờ 12 phút. Con số dễ nhớ là 12 và 12 (thi thoảng gặp con trai cụ, là anh Đ. vui tính, tôi cũng hay tếu táo về cái số 12 nhân duyên ấy, thì anh Đ. cũng bảo: cụ có cách ghi nhớ của cụ !).

May quá, truyền hình Nhật Bản lúc đó hay quay cái tháp đồng hồ ở gần Dinh Độc Lập lúc đó. Người Nhật chuộng sự chính xác và cụ thể nên thường quay lại giờ phút chính xác của chiếc đồng hồ mang tính công cộng nào đó (ví dụ mà quay Hà Nội thì họ quay đồng hồ Bờ Hồ). Nên cơ bản, dựa vào kim giờ kim phút trên đó là biết các sự kiện chính yếu của ngày hôm đó xảy ra lúc mấy giờ mấy phút. Thậm chí, lúc chiều ngày 30/4/1975, lúc quân ta đánh nhầm quân mình mấy phút tại Dinh Độc Lập thì truyền hình Nhật Bản cũng đi quay cái tháp đồng hồ !

- Thượng tá Bùi Tín không tham gia gì vào việc bắt sống hay tuyên bố đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh, là đúng rồi. Có tham gia gì đó thì chỉ là nhớ nhầm nhớ lẫn của cụ Bùi Tín mà thôi. Hoặc cụ nhầm lẫn tự nhiên, hoặc cụ nhầm lẫn có chủ đích thì tính sau. Tạm thời tôi chỉ xem là nhầm lẫn.

- Còn thực sự, sau khi vào Dinh Độc Lập vào đầu giờ chiều thì thượng tá đã gặp thiếu tướng Nam Long. Ảnh chụp cũ chứng minh điều này. Hãy xem ảnh chụp hai cụ Nam Long và Bùi Tín đứng sảnh Dinh Độc Lập vào chiều 30/4/1975.



- Sau đó, thú vị là thượng tá Bùi Tín có gặp mặt trung tá Bùi Văn Tùng thật. Chính cụ Bùi Văn Tùng vẫn nhớ mãi chuyện đó.

- Rồi nữa, thượng tá Bùi Tín có lên nói chuyện với đại tướng Dương Văn Minh thật ! Tôi nói vui là lên "thăm viếng xã giao" mà thôi. Thượng tá có phát ngôn gì lúc đó thì vẫn với tư cách một sĩ quan cao cấp của quân đội và vẫn tuân thủ quân lệnh (đứng đầu chiến dịch là tổng tư lệnh Văn Tiến Dũng và chính ủy Phạm Hùng, trên nữa thì có lệnh hỏa tốc của các anh Ba, anh Văn, anh Lành). Hãy xem ảnh chụp cảnh cụ Bùi Tín đội mũ cối cạnh cụ Minh lúc đó trong Dinh Độc Lập (sinh thời cụ Bùi chỉ dẫn: người đội mũ cối là mình, tức cụ Bùi). Cần xác nhận thêm.



- Việc quan trọng nhất cần ghi nhớ: thượng tá Bùi Tín viết bài báo đầu tiên về Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975 tại chính Dinh, rồi gửi ra Hà Nội, để số báo ra ngày 2/5/1975 của tờ "Quân đội Nhân dân" có bài báo đó. Hãy xem ảnh chụp bài báo đó.


Thành Tín là một bút danh của nhà báo Bùi Tín (khi viết bài báo này đang ở trong Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, cấp bậc thượng tá)


Bài báo đó của thượng tá Bùi Tín, một thời là niềm tự hào lớn lao của tập thể báo QĐND, hệt như bài báo của phóng viên Trần Mai Hạnh đối với tờ Nhân Dân.

4. Tôi chưa xác nhận được là năm nay, năm 2025, vào dịp kỉ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, bài báo quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp làm báo của nhà báo Bùi Tín, cũng là quan trọng hàng đầu đối với tờ QĐND, có được nhắc đến hay không ?

Tôi chưa xác nhận, nhưng phỏng đoán: người ta có thể vẫn nhắc đến tên bài báo, còn tên tác giả thì người ta sẽ "khó nói" nên sẽ ẩn đi. Ví dụ vậy. Nay viết vào 7/5/2025, thì chưa, nhưng sau đây sẽ thử xác nhận.

Tháng 5 năm 2025, 

Giao Blog


---

Những entry cùng chủ đề đang đi trên blog này:

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 19 (bài viết đầu tiên và những tấm ảnh của nguyên thượng tá Bùi Tín)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 18 (con voi Dinh Độc Lập và diễn biến quá mau lẹ)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 17 (lời kể 2004 của nguyên trung tá Bùi Văn Tùng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 16 (lời kể 2004 của nguyên tổng trưởng Lý Quí Chung, tức nhà báo Chánh Trinh)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 15 (nhìn lại 30 năm can thiệp của người Mĩ 1945-1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 14 (thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tự sát tại Cần Thơ)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 13 (tuyên bố qua lại, giằng co nhau, bằng tiếng Việt chuẩn xác)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 12 (Chính ủy Chiến dịch Phạm Hùng và tuyên bố  "phải đầu hàng vô điều kiện")

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 11 (Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 10 (hai nhà báo, hai anh em ruột Trần Mai Hạnh và Trần Mai Hưởng)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 9b (báo Nhân Dân ngày 2/5/1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 9a (báo Nhân Dân ngày 1/5/1975)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 8 (về ông Dương Văn Minh)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 7 (điện tín từ trung ương)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 6 (đại tá  Nguyễn Văn Tàu kể)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 5 (thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm kể)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 4 (đại tá Bùi Tín kể vào năm 1981)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 3 (tướng Nguyễn Hữu Hạnh cho thông tin về một người hoàn toàn khác)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 2 (ba chiến sĩ với xe tăng 390)

50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), nhân vật của ngày 30/4/1975 kể chuyện : 1 (nguyên đại úy Phạm Xuân Thệ)

---


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.