Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/12/2013

Bây giờ, ngoại cảm đích thực mới vào cuộc, vừa cứu đời vừa chứng minh sự chân chính của mình

Độc giả của VnE viết lời bình cho một mẩu tin

'Xác chị Huyền mắc dưới cột đèn thứ 51 cầu Thanh Trì'? | Thẩm mỹ, Thẩm mỹ chết người, Phi tang xác, Phi tang xác xuống Sông Hồng, Nguyễn Mạnh Tường, Thẩm mỹ viện Cát Tường
Nguyên chú: "Người dân đưa cô gái ra sông chỉ đoạn được nạn nhân “báo mộng”"
Đến giờ này, các tìm kiếm trên sông Hồng đã không mang lại kết quả gì. Khoa học đã hoàn toán bó tay. 

Sau đám tang, gia đình mang vòng hoa và bát hương lập mộ gió cho chị Huyền.
Nguyên chú của VnE: "Những chiếc khăn trắng và cả bát hương sau đó được ném xuống sông hồng, đoạn dưới cầu Thanh Trì."

Nhiều người thân thắp hương, cầu khấn cho chị Huyền.
Nguyên chú của VnE: "Nhiều người thân thắp hương, cầu khấn cho chị Huyền."


Theo tin của VnE: "Chiều 5/12, gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường - sau 49 ngày chị này bị ném xuống sông Hồng nhưng cơ quan chức năng chưa tìm thấy xác".

Thật ra, câu trên, cần viết rõ là "nhưng cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân".

Chính khi khoa học đã xin hàng cả hai tay này, người ta mới cần đến sự cứu giúp của thế giới chưa biết. Tạm gọi theo tiếng Việt phổ thông hiện nay là ngoại cảm (tuy thật ra là sai).

"Các nhà ngoại cảm chân chính đã ngồi yên cho đến tận giờ này. Họ đành nhẫn tâm với chính họ trong cả một thời gian dài, do những sự kiện đã diễn ra trùng lặp". Ý nghĩ như vậy đã xuất hiện từ hôm nay.

"Các nhà ngoại cảm "chân chính", sao đã ngồi yên đến tận giờ này. Họ đã bịp chúng ta, chứ thực ra, họ không có năng lực gì cả". Ý nghĩ như vậy, cũng đồng thời xuất hiện từ hôm nay.

---



PHỤ LỤC



Người dân đưa cô gái ra sông chỉ đoạn được nạn nhân
Người dân đưa cô gái ra sông chỉ đoạn được nạn nhân “báo mộng”
'Xác chị Huyền mắc dưới cột đèn thứ 51 cầu Thanh Trì'? | Thẩm mỹ, Thẩm mỹ chết người, Phi tang xác, Phi tang xác xuống Sông Hồng, Nguyễn Mạnh Tường, Thẩm mỹ viện Cát Tường
Sau khi “nhập hồn” cô gái trẻ viết vào một tờ giấy với nội dung: “Cột đèn số 51, bị cát vùi sâu lắm, sợ không tìm thấy”. Cô gái này muốn chèo thuyền xuống sông đoạn dưới cột đèn điện cao áp. Đội tìm kiếm ngay sau đó đã thay phiên nhau xuống lặn với hy vọng sớm tìm được xác chị Huyền nhưng bặt vô âm tín.





Nguyên chú: "Nhà ngoại cảm làm lễ "nhập hồn"."
Hôm qua chị ấy nhập vào người em rồi hiển linh bắt em đi xuống đây bằng được lúc 18 giờ tối. Về tâm linh em không dám đi vì trời tối nhưng chị ấy bắt em đi nên không thể không đi được”, nói rồi người phụ nữ này ôm mặt khóc.
"Nhà ngoại" cảm (áo vàng) đang biểu lộ hành vi nhập vong, khóc nức nở bên người thân của chị Huyền

Sau khi làm lễ “nhập hồn” nhà ngoại cảm cứ thế khóc ngất ôm anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) rồi sau đó ngất xỉu.


Nhiều "nhà ngoại cảm" ra sông Hồng "phán", nạn nhân vẫn bặt tăm
Nguyên chú"Nhà ngoại cảm" Mai Minh (đeo kính đen).






diabucxa-5034-1386297682.jpg
Nguyên chúTiến sĩ Vũ Văn Bằng trên sông Hồng để tìm kiếm xác chị Huyền. Ảnh: GTVT.
Sau 5 ngày tìm xác chị Huyền ở dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến Văn Giang (Hưng Yên), tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho biết chiều qua (5/12) nhóm đã xác định 50 vị trí có dấu vết thi thể. Từ kết quả này, lực lượng công an sẽ phân tích, tính toán dựa vào biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng và xác định vị trí khả thi nhất, sau đó đội thợ lặn sẽ xuống vớt xác. Cơ quan chức năng có thể sử dụng đến xét nghiệm DNA. 





Nguồn

---


Bổ sung 1 (9/12/2013):

ngoại cảm, Cát Tường, chị Huyền, thẩm mỹ, ném xác, tìm kiếm

ngoại cảm, Cát Tường, chị Huyền, thẩm mỹ, ném xác, tìm kiếm


Một số hình ảnh được PV VietNamNet ghi nhận trong buổi tìm kiếm thi thể chị Huyền sáng 8/12:
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
 tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội
tìm kiếm, xác chị Huyền, TMV Cát Tường, điểm khả nghi, cầu Thanh Trì, Hà Nội


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.