Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

▼

20/10/2026

Chùa Keo Thái Bình vào dịp Hội Thu 2026, cùng thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại (lời thuật của văn sĩ Nguyễn Thuyên người làng Keo)

Sau đêm thơ nhạc tại Đại học Y Dược Thái Bình (đêm Thứ Bảy 17/10), buổi sáng Chủ Nhật tôi đưa nhóm Nhà Búp đi thăm chùa Keo Thái Bình.

Xuất phát từ trung tâm thành phố cũ tới chùa Keo khoảng gần 1 giờ đồng hồ.

Thú vị là lần này, có thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại của báo Nhân Dân - anh luôn thuộc về tờ báo này, nên không có "nguyên" hay "đã", tôi vẫn dùng chữ "của". Nghe thơ anh Đại đọc từ đầu thập niên 1990, khi ấy có anh Trương Nhân Huyền, có thầy giáo tiếng Nga là Trần Khuyến, có thầy giáo văn học dân gian Nguyễn Hùng Vỹ, có nhà thơ Nguyễn Duy,...thời của các nhóm thơ ở khu vực các trường đại học mạn Thanh Xuân - Hà Đông.

Lần này, sau rất nhiều năm, lại nghe trực tiếp thơ Nguyễn Sĩ Đại và thơ Trần Kim Hoa (bà xã anh Đại) trong không gian Đại học Y Dược Thái Bình cùng bầu bạn của Nhà Búp - Búp Trên Cành.

1. Tôi là một trong những người đi dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ về thơ Đường của đàn anh Nguyễn Sĩ Đại, từ thời ấy. Người báo tin cho tôi về lễ bảo vệ là thầy Lê Đức Niệm - một người thầy chung của Tổng hợp Văn chúng tôi.

Rồi có một vài lần tôi cũng có ghé thăm ngôi nhà ngày xưa của anh chị Đại Hoa ở gần gò Đống Đa. Bây giờ thì hai cậu con trai mấy tuổi ngày ấy của anh chị đã trưởng thành. Bẵng đi, tính ra tới cả 30 năm đã đi qua ! Vẫn nhớ hình ảnh anh Đại mặc áo ba lỗ đang xử lí việc nghịch ngợm của hai ông con !

2. Bây giờ, có thời gian nói chuyện dài dài, mới ngồi sắp xếp lại thự tự của Tổng hợp Văn chúng tôi (bỏ kính xưng): Nguyễn Kim Đính K1, Nguyễn Phú Trọng K8, Nguyễn Xuân Kính K15, Nguyễn Sĩ Đại K17, Đỗ Đức Bình K25, Nguyễn Kim Sơn K30, Nguyễn Minh Đức K32, Trần Nhật Minh K34,... Vậy là anh Đại, tưởng gần, mà cách lứa tôi (K35) tới tận 18 khóa !

3. Về đến chùa Keo, thì gặp đúng dịp Hội mùa Thu 2026 (sẽ khai mạc Hội vào ngày 19/10). Một người làng Keo thân thiết và nhân duyện là bác Nguyễn Thuyên đã chờ chúng tôi tại Tam Quan Ngoại. Anh Đại lần đầu tiên được một người làng Keo hướng dẫn về chính chùa Keo.

4. Rồi thật bất ngờ thú vị, tôi lại gặp nhà sư trụ trì chùa Tây Hồ tại nhà khách của chùa Keo. 

Chùa Keo gắn bó với tôi từ ngày tôi mới lên mười, còn chùa Tây Hồ thì gắn bó với tôi ngày tôi vừa hai mươi tuổi (từ 1993, đọc lại ở đây trên Giao Blog)!

Nhà sư trụ trì chùa Tây Hồ ghé thăm chùa Keo mà cũng chưa biết trước là vào đúng dịp Hội mùa Thu truyền thống.

5. Nhà sư trụ trì chùa Keo và bác Nguyễn Thuyên đều biết rõ tôi đã bơi lội ở ao chùa (gồm cả ao trong và ao ngoài), rồi ngủ qua nhiều ngày ngay trên gác chuông, nên không lạ gì các góc các điểm của chùa Keo, từ hồi rất xưa rồi ! Bởi vậy, đăng lại toàn bộ một stt mới lên trên Fb của bác Nguyễn Thuyên để làm kỉ niệm mùa thu 2026.

Ảnh của entry này cũng lấy toàn bộ về từ Fb Nguyễn Thuyên. Chân thành cảm tạ bác Nguyễn Thuyên và nhà sư trụ trì chùa Keo.

Tháng 10 năm 2026,

Giao Blog


---

Ảnh từ Fb Nguyễn Thuyên











---

Stt trên Fb Nguyễn Thuyên




"Nguyễn Thuyên cùng với Giao Blog và Thích Thanh Quang tại Tổ đình chùa Keo - Thái Bình.


Thật hữu duyên khi được gặp lại Thầy Chu Xuân Giao và lần đầu diện kiến nhà thơ nhà báo Nguyễn Sĩ Đại - Nguyên phó ban Văn hoá - Văn nghệ báo Nhân Dân .
Qua cuộc trò chuyện ,em được giới thiệu về lịch sử Chùa Keo - Một ngôi chùa rất nổi tiếng từ thời trấn Sơn Nam xưa .Ngôi chùa cổ kính , quy mô bề thế mà lại rất gần gũi với những nét kiến trúc chùa Việt cổ .

Thầy Xuân Giao tâm sự cùng Thầy trụ trì Chùa Keo Thái Bình về với Chùa Keo đúng như về nhà mình vậy - Thân thương và gắn bó . Nơi đấy mấy chục năm trước Thầy Xuân Giao khi đó còn là thiếu niên đã ở chùa cùng nhóm Nhà búp - Nhóm năng khiếu văn học và hội hoạ của quê lúa Thái Bình . Chính những ngày ăn cơm nhà chùa , tắm nước hồ chùa mà đã nuôi dưỡng tâm hồn thời trai trẻ để từ đó vẫn theo nghiệp bút nghiên.

Hội chùa Keo đã cận kề , không khí của ngày hội sôi động hơn ngày thường rất nhiều .Thật hoan hỷ !

Được gặp nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại - nhà em nhớ đến nhưng câu của bác đã viết :
“Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh “
Chúc các bác và quý Thầy mạnh khoẻ an vui !

"

Nguồn: https://www.facebook.com/thuphap.chuakeo/posts/pfbid0GGEruBPsgxB9WQBuPg6Rcs6PBkfxszA9QYKbTYryHeZkSmNkMRXyEnGGsXEegAJGl

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.