Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

14/07/2026

Văn hóa doanh nghiệp - về FPT qua một cuốn sách hút dư luận vào tháng 6 năm 2026 (cập nhật tiếp)

Vẫn trong mạch quan sát về văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay.

Về riêng FPT thì đây là entry số 3 (các entry 1 và 2 thì xem ở đây và ở đây).

Đến ngày 13/7/2026, thấy báo CA Tp. Hồ Chí Minh lên bài đầu tiên.

Cập nhật ở đây là từ ngày 14/7/2026.

Tháng 7 năm 2026,

Giao Blog


---

Từ "Văn hóa FPT" đến "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng":


Thứ Hai, 13/07/2026 09:31


(CATP) Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Tất cả bắt nguồn từ cái gọi là "văn hóa FPT", "văn hóa Sờ ti cô” phá cách bỡn cợt, với tuyên bố "không sợ hãi" và có tính "khai phóng"! Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của tác giả Nguyễn Thành Nam khiến Nam bị bắt để điều tra về tội chống phá Nhà nước - có thể thấy đó chính là sản phẩm của lối tư duy méo mó, gieo rắc tư tưởng độc hại và được bắt nguồn từ sự dị hợm bởi cái gọi là "văn hóa Sờ ti cô” của FPT.

Gieo mầm "sờ-ti-cô”

Khi Tập đoàn FPT bắt đầu phát triển, nhiều người nhận thấy một hiện tượng khá lạ: "Văn hóa FPT" lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Khi đó, dư luận cho rằng đây là một nét văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, nổi tiếng và có cá tính mạnh mẽ, thường được ví như một thứ "đạo" hay "gen" ăn sâu vào máu của nhiều thế hệ nhân viên, kết hợp giữa sự nghiêm túc, hết mình trong công việc với sự hài hước, phóng khoáng, thậm chí nổi loạn trong đời sống tinh thần.

Người chủ trương và được xem là "kiến trúc sư trưởng" đặt nền móng cho văn hóa này là ông Trương Gia Bình (khi đó là Chủ tịch Tập đoàn FPT), cùng với sự chung tay của các thành viên sáng lập như ông Lê Quang Tiến và ông Nguyễn Thành Nam.

STCo (Sờ-ti-cô) - viết tắt của "Sáng tác Company" - ban đầu là tên một tổ chức vui chơi, văn nghệ của FPT, nhưng về sau được xem như một triết lý sống của doanh nghiệp này. Bản chất của STCo là hài hước, châm biếm, phá cách, tuyên bố "không sợ hãi" và mang tính "khai phóng".

Nổi bật nhất là hoạt động chế lời các ca khúc. Họ xây dựng cả một kho tàng "nhạc chế", thường lấy các ca khúc truyền thống, nhạc Cách mạng hoặc nhạc trẻ rồi viết lại lời. Những bài nhạc chế này vừa để ca ngợi công ty, vừa dùng để chế giễu lãnh đạo, phê phán các chính sách mới của tập đoàn hoặc bày tỏ tâm tư về lương, thưởng.

Bị can Nguyễn Thành Nam trong một video nói sai hoàn toàn về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh cắt từ video)

Có thể thấy "văn hóa Sờ ti cô” thể hiện qua việc chế lời ca khúc như sau. Bài hát Đoàn Giải phóng quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - ca khúc được nhiều thế hệ bộ đội và Nhân dân cả nước yêu thích - đã được chế lời thành bài "FPT ca" (còn gọi là "Đoàn FPT một lần ra đi"): "Đoàn FPT một lần ra đi/Dù có gian nguy nhưng lòng không sờn/Ra đi, ra đi áo quần không có/Ra đi ra đi sạch bách mới thôi/Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi/Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền/Đầy túi mới thôi! Ra đi ra đi áo quần không có/Một thời gian khó có bao giờ quên/Dưới cờ oai nghiêm ba mầu bay/Đoàn FPT ngày nay có hay/Ngày xưa biết bao vị hùng anh/Đã vì công ty sạch bách áo quần/Ngày nay đoàn ta phải gắng làm sao/Làm việc cho nhau thật sướng mới thôi. Đoàn FPT một lần ra đi... Vì FPT".

Đặt vấn đề, vì sao một doanh nghiệp lớn như FPT lại chế lời một ca khúc nổi tiếng thành "FPT ca", trong khi hoàn toàn có thể thuê nhạc sĩ sáng tác riêng một bài hát cho công ty?

Theo quan điểm được nêu, đây là biểu hiện của việc coi thường pháp luật, sử dụng hình thức giễu nhại bị cho là phản cảm, trong khi chính những người lãnh đạo FPT cũng tham gia sáng tác và phổ biến.

Báo Nhân Dân số ra ngày 02/10/2008 từng đăng bài viết với nhan đề Không thể đùa cợt với các di sản văn hóa và tâm thức dân tộc. Bài báo nêu: "Ngày 13/9/2008, trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FPT có một chương trình văn nghệ, trong đó biểu diễn bài hát "Đoàn FPT một lần ra đi" mô phỏng, thực chất là xuyên tạc bài hát Đoàn Vệ quốc quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Tệ hại hơn, phần múa minh họa cho bài hát này do hai nam sinh viên thuộc Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện (FPT Arena - Đại học FPT) thể hiện trong tình trạng gần như khỏa thân, chỉ có một mảnh vải che phần kín của cơ thể. Hai nam sinh viên nhảy múa vô tư trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của khá nhiều nữ sinh. Khi những hình ảnh này được đưa lên mạng đã khiến dư luận bất bình, phẫn nộ".

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phẫn nộ

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn FPT diễn ra ngày 13/9/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (một địa điểm công cộng), theo quy định phải báo cáo với Sở Văn hóa - Thông tin. Tuy nhiên, chương trình đã không thực hiện thủ tục này và để xảy ra những hoạt động bị cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Bị can Nguyễn Thành Nam giới thiệu cuốn sách "Chuyện với Thanh..."

Không chỉ bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhiều ca khúc Cách mạng nổi tiếng của các nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hoàng Việt, Nguyễn Đức Toàn, Ngô Huỳnh, Xuân Hồng, Trần Long Ẩn... cũng bị chế lời trong một cuốn sách truyền tay có tên "Giai điệu STC". Sự việc này đã gây nhiều ý kiến bất bình trong dư luận, đặc biệt từ các nhạc sĩ có tác phẩm bị chế lời.

Trong bài viết, tác giả đã phỏng vấn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu về sự việc. Ông cho biết: "Bài hát lúc đầu mang tên là Đoàn Giải phóng quân vì quân đội ta khi mới thành lập có tên là Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đổi tên thành Vệ quốc quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đổi tên bài hát thành Đoàn Vệ quốc quân. Bài hát này là tinh thần của các chiến sĩ Anh hùng, của những anh Bộ đội Cụ Hồ. Nó đã đi qua hai cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. Nó không thể đi theo FPT. Đây là sự vi phạm bản quyền, sự xúc phạm đối với tôi và cả những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc với lý tưởng hết sức trong sáng, đẹp đẽ. Tôi không chấp nhận điều đó. Tôi phẫn nộ vì điều đó”.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng bày tỏ bức xúc: "Tôi thấy lạ khi có hiện tượng lan truyền và tán thưởng những lời bài hát bị xuyên tạc bậy bạ, thô tục; càng lạ hơn khi các nữ sinh viên lại vỗ tay tán thưởng màn múa gần như khỏa thân. Tôi cũng lo ngại trước lối sống hưởng thụ, cá nhân, ích kỷ ở không ít người. Là một cán bộ kháng chiến, một người già, tôi bày tỏ sự lo lắng về công tác định hướng, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay".

Về mặt pháp lý, hành vi chế lời, xuyên tạc tác phẩm được cho là vi phạm quyền tác giả theo khoản 4 Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (luật này đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026).

Thời điểm đó, Cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý và xác định có hai hành vi vi phạm, gồm: vi phạm quyền tác giả và vi phạm các quy định về thuần phong mỹ tục. Mức xử phạt được áp dụng ở khung cao nhất theo quy định khi đó, nhưng chỉ là 2 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm.

Đến ngày trổ quả?

Trong nội bộ FPT còn lưu truyền các tài liệu có tên "Sách đỏ FPT", "Sách đỏ STCo" hoặc "Sách đỏ STC". Đây là một bộ tài liệu gồm bốn tập. Trong đó, hàng loạt ca khúc Cách mạng nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam bị chế lời theo hướng giễu nhại. Chẳng hạn: "Hát một bài, bao nhiêu bọn khác run rẩy sợ hãi/Vang lừng danh tiếng công ty sáng tác" (chế theo nhạc bài "Tiểu đoàn 307" của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí).

Ở Chương VII mang tên "Những bài hát cấm trẻ em" (Tập I), nhiều ca khúc nổi tiếng như "Tình đất đỏ miền Đông" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" của nhạc sĩ Xuân Hồng cùng nhiều tác phẩm khác cũng bị chế lời.

Ca khúc "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân được chế thành: "Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào/Hai ba này/Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé/Hai ba này/Dốc núi cao cao/Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi/Hai ba này/Vực sâu thăm thẳm/Vực nào sâu bằng cái chỗ này/Vực nào sâu bằng cái chỗ này. Lặp lại: Hò hò hò (nhỏ dần, yếu hẳn)".

Đoạn cuối của lời chế tiếp tục viết: "Sắp sáng rồi, đồng chí pháo binh ơi/Anh em ta đã mệt lắm rồi/Hò dô ta rút ra từ từ/Rồi đến mai chúng ta lại vào/Hai ba này" (Trích "Giai điệu STC - Những bài hát cách mạng - STC tuyển tập I - Chương VII - Trang 71").

Theo quan điểm được nêu trong bài viết của Báo Nhân Dân ở trên, nội dung lời chế mang tính thô tục, phản cảm. Tác giả cho rằng khó có thể tin những ca từ như vậy lại được sáng tác và biểu diễn bởi những người được xem là trí thức trẻ của FPT, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo của tập đoàn. Theo bài viết, cái gọi là "văn hóa Sờ ti cô” không chỉ lưu hành trong nội bộ FPT mà còn nhanh chóng lan truyền ra ngoài xã hội trong bối cảnh Internet phát triển mạnh. Tác giả cho rằng những tác động tiêu cực về mặt văn hóa từ hiện tượng này là khó có thể đo đếm.

Cuốn sách Chuyện với Thanh... của Nguyễn Thành Nam được cho là chịu ảnh hưởng rõ nét từ "phong cách", tư duy về cái gọi là "văn hóa STCo". Nam bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi bị cáo buộc theo quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Nguyễn Thành Nam không chỉ là cựu Tổng giám đốc FPT mà còn được xem là một trong những "kiến trúc sư trưởng", "đại giáo chủ” của "văn hóa STCo" từ những ngày đầu hình thành. STCo có một ranh giới rất mong manh giữa sự phóng khoáng, hài hước với sự suồng sã, thiếu chuẩn mực. Lối tư duy thích mổ xẻ vấn đề dưới những góc nhìn đầy méo mó và cách tiếp cận phi truyền thống của STCo đã hiện rõ trong tác phẩm Chuyện với Thanh... Từ đó dẫn đến những nhận định mang tính chủ quan, xuyên tạc sai lệch về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Nhiều câu hỏi được đặt ra: Vì sao Nguyễn Thành Nam lại lựa chọn khai thác cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn quản trị, khởi nghiệp và tư duy độc lập, trong khi Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chính khách, một vĩ nhân của thế giới và một Anh hùng giải phóng dân tộc? Đây là cách tiếp cận sai cả về phương pháp lẫn tư duy đồng thời thể hiện nhận thức lệch lạc về chính trị của Nam.

Nhóm PV

https://congan.com.vn/doi-song/bai-1-so-ti-co-dan-nguyen-thanh-nam-den-chong-pha-nha-nuoc_195307.html


...


Bài cuối: Bỡn cợt với lịch sử - cái giá phải trả cho Nguyễn Thành Nam


Thứ Ba, 14/07/2026 07:34


(CATP) Trong nhiều video, postcard tung lên mạng, Nguyễn Thành Nam đã dùng cái gọi là "Văn hóa Sờ ti cô” để bỡn cợt, nói sai sự thật nhiều vấn đề của cách mạng, lịch sử hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Chính những nội dung này là những bằng chứng rõ ràng nhất để kết tội bị can Nam đã có hành động chống phá nhà nước.

Vượt lằn ranh đỏ, đi quá xa và lạc lối

Cùng bị bắt với Nguyễn Thành Nam trong vụ án gây chấn động liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh..." còn có Trần Việt Anh. Theo cơ quan điều tra, bị can Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ và phát tán nhiều video clip cùng cuốn sách có nội dung độc hại này. Bị can khai: "Xây dựng các postcard trên với mục tiêu làm ra các sản phẩm có khả năng câu view và có nhiều người xem, theo dõi. Từ đó, tối đa hóa hiệu ích về mặt kinh tế từ nền tảng... Cũng có thể tận dụng sự ảnh hưởng của nhân vật Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các postcard nội dung".

Không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Thành Nam áp dụng thứ văn hóa này vào những chủ đề lịch sử thiêng liêng và các lãnh tụ dân tộc vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh để bình luận, nhận xét trên các video và postcard, từ đó ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận.

Bị can Nguyễn Thành Nam trong một buổi nói chuyện với sinh viên. Ảnh cắt từ clip

Trong nhiều video và postcard được đăng tải trên mạng, Nguyễn Thành Nam đã sử dụng cái gọi là "văn hóa Sờ ti cô” để bỡn cợt, đồng thời đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về những vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chính các video và postcard này là những bằng chứng thể hiện hành vi mà cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trong quá trình xử lý vụ án.

Hành trình hơn 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục của Bác Hồ là quá trình tìm đường cứu nước đầy gian nan, kiên cường; khảo sát lý luận và thực tiễn chính trị thế giới một cách nghiêm túc để tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Hoàn toàn không thể xem đó là những chuyến đi tùy hứng, thiếu mục đích. Theo quan điểm của bài viết, Nam đã vượt quá "lằn ranh đỏ”.

Xét lại lịch sử, lật ngược các đánh giá chính thống

Nam còn dám diễu cợt 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng theo cách hết sức tầm phào, vượt hẳn "lằn ranh đỏ”. Nam cho rằng 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là "giới hạn tư duy". Theo quan điểm được Nam đưa ra, những lời dạy này, "được hình thành trong bối cảnh lịch sử những năm 1960, đã trở thành một khuôn mẫu, tạo ra sự phục tùng mang tính giáo điều thay vì khuyến khích tư duy phản biện và sự sáng tạo tự do theo tinh thần "khai phóng" của trẻ em hiện đại". Không dừng lại ở đó, Nam còn cho rằng cần thay đổi câu chữ của 5 Điều Bác Hồ dạy để "phù hợp với thời đại".

Vì sao Nam lại có thể đưa ra những quan điểm "táo bạo" như vậy đối với lời dạy của Bác Hồ và giá trị lịch sử của những lời dạy ấy? Đây là cách cố tình hạ thấp một giá trị giáo dục tinh thần cốt lõi đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chúng ta phải biết, 5 Điều Bác Hồ dạy (Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm) mang những giá trị nhân văn và đạo đức phổ quát, không bao giờ lỗi thời. Vì vậy, việc nhân danh "phản biện" hay "tự do học thuật" để đùa cợt, xuyên tạc những giá trị này là không thể chấp nhận được. Theo đó, những phát ngôn mang tính hệ thống nhằm hạ thấp lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ và xuyên tạc các giá trị tư tưởng của Nhà nước trên mạng xã hội của Nguyễn Thành Nam đã vượt qua ranh giới của quyền tự do ngôn luận.

Ngoài ra, Nam còn xuyên tạc trắng trợn, cho rằng Trung đoàn Thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp là "ô hợp"; hạ thấp vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi cho rằng chiến thắng Điện Biên Phủ "công đầu thuộc về mấy ông tải gạo", quân ta chỉ cần có đủ lương thực, nằm chờ thì quân Pháp cũng sẽ rút lui, "cần gì phải đánh". Không chỉ có cái nhìn phiến diện, Nguyễn Thành Nam còn cho rằng Nguyễn Ánh là anh hùng, Ngô Đình Diệm là người yêu nước, Việt Nam Cộng hòa là chính danh, chính nghĩa; miền Bắc đã xâm lược miền Nam...

Hai bị can Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh

Những phát ngôn này không chỉ sai lệch mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bởi đã xúc phạm lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử và nhìn nhận lịch sử cách mạng Việt Nam theo quan điểm của các thế lực đối địch.

Dưới góc nhìn của khoa học lịch sử Việt Nam, những luận điệu này hoàn toàn sai lệch so với bản chất của sự thật lịch sử. Việc Nguyễn Thành Nam hệ thống hóa các quan điểm nói trên, từ bôi nhọ lãnh tụ, hạ thấp lịch sử cách mạng, đến truyền bá những luận điệu của chế độ cũ, không còn dừng lại ở phạm vi "tranh luận học thuật" hay "góc nhìn cá nhân". Nam đã cố tình sử dụng không gian mạng để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm tình cảm dân tộc và tuyên truyền chống Nhà nước. Đây cũng là lý do các cơ quan an ninh đã quyết định áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với Nguyễn Thành Nam nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của lịch sử và an ninh quốc gia.

Ai mời Nam dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Sau khi Nguyễn Thành Nam bị bắt, tối 7/7, Trường Đại học FPT đăng thông báo trên website chính thức của trường, cho biết trong những năm gần đây ông Nguyễn Thành Nam không tham gia công tác quản lý và hoàn toàn không giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường.

Theo nhà trường, ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã được miễn nhiệm theo quy định. Thông báo của nhà trường nêu rõ: "Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng". Các nội dung trong cuốn sách và các phát biểu liên quan là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của nhà trường; nhà trường phản đối các quan điểm này.

Thời gian qua, trường đã quán triệt, rà soát và gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu Cụ Hồ - Bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo dành cho doanh nhân. Hội đồng trường cũng đã họp để rà soát, rút kinh nghiệm nhằm tránh để xảy ra các sai phạm tương tự". Ông Nam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này đổi tên thành Hội đồng trường) của Trường Đại học FPT từ năm 2012 đến năm 2026.

Việc Nguyễn Thành Nam có từng trực tiếp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hay không vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. Theo quy định hiện hành, để giảng dạy môn học này tại các trường đại học, giảng viên phải có trình độ chuyên môn thuộc các ngành Chính trị học, Triết học hoặc các chuyên ngành liên quan đến chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như cơ sở đào tạo.

Ngày 26/6/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3936/BGDĐT-GDDH. Theo nội dung công văn, Bộ đề nghị các đại học, học viện và trường đại học trên cả nước rà soát, báo cáo việc có mời hoặc phân công ông Nguyễn Thành Nam tham gia giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm hoặc diễn thuyết hay không. Trường hợp có, các cơ sở đào tạo phải báo cáo cụ thể nội dung trao đổi, tài liệu liên quan và đối tượng tham dự.

Động thái này được đưa ra sau khi cuốn sách "Chuyện với Thanh..." của Nam bị cơ quan chức năng kết luận có nội dung sai sự thật nghiêm trọng, xuyên tạc lịch sử và bị thu hồi. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Nguyễn Thành Nam từng đề cập việc mình được mời giảng dạy môn học này và chia sẻ về phương pháp giảng dạy, cách truyền đạt để người trẻ có thể tiếp thu hiệu quả hơn.

Trên thực tế, Nam từng tham gia nói chuyện với sinh viên tại một số trường đại học, học viện. Tuy nhiên, theo nội dung bài viết, đó chủ yếu là các buổi tọa đàm, diễn đàn, talk show giao lưu nội bộ với sinh viên hoặc các hội thảo dành cho doanh nhân và sinh viên.

Chính trong các buổi chia sẻ mang danh nghĩa "khai phóng", với những chủ đề như Lãnh đạo kiểu Cụ Hồ - Bản lĩnh doanh nhân hay Đổi mới tư duy lịch sử, Nam đã lồng ghép những phát ngôn bị cho là bỡn cợt, xuyên tạc lịch sử và xúc phạm lãnh tụ. Việc đưa một môn học chính trị mang tính nền tảng tư tưởng quốc gia trở thành đối tượng của những nội dung châm biếm theo kiểu "văn hóa Sờ ti cô” là sai lầm lớn của bị can Nguyễn Thành Nam, dẫn đến những hệ quả như hiện nay.

https://congan.com.vn/doi-song/bon-cot-voi-lich-su-cai-gia-phai-tra-cho-nguyen-thanh-nam_195347.html


...



---


CẬP NHẬT


6.


Trong bài trước, khi nói về tác giả Nguyễn Thành Nam, tôi dùng cụm từ “Nói chuyện với Thanh” vì theo tôi, đây không phải là “Chuyện với Thanh” hay "Chuyện của Thanh" mà là chuyện nói về Cụ Hồ về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, về chính thể của ông Ngô Đình Diệm, về những vấn đề hệ trọng của đất nước, thông qua những cuộc trò chuyện của đờ thường. Quá đó, nó bộc lộ là cách hiểu, cách quan niệm của tác giả về con người và lịch sử, dưới hình thức là những tương tác giữa các nhân vật. Nếu ngẫm nghĩ kĩ, khi đọc sẽ có cảm giác như tên gọi của cuốn sách trong trường hợp này đã vận dụng kĩ xảo nhà nghề, để nó dễ lọt qua các “cổng gác”, giống như NBCT in lần đầu với tên gọi “Thân phận tình yêu”. Còn mục đích của nó là vì kinh tế, hay vì một động cơ nào khác; đó là nội dung cần có kết luận của các cơ quan chức năng, nhằm đáp ứng sự đòi hỏi của công chúng.
Ở bài trước, khi có bạn đọc nhắc tôi về tên tác phẩm, tôi nhận ra bạn đọc chưa hiểu ý mình diễn đạt nên đã chỉnh lại. Tuy vậy, ở bài này tôi vẫn muốn bảo lưu cách hiểu của mình. Tiện thể, tôi muốn có vài lời giải thích với anh Đinh Hà Triều về câu hỏi: “Cuốn chuyện với Thanh thì văn chương gì ạ?”. Đây là câu hỏi liên quan đến tính lí luận văn học. Nhưng dựa trên các cuộc đàm thoại về nhân vật lịch sử với những chi tiết hư cấu được vẽ ra trong truyện thì về hình thức, nó là một kiểu sáng tác văn học. Một VB kiểu như vậy mà không là văn bản hành chính, báo chí hay lịch sử thì nó được tiếp nhận như một TPVC. Còn việc nó có đạt được chất lượng tác phẩm văn chương thực sự hay không lại là câu chuyện khác. Riêng việc nó được in ấn ở Nxb Hội Nhà văn cũng là một cách thừa nhận về thể loại (theo chức năng hiện tại của Nxb). Chưa kể nó còn được cổ vũ, ca ngợi là cách viết sáng tạo và hấp dẫn ở một số bài viết của các tác giả từng có vai trò thẩm định văn chương.
Dẫu sao, các sự cố xảy ra cũng có tác dụng nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ giữa chính trị và văn chương, giữa thiên chức của người làm công việc sáng tạo nghệ thuật và người có tâm huyết với chính trị. Lịch sử đã có nhiều bài học cho thấy, các nhà văn dù đã nổi tiếng nhưng khi sang làm chính trị thì dường mất dần độc giả, mất dần đi sự kính yêu vì chính trị và văn chương không phải lúc nào cũng khớp nhịp. Điều này ngược với các nhà chính trị làm văn chương (Tào Tháo là một nhà quân sự, chính trị nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng cả ba bố con ông lại trở thành các ngôi sao thơ ca của thời đại mình).
Ở Việt Nam, cụ Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) là một nhân vật được đóng đinh trong lịch sử văn học giai đoạn 1930-1945 với những sáng tác nổi tiếng từ nhóm Tự lực Văn đoàn. Thế nhưng, sau khi di cư vào Nam, cụ đã phải tự sát khi xảy ra cuộc đảo chính hụt nhằm lật đô ổng Ngô Đình Diệm vì bị phe đảo chính liệt vào danh sách những người ủng hộ họ Ngô. Còn 17 năm trước đó, dù được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho một trọng trách quan trọng trong Chính phủ lâm thời, vì theo đuổi mục đích chính trị, cụ lại ôm tiền chạy mất.
Theo suy nghĩ tôi, có khoảng trên 90% các nhà văn VN đều không phải là những người ham thích làm chính trị mà chỉ đam mê viết văn theo thiên chức thuần túy là sáng tạo tác phẩm để phục vụ công chúng. Thậm chí, họ cũng rất ngại làm công tác quản lí, trừ khi tổ chức phân công. Đây là lí do, trong nhiều cuộc “vận động” đã xảy ra, không máy ai kí tên vào một số kiến nghị tập thể hoặc tham gia vào các hội đoàn có một vài người đứng lên sáng lập. Điều này gợi tôi nhớ đến một kỉ niệm khi tôi công tác ở nước ngoài. Thời ấy có một chuyện buồn cười là: Một hôm, tôi được một người Việt Nam xa lạ đến đề nghị tôi kí ủng hộ việc thành lập Chính phủ VN lâm thời ở nước ngoài do một người thầy cũ của mình làm Thủ tướng (tên là NPC). Tôi giật mình vì được họ hứa hẹn cho làm chức bộ trưởng. Tôi xem bản danh sách, rồi cười và nói: “Các anh cứ như người trên trời. Hàng nửa triệu quân Mỹ và cả bộ máy chính quyền Sài gòn như thế mà còn bị đánh bại. Vậy mà các anh còn hi vọng viển vông về cái chính phủ này ư? Để làm rối mọi chuyện lên à. Mong rằng các anh đừng gặp tôi nữa” (Đến nay, tôi cũng không rõ ông thầy của mình có làm việc đó hay không, hay là do họ mượn tên? Tôi chỉ biết là ông trở về Việt Nam nữa, mặc dù cha ông là một người vô cùng nổi tiếng).
Tôi muốn nhắc lại câu chuyện này vì sau vụ NTN, tôi được một vài bạn trong nghề cho biết, thực ra cuốn sách “Chuyện của Thanh”, còn có hai chương rất kinh khủng, nhưng không đi lọt. Đó là chương 1 và chương 2. (Thậm chí có phần lại còn do người khác viết. Nghe mà không tin nổi). Khi cái gọi là kế hoạch A thất bại (bỏ hai chương) thì kế hoạch B được triển khai. Tức là, nếu “Chuyện của Thanh” không gặp phản ứng thì tác giả sẽ trở thành Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng một số thành viên khác nữa. Khi kế hoạch B diễn ra thuận lợi, Kế hoạch C sẽ được triển khai ở tầm vĩ mô hơn… Nghe xong, nếu không từng trải chắc tôi sẽ ngất vì kinh hoàng. Kinh hoàng ở chỗ, hóa ra mọi chuyện lại có một sự sắp đặt đâu vào đấy, còn nhà văn đi dự Đại hội cũng chỉ là bù nhìn thôi (Mặc dù chưa Đại hội Nhà văn nhưng các ghế phó Chủ tịch và các Ban bệ đã đâu vào đó, với từng tên người rất cụ thể, với từng công việc được hoạch định cụ thể)... Làm sao có thể hiểu nổi, việc in tác phẩm chỉ là một bước của toan tính chiến lược dài hơi… Nếu đúng như vậy thì hóa ra, trong đội ngũ nhà văn hiện đang có một số người cuồng làm chính trị. Và, cơn cuồng phong ấy đã kéo theo rất người bị cuốn theo. Dư luận phân làm hai ngả với đủ trạng thái tâm lí khác nhau: Người lo ngại có phong trào đấu tố mới; người lo sự khai phóng đang bị lợi dụng làm cách mạng màu; người xót thương cho phận bạc văn chương…Đúng là đang yên đang lành lại rối lên tung bành…
Sau khi nghe những tin này, , tôi chợt nhận ra, một số ý kiến thái quá qui chụp “Hội nhà văn là cái ổ phản động” phải chăng cũng xuất phát từ các thông tin này, chứ không đơn thuần chỉ qui kết bừa bãi? Chỉ mong các cơ quan hữu trách sớm làm rõ sự thật để ai cũng hiểu rõ, đâu là tin đồn, đâu là sự thật để xã hội thực sự yên tâm!
Nghĩ lẩn vẩn, tôi chợt nhớ đến cái tin anh Đào Bá Đoàn nói rằng, anh đã cắt bỏ nhiều chỗ nhưng vẫn bị “ép” kí. Vậy người ép là ai, có sức mạnh nào mà ghê gớm đến vậy? Câu chuyện khiến tôi nhớ lại lần anh Đoàn mới được bổ nhiệm làm TBT, có bạn ở Nxb nói với tôi: “Làm TBT thì thế thôi, nhưng mọi quyết định đều phải hỏi ông X đấy. Cả cô Hằng cũng thế. Làm giám đốc nhưng có biết gì về văn chương đâu”. Hôm gặp nhau ở Nxb, tôi chúc mừng anh Đoàn nhưng vì nghe được cái tin như thế, là thầy cũ của anh, nên tôi khuyên “Anh là nhà văn, chức tước không quan trọng, nhưng quan trọng là phải có bản lĩnh nghề nghiệp. Văn chương nó không đơn giản”. Không biết anh Đoàn có nhớ không, nay thấy anh bị bắt tôi rất thương và luôn cầu mong anh không nằm trong số các nhà văn có mưu toan làm chính trị mà chỉ là người bị “tai nạn nghề nghiệp” do có phút nào đó bị thiếu tỉnh táo trong chức trách của mình.
Nếu một số nguồn tin từ NXB mà đúng thì bấy lâu nay vốn có một ông X vô hình đứng sau mọi chuyện. Ông có dính tội hay không? Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện ông Ngô Đình Cẩn bị xét xử năm 1964. Lúc đó, ông nói rằng, ông chỉ là cố vấn, không phải là người ra quyết định và kí tên dưới các dấu đỏ. Luật sư cũng cố gắng bào chữa, nhưng khi đơn xin ân xá của ông đưa lên thì Đại tướng Dương Văn Minh chỉ phê vẻn vẹn một chữ “bác”. Chính phủ Nguyễn Khánh lập tức cho thi hành án ngay. Cùng ngày, một sĩ quan thân cận nhất, chịu trách nhiệm truyền đạt các mệnh lệnh của ông Cẩn cũng bị xử tử tại Huế…
Nhiều ý kiến cho rằng cô Hằng dù thế nào cũng phải gánh chịu trách nhiệm vì cô là người kí và đóng dấu dưới văn bản. Đó là theo đúng luật. Nhưng để cho khách quan và trong lí có “tình” cũng nên kiểm ta xem việc đưa cô Hằng lên Giám đốc bắt nguồn từ đâu? Vì mục đích gỉ? Theo thông lệ, chức này phải do một nhà văn có bản lĩnh chính trị và chuyên môn vững vàng mới đảm nhiệm được. Tại sao cô Hằng vẫn được bổ nhiệm ??? Đó là một câu hỏi nếu làm sáng tỏ được thì mọi chuyện mới không thành rối rắm. Qua đó, có thể giúp bạn đọc hình dung được mọi diễn biến của sự kiện và chân dung thật của ông X nào đó đang đứng trên tất cả.
… Bấy lâu nay, tôi và đa số các nhà văn vẫn nghĩ Hội Nhà văn là cái Hội chỉ có cái danh mà không có tiền. Nhưng lần này, vì nhiều chuyện xảy ra sau cuốn “Chuyện của Thanh” xuất hiện, tôi được nghe người trong cuộc kể lại, hóa ra tiền Nhà cấp cho Hội cũng khủng lắm chứ không ít, nhưng hiệu quả thì sao?… Chẳng nói cụ thể chắc bạn đọc cũng hình dung nó phát huy được cỡ nào. Chẳng hạn, một Dự án có tên rất dài Chương trình” Nghiên cứu tổng hợp các tác phẩm vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được Nhà nước chi tới 168 tỷ. Đây là Dự án chung của Hội Liên hiệp VHNT và Hội Nhà văn. Thế nhưng ngay cái tên gọi của dự án cũng rất tùy tiện, vì không có ai phản biện. Ai cũng biết, tên gọi Nước CHXHCN Việt Nam chỉ xuất hiện sau khi nước nhà thống nhất (sau 1975). Vậy 90 năm phải gồm cả giai đoạn VNDC Cộng hòa nữa chứ. Còn ngày lễ kỉ niệm thì liên quan gì đến nền tảng công nghiệp ??? Thật là quá mơ hồ. Thế nhưng vì sao người lập DA lại thuyết phục được các nhà quản lí cấp trên? Cũng dễ hiểu, vì cái ông kí duyệt DA chắc không hiểu kĩ về các công đoạn biên tập, in ấn, xuất bản... một cuốn sách. Nhưng không kí nhà văn học bảo mình dốt, mà kí thì lại có tiền, lại được khen là “thoáng” và có tư duy về quản lí văn học... Bấy lâu nay, ở ta có biết bao dự án kiểu này, khi vỡ lở ra mới thấy tiền Nhà nước ném xuống sông xuống biển vì “Hội đồng là ai? Hội đồng là ta”; còn dân thì cứ è cổ ra đóng thuế cho một số người rung đùi hưởng lợi.
Theo phản ánh của một số anh chị em làm về xuất bản , một dự án cỡ 168 tỷ như vậy mà không có Hội đồng phản biện, không có văn phòng Dự án; và, ngay cả Hội đồng thực thi cũng không có lấy một người có trình đô thạc sĩ mà chỉ có mấy ông nhà văn, nhà thơ. Mọi quyết định chọn lựa tác phẩm, theo dư luận, cũng chỉ do một hai ông X bà Y nào đó quyết định. Còn lại là bỏ phiếu ăn theo. Đáng tiếc là, một Dự án lớn lao như thế của Hội mà hầu như chẳng nhà văn nào được biết. Có tin cho biết, chỉ riêng phần in ấn tác phẩm của Dự án được chi 58 tỷ là gấp nhiều lần con số thực. Bởi vì, các chuyên gia nhà nghề đã tính kĩ, nếu kịch kim, in toàn bộ số sách theo kế hoạch cũng chỉ hết khoảng 15 tỷ. Vậy còn hơn 40 tỷ tiền chạy đi đâu? Quản lí thế nào? Đến nay, nghe nói DA đã in được 900 đầu sách cho 300 tác giả, nhưng chủ yếu là các tác giả có mối quan hệ thân tình với ông X bà Y. Số lượng sách xuất bản, mới được một nửa mà đã ngốn hết 30 tỷ đồng. Vậy mà, các tác phẩm được chọn vào DA thì ngay chính các nhà văn trong Hội cũng không biết gì cả. Thiết nghĩ, bạn đọc đang mong chờ các co quan chức năng vào cuộc để có kết luận rõ ràng.

Cách đây ít lâu, tôi có một bài viết về tình trạng rối ren của Hội Nhà văn, có bạn đọc bênh vực: “Hội nào mà chẳng có chuyện?”. Nhưng quả thật, những chuyện xảy ra ở Hội Nhà văn nó to lớn quá mà cũng ghê gớm quá. Nhà nước bỏ ra một đống tiền nuôi, chăm bẵm Hội Nhà văn, nhưng rồi các vị lại làm ra những cuốn sách để bôi bác lãnh tụ và dân tộc mình. Hỏi có Hội nào lại làm việc như thế? Văn chương quả là bị lũng đoạn thật rồi. Chả lẽ nó cứ kéo dài mãi như thế? Đúng là tiền mất, tật mang. Nhà nước mất tiền, các nhà văn của Hội thì mang tiếng nằm chung trong cái rọ “một lũ phản động”. Trong khi, trên thực tế, mọi chuyện khuấy đảo lung tung chỉ có một vài người có quá nhiều tham vọng gây nên. Bây giờ, mọi thứ trắng đen vẫn cứ đang lộn xộn, rối mù. Chân lý, lẽ phải đến khi nào mới được phán quyết rõ ràng? Rất mong Ban chấp hành Hội nhà văn có tiếng nói chính thức về các vấn đề này để mọi chuyện được công minh, chính trực!

https://www.facebook.com/dat.nguyenhuu.1029/posts/pfbid02Z8pVy5ZAU4trPv49r1p8hJyDgg2bFt74yTRC1dgSy6sJ6jDVWyHYRzc3q8E3T6Fol


5.


Hải Nam

(Dân trí) - Để thực hiện việc in ấn và phát hành cuốn "Chuyện với Thanh", tháng 1, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Nguyễn Thành Nam. Theo đó, ông Nam nộp 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố thêm 3 bị can thuộc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, liên quan quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Ba bị can gồm Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên, biên tập viên của nhà xuất bản.

Các bị can bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Thành Nam chi 1 tỷ đồng để phát hành cuốn Chuyện với Thanh - 1

Bà Nguyễn Thúy Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: C.A.).

Theo VTV, với vai trò Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn cùng biên tập viên Nguyễn Văn Yên là những người tham gia kiểm duyệt, biên tập và chỉnh sửa nội dung cuốn sách.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025, hai bị can đã đọc, biên tập và chỉnh sửa bản thảo cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Tại cơ quan điều tra, bị can Đào Bá Đoàn khai trong quá trình kiểm định, biên tập đã lược bỏ nhiều nội dung nhưng cuốn sách vẫn còn những chi tiết không phù hợp.

Bị can này thừa nhận trong sách có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh tụ, một số chi tiết lịch sử chưa chính xác và những nhận định của tác giả không đúng về đất nước, lãnh tụ.

Nguyễn Thành Nam chi 1 tỷ đồng để phát hành cuốn Chuyện với Thanh - 2

Ông Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Ảnh: C.A.).

Biên tập viên Nguyễn Văn Yên cũng thừa nhận đây là những sai sót không đáng có đối với một cuốn sách viết về nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện việc in ấn và phát hành cuốn sách, tháng 1, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Nguyễn Thành Nam. Theo hợp đồng, ông Nam nộp 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản.

Trong số tiền này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng được sử dụng cho hoạt động in ấn, quảng cáo và tổ chức ra mắt sách. Hơn 600 triệu đồng còn lại được để tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Bị can Đào Bá Đoàn khai đã nhận 50 triệu đồng từ kế toán nhà xuất bản và được thông báo đây là khoản tiền chi trả cho việc biên tập ngoài giờ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Thành Nam chi 1 tỷ đồng để phát hành cuốn Chuyện với Thanh - 3

Ông Nguyễn Văn Yên (Ảnh: C.A.).

Sau khi báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung cuốn sách, ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình.

Trong thông cáo ngày 3/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn thừa nhận còn hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Nhà xuất bản đồng thời nhận trách nhiệm của đơn vị và lãnh đạo nhà xuất bản đối với những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách.

Ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu dừng phát hành, thu hồi cuốn sách và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đến ngày 15/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng.

Theo cơ quan quản lý, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về các nhân vật, sự kiện lịch sử; sử dụng ngôn ngữ chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhà xuất bản còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ số sách đã thu hồi và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành.

Nguyễn Thành Nam chi 1 tỷ đồng để phát hành cuốn Chuyện với Thanh - 4

Nguyễn Thành Nam (Ảnh: Đ.T).

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam tác giả Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh (nhà sáng lập cộng đồng Spiderum) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

https://dantri.com.vn/phap-luat/nguyen-thanh-nam-chi-1-ty-dong-de-phat-hanh-cuon-chuyen-voi-thanh-20260715200909305.htm?fbclid=IwY2xjawTG7GdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeIkY_dZILZfsdU39c0zunq_GvLaVG9UfA3gIzs7Sqc37lpXDiW4YLvMLWD2U_aem_UTAnkeeKRGi6Ak_og_HKOA



4.

Hôm qua, 15-7-2026, VTV đưa tin Nguyễn Thuý Hằng - Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng hai cấp dưới đã bị bắt. Lại nhớ đến bài thơ 4 câu của tôi:
VÌ THÂN
Quyền cao chức trọng cao vời
Biết đâu có lúc đất dời dưới chân
Vì thân không phải vì dân
Địa ngục tăm tối ngàn năm đón chào!
Để nhận quả rất đắng đó lại xuất phát từ chuyện “em Hằng” nhận được sự “ưu ái” của anh Thiều. Một người viết: “Ngược trở tầm này 10 năm trước, khi những nhà văn nhà thơ lột mũ áo ra, thở phì phò tranh giành nhau cái máng báu bở: ghế Giám đốc NXB Hội Nhà văn”. Trung Trung Đỉnh sau một hồi nhùng nhằng cũng phải nhả cái ghế Giám đốc, khi, cũng theo người viết trên: “Rồi đùng cái Nguyễn Quang Thiều chạy được vào chức Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ngồi chễm trệ. Làm được 3 năm thì Thiều lấy được luôn chức Chủ tịch Hội Nhà văn. Y vẫn quyết giữ ghế Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, kiêm luôn Chủ tịch Hội Nhà văn. Tới 2024 khi con đỉa no nê, nó mới nhả 1 vòi ra, nhường lại cho con kế toán”. “Con kế toán” chính là Nguyễn Thúy Hằng.
Thế mới biết những kẻ bất tài thất đức khi giành được quyền lực sẽ hại đời, hại người thật ghê gớm, kể cả khi chúng ưu ái cũng mang họa cho người ta.
Nguyên nhân chính LX tan vỡ mà hậu họa là chiến tranh đến nay vẫn chưa dứt chính là quyền lực tối cao đã rơi vào tay 2 kẻ bất tài, thất đức, từ Khơ-rut-sov đến Goocbachov. Nhân vụ “em Hằng” của anh Thiều bị bắt, chúng ta xem lại chút chân dung Nguyễn Quang Thiều.
***
Khi đọc một bài tôi viết, cố Đại tá Bác sĩ Bùi Quốc Trị bình luận: “Cám ơn nhà Tư tưởng, cây bút phê bình Văn học đã cho bản thân và độc giả hiểu thêm về Bảo Ninh cũng như khuôn mặt cùng trái tim thật của một số vị có chức sắc trong hội Nhà văn VN- họ đúng là những kẻ rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là người đang chiếm được vị trí Chủ tịch Hội Nhà Văn VN là Nguyễn Quang Thiều”.
Nguyễn Quang Thiều làm thơ từng bị Trần Mạnh Hảo chê là “lai Tây giả cầy”, nhưng chủ yếu TMH “đánh” cách viết do đố kỵ vì Thiều nổi tiếng quá, còn tôi thú thực dù đọc thơ Thiều như ăn sỏi chan nước máy nhưng tôi lại bảo vệ cách viết của Thiều. Vì khác lạ là một giá trị của sáng tác, như trong hội họa người ta tôn vinh Van Gogh, Picasso, v.v… Hơn nữa, tôi cứ nghĩ Thiều là công an, tôi cựu chiến binh thì phải bảo vệ chiến hữu trên mặt trận văn chương nghệ thuật trước một TMH hung hãn, phản Đảng, chửi cả Các Mác. Nhưng rồi dần dần nhận ra Thiều còn ghê gớm hơn Hảo. Thơ Thiều lủng củng, đọc rất ngán, mà phải đọc cả chuỗi, phải “liên văn bản”, thì tôi mới đúng là “té ngửa” khi nhận ra hết ý tứ của Thiều. Ngoài rất nhiều hình ảnh quái dị, bệnh hoạn, Thiều thể hiện quan điểm về chính trị, tư tưởng. Trong bài “Dưới trăng và một bậc cửa”, Thiều viết: “cố hương” của mình “mê mẩn và lạc đường/ Trong những cánh rừng đầy quỷ”; chỗ khác Thiều viết ở Việt Nam, chỉ những người mù mới không bị lạc đường, người dân Việt đã bị “lạc ngay trước cửa ngõ nhà mình”; trong bài “Những người đàn bà mùa đông”, Thiều viết những người phụ nữ “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của đất nước chúng ta như bị giam trong đáy “lưới”, thụ thai không sinh ra con trẻ mà chỉ đẻ ra “những quả trứng ung”; v.v…
Không chỉ sai trái, bệnh hoạn trong sáng tác thơ, Nguyễn Quang Thiều cũng thể hiện trình độ văn chương yếu kém, và quan điểm thẩm mỹ sai trái khi tâng bốc một số tác giả, tác phẩm như ca ngợi Nguyễn Huy Thiệp là “Nhà văn tìm đạo cho dân”, và ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là “chạm vào mẫu số chung nhân loại”. Một người như vậy nhưng thật e ngại về cái HNV VN khi đã bầu Nguyễn Quang Thiều làm Chủ tịch với số phiếu rất cao.
Khi đoạt được chức Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, Nguyễn Quang Thiều đã có những hành động rất nguy hiểm khi xây dựng TỔ CHỨC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM THEO KHUYNH HƯỚNG PHẢN VĂN CHƯƠNG VÀ PHẢN CHẾ ĐỘ, đã chọn Inrasara làm Chủ tịch Hội đồng Thơ, người đã cổ súy tinh thần Hậu hiện đại, lộn ngược tất cả các giá trị từ đạo lý, thẩm mỹ cho đến nhân tính. Inrasara còn thể hiện sự khao khát trả thù qua bài thơ mang đích danh “Trả thù”, đã trở thành kẻ chống cộng thứ thiệt khi tin rằng chế độ cộng sản của người Việt sớm muộn cũng đổ: “Sáng tạo, người Việt chả làm gì ra hồn, ngược lại với tình chất “quật khởi” của họ Dân tộc này (tức Việt) được cấu trúc bằng bộ gien kì lạ! Triều đại thay đổi vùn vụt, Đinh Lý Trần Lê hay Mạc Trịnh Nguyễn Tây Sơn, hoặc Cộng Sản gì gì sớm muộn cũng đổ...”. Nguyễn Quang Thiều cũng chọn Chủ tịch và thành viên của Hội đồng Lý luận Phê bình là Nguyễn Đăng Điệp và Văn Giá, hai người từng là giám khảo cho Luận văn của Nhã Thuyên điểm 10. Việc cho Luận văn của Nhã Thuyên điểm 10 thể hiện toàn bộ quan điểm chính trị tư tưởng, tư cách đạo đức, trình độ và tài năng văn chương của Nguyễn Đăng Điệp, Nhà Văn, PGS, Viện trưởng Viện Văn học; và của Văn Giá, Nhà Văn, PGS, nguyên là Trưởng khoa Lý luận - phê bình văn học Trường Đại học Văn hóa (Bộ Văn hóa). Bởi Luận văn của Nhã Thuyên đã bị thu hồi vì Nhã Thuyên đã công khai thể hiện tư tưởng phản động, phản văn chương và phản thuần phong mỹ tục.
Ngoài ra, từ khi nắm quyền, Nguyễn Quang Thiều, theo Nhà Văn Trúc Phương, đã cướp quyền duyệt đăng của TBT Báo Văn nghệ (HNVVN) đã cho đăng sớm Truyện ngắn “Ba viên xá lợi” của Phạm Lưu Vũ, cho quân Ngụy như đội quân Nhà Phật; Thiều cũng ưu tiên kết nạp vào Hội Nhà Văn VN Nguyễn Hữu Hồng Minh, kẻ làm bài thơ “Lỗ thủng lịch sử” tục tĩu, bẩn thỉu, cho CNCS là “lỗ thủng lịch sử”; Thiều cũng ủng hộ trao giải cho tập thơ của Lau Văn Mua “Nhặt xác em chất chồng bảo tàng”, một tập thơ bệnh hoạn và đạo văn phải thu hồi; v.v…
Và cho đến hôm nay, với sự ưu ái của mình Thiều đã đẩy Nguyễn Thúy Hằng bị bắt. Nhưng sao Thiều lại trao quyền Giám đốc NXB cho một kế toán? Phải chăng Thiều muốn làm “nhiếp chính” bởi với một cô kế toán thì chỉ như ấu chúa với một NXB. Nhưng sao biết xuất bản sách là sai Thiều không ngăn lại? Nghĩ mình vô can chăng? Nhưng NXB vẫn thuộc HNV chứ thuộc nơi nào? Chắc nghĩ tiền của Nguyễn Thành Nam đủ thuê truyền thông sơn phết che chắn được những sai trái, độc hại của cuốn sách. Nhưng Trời có mắt!!!

16-7-2026
ĐÔNG LA



https://www.facebook.com/donglasg/posts/pfbid024Meea6MAEE8XzNbLQZw3LmmWr7VWWijyM6pH8fC9kmprZz3rDsamE88rn5oYJRMkl


3.


‼️
BẮT GIÁM ĐỐC VÀ TỔNG BIÊN TẬP NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
Mở rộng điều tra vụ án liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”, ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại BT2A-4, làng Việt kiều Châu Âu, khu đô thị Mộ Lao, phường Hà Đông), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Ngoài Nguyễn Thuý Hằng, 2 người khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam là Đào Bá Đoàn (SN 1971; trú tại số 246, HH3 Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt), Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại căn hộ 809 khu nhà ở cao tầng CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn.


Đình Hiếu, Tiến Dũng


Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ thuộc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội; Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc NXB Hội nhà văn; Đào Bá Đoàn (SN 1971; trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Tổng biên tập NXB Hội nhà văn; Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội), Trưởng ban biên tập NXB Hội nhà văn.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”.

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Theo cơ quan công an, hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/7 và 7/7, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”.

Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Các Quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://vietnamnet.vn/vu-cuon-sach-chuyen-voi-thanh-khoi-to-giam-doc-nxb-hoi-nha-van-va-2-nguoi-khac-2536060.html



Theo VTV, để thực hiện việc in ấn và phát hành cuốn sách 'Chuyện với Thanh', Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Nguyễn Thành Nam. Theo hợp đồng, ông Nam nộp 1 tỉ đồng cho nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng 1 tỉ đồng với Nguyễn Thành Nam để in, phát hành cuốn sách 'Chuyện với Thanh' - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai với bị can Nguyễn Thúy Hằng - Ảnh: Công an Hà Nội

Tối 15-7, Công an TP Hà Nội cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam phạm tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" xảy ra tại TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Nguyễn Thúy Hằng (50 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Đào Bá Đoàn (55 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Nguyễn Văn Yên (64 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội "làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Công an làm việc với bị can Đào Bá Đoàn (trái) và Nguyễn Văn Yên - Ảnh: Công an Hà Nội

Theo chương trình thời sự 19h, phát sóng trên VTV1, kết quả điều tra mở rộng, với vai trò Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn cùng biên tập viên Nguyễn Văn Yên là những người tham gia kiểm duyệt, biên tập và chỉnh sửa nội dung cuốn sách.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 9-2025, các bị can đã đọc, biên tập và chỉnh sửa bản thảo cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Trả lời phỏng vấn VTV, bị can Đào Bá Đoàn khai trong quá trình kiểm định, biên tập đã lược bỏ nhiều nội dung nhưng cuốn sách vẫn còn những chi tiết không phù hợp.

Bị can này thừa nhận trong sách có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh tụ, một số chi tiết lịch sử chưa chính xác và những nhận định của tác giả không đúng về đất nước, lãnh tụ.

Biên tập viên Nguyễn Văn Yên cũng thừa nhận đây là những sai sót không đáng có đối với một cuốn sách viết về nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện việc in ấn và phát hành cuốn sách, tháng 1-2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với ông Nguyễn Thành Nam. Theo hợp đồng, ông Nam nộp 1 tỉ đồng cho nhà xuất bản.

Trong số tiền này, 120 triệu đồng được chi cho ba cá nhân trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng được sử dụng cho hoạt động in ấn, quảng cáo và tổ chức ra mắt sách.

Hơn 600 triệu đồng còn lại được để tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Bị can Đào Bá Đoàn khai đã nhận 50 triệu đồng từ kế toán nhà xuất bản và được thông báo đây là khoản tiền chi trả cho việc biên tập ngoài giờ.


Danh Trọng

https://tuoitre.vn/nha-xuat-ban-hoi-nha-van-ky-hop-dong-1-ti-dong-voi-nguyen-thanh-nam-de-in-phat-hanh-sach-chuyen-voi-thanh-100260715201653347.htm?fbclid=IwY2xjawTEjadleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeOgX7ww7ShYNh-XjvTV2UNnSwqrWi7gxBkkgoobtxT0-T-_k1k4YGPx6SeSM_aem_P5ATmXFW5Wb6RQ4-_2L5TQ



2.

Liên quan tới việc giới thiệu cuốn sách "Chuyện với Thanh", 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng, 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sáng nay, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đề cập việc xử lý vi phạm đối với các báo đăng bài ca ngợi cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của Nguyễn Thành Nam

Ông Phúc cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Theo đó, các cơ quan báo chí đều nhận ra lỗi của mình, nhận thức sâu sắc về bài học kinh nghiệm trong việc thẩm định nguồn tin, đã kịp thời gỡ bài vi phạm, thực hiện kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc thông báo xử phạt 23 cơ quan báo chí.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã xác lập, tính đến ngày 14/7, cơ quan quản lý đã xử vi phạm hành chính với mức phạt như sau: 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng, 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.

Châu An

https://vietnamnet.vn/23-co-quan-bao-chi-bi-xu-phat-vi-dang-tin-gioi-thieu-sach-chuyen-voi-thanh-2535929.html?fbclid=IwY2xjawTELN5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeyDWD2A3rRPKF9BbI9Uq-JWJeuSti_143j_MGjVwXlPC5qybD7ioX_0pr6GU_aem_In7sN_X0D3YFBotL2tp52Q




1.

Một cuốn sách muốn ra đời ở Việt Nam, theo các quy định hiện hành, cần phải qua 5,6 chặng. Chặng nào cũng hướng tới việc không để lọt đến bạn đọc những nội dung "xấu độc".
Chặng cuối cùng mang tên HẬU KIỂM.
Phải qua nốt được cửa ải này dự án xuất bản nào đó mới kết thúc, cuốn sách mới chính thức chào đời, mới có giấy khai sinh. Tất cả đều được vận hành bằng một quy trình chặt chẽ, gắn với trách nhiệm cá nhân.
Cuốn CVT ra đời từ nhà xuất bản HNV, trách nhiệm thuộc về những người đã kí duyệt nó. Nhưng nó hoàn toàn có thể bị thiêu hủy từ nhà in, nếu khi đọc hậu kiểm các chuyên gia đưa ra yêu cầu như vậy. Cơ chế này nhằm đảm bảo nguyên tắc VN không kiểm duyệt bản thảo, nhưng không để lọt bất cứ mối nguy hại nào cuốn sách có thể gây ra. Có tới vài cuốn sách mà tôi cũng can dự ít nhiều trong khâu thẩm định, dù đã ra đời, nhưng bạn đọc không hề biết đến nó, là nhờ công tác hậu kiểm.
Vậy ai là người kí chữ kí quyết định, để CVT trở thành cuốn sách hợp pháp, cho đến khi nó bị nhà chức trách thu hồi, thiêu hủy đi kèm những hệ lụy pháp lý với đội ngũ cán bộ làm ra nó?
Chắc chắn nhiều người chưa biết.
Tôi cũng mới biết.
Anh em kể lại rằng, để hậu kiểm cuốn "Chuyện với Thanh", Cục XB đã rất cẩn thận thành lập hẳn một Hội đồng. Tức là Cục đã ý thức rõ tầm mức quan trọng của việc cho cuốn sách lưu hành, ở mức cao hơn bình thường. Hội đồng này có bao nhiêu thành viên, tôi không biết. Chỉ biết rằng người đứng đầu hội đồng là giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng. Bản nhận xét của vị giáo sư nổi tiếng, để từ đó làm căn cứ chính quyết định cho phép lưu hành cuốn sách, với chữ kí uy lực của ông, hiện được lưu trong hồ sơ của Cục XB và có thể cả trong hồ sơ điều tra!
Tôi không biết cụ thể giáo sư nói gì, viết gì, chỉ nghe anh em kể lại rằng đó là một văn bản mà chữ nào cũng "có cánh", khiến những người làm sách không chỉ yên tâm hoàn toàn về khả năng thẩm định của mình, mà còn ngầm tự hào!
Vẫn anh em kể, hôm CVT ra mắt tại 65 Nguyễn Du, giáo sư Đinh Xuân Dũng được mời ở diện khách VIP, nhưng ông bận việc ở xa không tham dự được để phát biểu. Ông bày tỏ sự ủng hộ bằng việc gửi lời viết sẵn, nhờ người đọc? Nó chính là bản nhận xét lừng danh, mang tính kết luận, khi ông tham gia hội đồng hậu kiểm.
Như vậy giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng chính là người KÍ GIẤY KHAI SINH cho CVT.
Tôi nói về cuốn sách bạn có thể không tin. Nhưng nhất định bạn phải tin vào lời nhận xét của giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng. Ông đã và vẫn đang là cây đa cây đề trong đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy lý luận về lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Tôi đưa sự thật này ra không phải để tranh cãi chuyện đúng sai trong việc cuốn sách bị cấm. Chính quyền có quan điểm và lý do của họ khi làm vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng, một người lão thành, từng trải cả về lý luận, học thuật và vốn sống như giáo sư Đinh Xuân Dũng, mà còn từng cổ vũ nhiệt thành cho CVT (chữ kí cuối cùng của ông chỉ là bằng chứng pháp lý), thì việc khép tội thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, thậm chí có thể còn đến mức "Theo đuổi âm mưu bôi nhọ lãnh tụ" cho những người làm sách, cần phải thật sự khách quan và rộng lượng. Hoặc cái âm mưu đó tinh vi đến nỗi lừa được cả giáo sư Đinh Xuân Dũng (và những người như tôi), hoặc nó hoàn toàn không chứa theo điều đó. Tôi tuyệt đối tin rằng nó có thể dở, có thể vụng, nhiều lỗi, nhưng không có động cơ như vậy. Một cuộc đánh giá toàn diện, vô tư, công bằng và bao dung về cuốn sách và những người tham gia đọc duyệt để nó ra đời trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào, theo tôi là việc làm cần thiết vào lúc này.
Google cho chúng ta thêm thông tin thú vị như sau:
"GS. TS Đinh Xuân Dũng (sinh năm 1945 tại Nghệ An) là một nhà giáo, học giả và nhà phê bình văn học nghệ thuật nổi tiếng tại Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương và nguyên Vụ trưởng Vụ Xuất bản.
Ông là chuyên gia uy tín trong việc nghiên cứu và xuất bản các tác phẩm văn học, văn hóa cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông cũng là cố vấn cho nhiều hiệp hội và có nhiều bài viết sâu sắc trên các báo lớn như Báo Quân Đội Nhân Dân hay Báo Tin Tức..."
(Hết trích)
Ngoài ra, như tôi nghe kể, ông cũng là người thường xuyên chấp bút cho một yếu nhân.
Viết thêm: Kính thưa ông Đinh Xuân Dũng!
Dù kém ông 14 tuổi, nhưng tôi cũng tự thấy mình là người già, không còn coi trọng chuyện sống chết. Nhưng sống nốt thế nào và chết thế nào lại là chuyện khác.
Tôi mong ông vì lẽ công bằng, vì giá trị to lớn của sự thật và lòng trắc ẩn, hãy công khai lên tiếng.
Kính chúc ông mạnh khỏe!
--------------
Chú thích ảnh: Một buổi tọa đàm lớn về tác phẩm của giáo sư, tiến sĩ Đinh Xuân Dũng.

Tôi mong chờ những ý kiến mang tinh thần thảo luận trung thực. Mọi lời lẽ thiếu tôn trọng nhằm vào cá nhân, là điều tôi không bao giờ chấp nhận.

https://www.facebook.com/lao.ta.794908/posts/pfbid0hXZq7iC2vfZyNibyQYn1KVG1envHtvvJnMSsamX2b5eD3Re4BydmyXDUhQkzDbABl


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.