Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

22/07/2025

Tới Bắc Kinh, chúng tôi đã gặp bác Tập Cận Bình

Ở hạ tuần tháng 7, Bắc Kinh rực rỡ nắng vàng. Sáng thì 5h đã sáng trời lắm rồi. Lại nhớ buổi nào đó trước đây, cũng ở đây, sáng sơm vui chân đi theo xe chở tiền của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc - ngẫu nhiên được xem việc chuyển đổi thùng tiền ở ATM với màn bồng súng trang nghiêm của lính hộ tống.

Nay chưa thấy lại ngân hàng ấy.

Chiều tối thì tận 19h30 trời vẫn sáng như lúc 17h hơn !

1. Lần này, tới Bắc Kinh tôi để ý đến các tin liên quan đến bác Tập. Nhưng đều không thấy có hình ảnh ở tin ! Tin vẫn xuất hiện trên hệ thống ti-vi Trung Quôc CCTV, nhưng chỉ thấy lời đọc hay hiện chữ. Chưa thấy tin có hình ảnh của bác Tập trên CCTV.

Nhưng những tin liên quan đến bác Lý Cường ở ngay sau đó thì thường thấy đủ: lời đọc tin, có chữ chạy ra, lại có hình ảnh bác Lý sống động.

2. Đi du lãng bằng tàu điện ngầm (địa thiết) ở Bắc Kinh khá tiện lợi. Vé tàu rẻ, nhà ga mát rượi, tầu chạy êm và các nhà ga rào kính chắn rất an toàn. Đặc biệt, mạng lưới tuyến đường và nhà ga tỏa đi khắp nơi. 

Nhớ đến người bạn vong niên - Việt kiều ở Bắc Kinh - của 25 năm về trước, hồi tháng 7 năm 2000 - người bảo mình đi thử tàu điên ngầm Bắc Kinh lúc sơ khởi ấy. Hồi ấy, ga tàu chưa hoàn bị, nhà ga và toa tàu nóng bức ! Cụ nếu còn tại thế thì năm nay đã hơn cả 90 rồi. 

3. Nhờ tàu điện ngầm nên đi đến được hiệu sách to một cách nhanh và tiện.

Ở ngay tầng 1 của hiệu sách hoành tráng có hẳn một khoang sách dành riêng cho bác Tập. Khoang ấy lấy tên là "Học tập quán triệt tư tưởng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc ở thời đại mới của Tập Cận Bình". Đi vào chi tiết tên các bộ sách (sê-ri sách) và các cuốn sách đơn về bác Tập thì thật thú vị. 

"Giáo dục theo chủ đề: Học tập quán triệt tư tưởng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc ở thời đại mới của Tập Cận Bình"


Khoang sách lớn trong hiệu sách "Giáo dục theo chủ đề: Học tập quán triệt tư tưởng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc ở thời đại mới của Tập Cận Bình"


Vậy là chúng tôi ít nhất đã thấy bác Tập Cận Bình vẫn khang kiện trong hiệu sách. 

Bác mỉm cười chào chúng tôi từ bìa sách rất đẹp.

Bác mỉm cười trên các bìa sách rất đẹp



Tháng 7 năm 2025,

Giao Blog


---


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.