Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

29/07/2025

Bóng đá U23 Việt Nam - các nhân tố mới : Công Phương (không có dấu nặng), Lê Trung Kiên (chân giỏi như tay)

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á sau trận cầu hơn 90 phút (có 5 phút bù giờ ở hiệp 2, nhưng trọng tài cho đá thêm đến hơn cả 10 phút) với đội tuyển U23 Indonesia (đội chủ nhà) và hạ đội chủ nhà 1-0.

Có hai nhân tố mới khá ấn tượng:

- cầu thủ Công Phương. Nghe nhanh tưởng "Công Phượng". Nhưng là cầu thủ "Công Phương" (không có dấu nặng). Chính Công Phương đã ghi bàn và tỉ số 1-0 này được bảo toàn đến hết trận đấu, giúp Việt Nam lên ngôi vô địch.

- thủ môn Lê Trung Kiên. Chiều cao và độ đậm đà của Kiên giúp cho chúng ta nhớ đến Đặng Văn Lâm, nhưng bạn này trẻ và nhanh hơn đàn anh. Ra vào của thủ thành Việt Nam rất hợp lí, lại cản phá dũng cảm và đúng luật chơi. Đặc biệt, Kiên chơi chân thật tốt.

Huấn luyện viên trưởng Kim (người Hàn Quốc) bị thẻ vàng - do ông phản đối trọng tài kéo dài thời gian bù giờ (chỉ có 5 phút, mà ông cho kéo dài lâu quá).

Ban huấn luyện của Indo thì vẫn vậy, dám nhảy cả sang khu vực bất khả xâm phạm của ban huấn luyện đội Việt Nam, thế nên đã bị phạt thẻ đỏ.

Các nhân tố mới làm cho chúng ta thích thú và có thêm niềm hi vọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tháng 7 năm 2025,

Giao Blog



---

Thứ ba, 29/7/2025, 22:34 (GMT+7)

Việt Nam lập kỷ lục vô địch bóng đá Đông Nam Á

INDONESIAU23 Việt Nam trở thành đội bóng đá nam đầu tiên ba lần liên tiếp đăng quang một giải vô địch Đông Nam Á, sau khi thắng U23 Indonesia ở chung kết.

Trận thắng Indonesia 1-0 trên sân Bung Karno tối 29/7 giúp Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, gồm năm 2022, 2023 và 2025. Qua 5 lần giải tổ chức, Việt Nam đăng quang nhiều hơn các đội khác gộp lại.

Không chỉ trên phương diện U23, Việt Nam còn là đội đầu tiên ở Đông Nam Á lên ngôi tại một giải vô địch bóng đá nam Đông Nam Á ba lần liên tiếp. Tại các giải khác, gồm U16, U19 Đông Nam Á và ASEAN Cup (trước đây là Tiger Cup rồi AFF Cup), chuỗi vô địch của các đội chỉ tối đa hai lần.

Xuân Bắc tranh bóng với Frengky Missa trong trận Việt Nam thắng Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á trên sân Bung Karno, thành phố Jakarta, Indonesia tối 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

Xuân Bắc tranh bóng với Frengky Missa trong trận Việt Nam thắng Indonesia ở chung kết U23 Đông Nam Á trên sân Bung Karno, thành phố Jakarta, Indonesia tối 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

Ở U16 Đông Nam Á, Myanmar là đội duy nhất bảo vệ được chức vô địch, năm 2005. Trước đó, họ lên ngôi khi giải lần đầu được tổ chức năm 2002. Kể từ đó, chức vô địch đổi chủ qua từng năm.

Tại U19 Đông Nam Á, cũng chỉ Myanmar có chuỗi đăng quang dài nhất với hai kỳ năm 2003 và 2005. Sau đó, không có đội nào bảo vệ được chức vô địch.

Ở ASEAN Cup, Thái Lan đã ba lần bị ngắt chuỗi vô địch ba lần, năm 2004, 2018 và 2024. Đội đầu tiên cản chuỗi kỷ lục của Thái Lan là Singapore, và hai kỳ sau đó là Việt Nam. Singapore cũng hai lần vô địch liên tiếp, trước khi bị Việt Nam truất ngôi năm 2008.

Video Player is loading.
Hiện tại 
0:10
/
Thời lượng 
1:53
Đã tải: 0%
Tiến trình: 0%

Diễn biến chính trận chung kết.

Chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cũng giúp Kim Sang-sik trở thành HLV đầu tiên thâu tóm danh hiệu U23 Đông Nam Á lẫn ASEAN Cup. Cả hai trận chung kết đã dẫn các đội tuyển Việt Nam, ông toàn thắng. Mục tiêu tiếp theo của nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ là đoạt hat-trick danh hiệu, tại SEA Games 33 tháng 12/2025.

Nếu thành công, ông sẽ cân bằng số danh hiệu chính thức của HLV Park Hang-seo với các hệ đội tuyển. Thành tích của ông Park là AFF Cup 2018 (tiền thân của ASEAN Cup), SEA Games 30 và 31.

Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra từ 15/7 đến 29/7, với 10 đội tham dự, không có Australia. Hai kỳ trước, VFF không cử HLV Park dẫn đội dự giải. Nhưng dưới trướng HLV Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn, Việt Nam vẫn có thể đăng quang. Lần này, đích thân HLV Kim dẫn đội, đem vinh quang về từ Indonesia.

Chiến thắng trước Indonesia ở chung kết kỳ này cũng giúp bóng đá Việt Nam xác lập một kỷ lục khác ở khu vực, khi Nguyễn Quốc Việt trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần vô địch U23 Đông Nam Á. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Phù Đổng Ninh Bình từng nằm trong đội hình Việt Nam vô địch giải các kỳ 2022 và 2023.

Xuân Bình

https://vnexpress.net/viet-nam-lap-ky-luc-vo-dich-bong-da-dong-nam-a-4920437.html


...
Thứ ba, 29/7/2025, 19:15 (GMT+7)


INDONESIAHạ chủ nhà 1-0 ngay ở chảo lửa Gelora Bung Karno, thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang với thành tích toàn thắng ở giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trận chung kết "trong mơ" giữa đội đương kim vô địch và đội chủ nhà không chứng kiến nhiều pha bóng hấp dẫn, khi hai đội đều đá rắn, không ngại va chạm. Trong thế trận như vậy, đội tận dụng tốt cơ hội hơn giành chiến thắng. Sức ép từ chảo lửa Gelora Bung Karno không khiến các cầu thủ Việt Nam nao núng. Các học trò Kim Sang-sik tự tin thi triển lối đá phòng ngự phản công, để lên ngôi nhờ bàn duy nhất ở cuối hiệp một của Nguyễn Công Phương.

Video Player is loading.
Hiện tại 0:13
/
Thời lượng 1:53
Đã tải: 0%
Tiến trình: 0%

Diễn biến chính trận Việt Nam - Indonesia hôm 29/7.

Indonesia được đánh giá cao hơn trước trận nhờ lợi thế sân nhà và tiền đạo nhập tịch cao to Jens Raven, nhưng Việt Nam nhỉnh hơn về thể lực khi đối thủ phải đấu hiệp phụ ở bán kết. Chủ nhà chỉ chơi tốt trong hiệp đầu, rồi hoàn toàn bế tắc trong hiệp hai khi cả tinh thần và thể lực đều đi xuống. Việt Nam cầm bóng ít hơn, 32% so với 68% của Indonesia, và có số đường chuyền chưa bằng một nửa đối thủ, nhưng lại là đội duy nhất có bàn thắng.

Giống với những trận trước tại giải, thầy trò Kim Sang-sik lại tận dụng tốt tình huống cố định. Từ quả phạt góc ở phút 37, Phạm Lý Đức đánh đầu chuyền vào giữa cấm địa. Hậu vệ Indonesia phá bóng không dứt khoát, để Nguyễn Công Phương vung chân sút bóng sống tung lưới thủ môn Ardiansyah, mở tỷ số cho Việt Nam. Công Phương chính là thành viên đội U16 Việt Nam thất bại năm 2022 ở chung kết trước chủ nhà Indonesia.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số, ở trận chung kết U23 Đông Nam Á, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia hôm 29/7. Ảnh: Hiếu Lương

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn mở tỷ số, ở trận chung kết U23 Đông Nam Á, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia hôm 29/7. Ảnh: Hiếu Lương

Bàn của Công Phương thay đổi hoàn toàn thế trận lẫn tâm lý cầu thủ hai đội. Trước đó, Indonesia tạo được một vài cơ hội nguy hiểm từ những cú ném biên xa của Robi Darwis và những pha thoát xuống ở trung lộ của Rayhan Hannan. Tuy nhiên, sau khi bị dẫn, chủ nhà đá như gà mắc tóc, còn Việt Nam càng chơi càng tự tin với lối đá phòng ngự phản công sở trường. Trong khi hàng thủ chơi chắc chắn, tuyến trên chứng kiến Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn Xuân Bắc chơi cơ động, thường xuyên có những pha xử lý khôn ngoan.

Sự cổ vũ của hơn 35 nghìn khán giả tại Gelora Bung Karno với những tấm biểu ngữ lớn cùng niềm tin Indonesia vô địch không giúp ích nhiều cho chủ nhà. Trong cả hiệp hai, Indonesia lên bóng thiếu ý tưởng, không thể phối hợp trung lộ và cũng gần như không thể xuống biên trước hàng thủ dày đặc của Việt Nam. Tiền đạo Jens Raven thì bị "bắt chết", khiến chủ nhà chỉ có phương án tiếp cận duy nhất với khung thành của thủ môn Trung Kiên là ném biên xa.

Robi Darwis phải dùng nhiều lực vào những quả ném biên đến mức anh phải chườm đá ở tay sau trận. Nỗ lực của cầu thủ số 6 không mang lại hiệu quả, khi hàng thủ Việt Nam cũng có thể hình tốt và hóa giải hết những tình huống không chiến. Không thể gỡ hòa, Indonesia còn nhiều lần ức chế sau những pha vào bóng rắn và tinh quái của Việt Nam. Không dưới ba lần trong trận đấu, các cầu thủ Indonesia chủ động lao vào gây hấn, trả đũa với các học trò Kim Sang-sik, tạo ra xô xát không đáng có.

Cầu thủ Indonesia (trắng) bóp cổ Đình Bắc (số 7) trong pha va chạm ở giữa hiệp hai trận chung kết U23 Đông Nam Á, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia hôm 29/7. Ảnh: Hiếu Lương

Cầu thủ Indonesia (trắng) bóp cổ Đình Bắc (số 7) trong pha va chạm ở giữa hiệp hai trận chung kết U23 Đông Nam Á, trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia hôm 29/7. Ảnh: Hiếu Lương

Sức nóng không chỉ đến ở trong sân, mà còn bên ngoài đường pitch. Trận đấu ban đầu chỉ có năm phút bù, nhưng trọng tài Takasaki Koji cho hai đội đá tới phút 90+11. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik bực tức, đến mức vái lạy vị vua áo đen người Nhật Bản và phải nhận thẻ vàng. Cùng lúc, trợ lý HLV bên phía Indonesia còn phải nhận thẻ đỏ, vì không giữ được bình tĩnh khi phản ứng và đá những chai nước ở quanh vị trí ném biên của Darwis. Chi tiết này cũng cho thấy sự tinh quái có chủ đích của Việt Nam, để ngăn đối phương phát huy vũ khí lợi hại.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ Việt Nam ăn mừng đầy giải tỏa. Chức vô địch thứ ba liên tiếp giúp đội tuyển duy trì vị thế giàu thành tích nhất giải U23 Đông Nam Á. Việt Nam đã thắng liên tục 13 trận tại giải trong sáu năm qua, tính từ trận tranh giải ba năm 2019 đến nay. Lần thứ hai liên tiếp, Việt Nam đánh bại Indonesia ở chung kết. Chiến thắng lần này ngọt ngào hơn, khi nó diễn ra trên chính chảo lửa Gelora Bung Karno của kình địch.

Vy Anh

https://vnexpress.net/ket-qua-viet-nam-vs-indonesia-4920399-tong-thuat.html

....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.