Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

28/07/2016

Cơn bão số 1 năm 2016 : Vùng Hà Nội và phụ cận

Mình gọi điện đến trường lúc khoảng 8 h sáng sau khi "nghiên cứu" kĩ lưỡng tình hình cây cối và gió máy quanh nhà. Cô giáo đã đến lớp, và cô cho biết: trong lớp, đã có mấy cháu đến rồi. Mình xin nghỉ học cho con hôm nay. Các con bắt đầu học hè từ đầu tháng 7.


Dưới là đọc tham khảo.

Đầu tiên là một mẩu của phụ huynh học sinh về cơn bão đang tấn công Hà Nội. Lấy về từ Fb  (nguyên văn, không chỉnh sửa):

"


Lọc Chọn Bùiさんが写真5件を追加しました。
1時間前
Tôi đề nghị các anh chị cứ ở yên trong nhà dù cơ quan có doạ đuổi việc. Đừng đánh đổi mạng sống.
Vợ tôi vừa lóp ngóp bò đến trường. Tôi bảo vợ không dạy đấy nữa thì nghỉ nhà nấu cơm chứ ra đường giờ tôi lại phải đi tìm mẹ kế cho nó. Nhưng cô ấy vẫn đi vì hiệu trưởng đang cầm ô đứng đón các cháu đến lớp. Cháu đi thì cô nỡ nghỉ sao được. Hỡi ôi. Gió vẫn đang giật, mưa vẫn đang rơi, cây vẫn đang đổ.
Bão cấp nào thì các em mới được nghỉ học?
Tôi đang tự hỏi, quái quỉ, sao lại cho các cháu đi học vào thời tiết này? Chẳng lẽ các trường không hiểu nguy hiểm thiên tai là cái con tiều gì sao? Chẳng lẽ Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội không chỉ đạo gì?
Đang là tháng 7, lí thuyết là tháng nghỉ hè nhưng thực tế thì các trường đều mở lớp. Anh cấp phép cho đào tạo hè thì anh phải có trách nhiệm chỉ đạo chứ.
Vào trang web của Sở thì chình ình ngay trên vị trí đầu trang chủ là công điện khẩn của UB phòng chống thiên tai tp Hà Nội về cơn bão số 1. Công văn, rất tiếc không một dòng nào về việc đề nghị Sở thông báo các trường cho các em nghỉ học, một thiếu sót lớn.
Gọi điện cho cô xin cho con nghỉ. Cô giáo của con tôi bị ngã xe máy sưng tay. Lí do đơn giản là nhà gần trường quá, gọi taxi không xe nào chịu tới. Gió bão, xe máy sáng nay bị gió tạt ngã đầy trên phố.
Thử hỏi nếu các em nhỏ thế bị ngã thì sao? Nhiệt độ xuống thấp thì nghỉ còn bão có khả năng gây chết người ngay lập tức thì vẫn cứ để các em đi học chuyên cần.
Sự tắc trách và vô lương tâm đã đạt tới đỉnh điểm.
Gó cấp 6, giật cấp 7,8 thì đi về phía bàn thờ à. Nhất là trong cái thảm hoạ cây xanh Hanoi. Hãy nhìn đường sáng nay đi. Chưa hết đâu.


いいね!
コメントする
"
https://www.facebook.com/buichonloc/posts/10154487206434636


Từ đây trở xuống là tin từ các nơi.

---



Bão quét tới Hà Nội: Cây đè ô tô, xe máy đổ cả loạt

Gió đang giật rất mạnh, xe máy đổ, cây bật gốc cả loạt trên đường Hà Nội. Không nên đi xe máy, xe đạp.

8h11
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 8h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội gió giật mạnh cấp 8-9.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Cây xà cừ đổ ngổn ngang, đè vào xe ô tô bán tải trên phố Ngọc Hà. (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.
Dự báo, trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).
{keywords}
Trên phố Đội Cấn. (Ảnh: Lê Anh Dũng)
{keywords}
Một cột bơm xăng bị đổ trên đường cao tốc Pháp Vân. (Ảnh: Nhị Tiến)
8h00
Tại khu vực Hà Đông, nhiều xe máy đi trên đường Trần Phú đã bị gió quật đổ. Nhiều người phải dừng lại không đi nổi. Có những người đi xe đạp bị gió thổi người một nơi, xe một nơi. Nhất là qua các điểm nhà cao tầng hút gió như gần bến xe Hà Đông, khu đô thị Mỗ Lao, đặc biệt là khu vực Mỹ Đình nơi có nhiều tòa nhà cao hút gió....
{keywords}
{keywords}
Gió giật cấp 6,7 khiến các xe máy đổ như ngả rạ trên đường Dương Đình Nghệ vào sáng sớm nay. Ảnh: Hoang Huy - Otofun 
Quan sát của PV, trục đường chính từ Hà Đông lên các quận trung tâm là Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng hàng ngày vào giờ tan tầm đông đúc, kẹt cứng nhưng hôm nay vắng vẻ.
7h50:
Video: Gió giật tung người trên đường Phạm Hùng

7h40:
Trên cao tốc Quốc lộ 1A đoạn Pháp Vân -Cầu Giẽ, rất nhiều biển quảng cáo bị gió quật đổ.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Trần Thường - Nhị Tiến 
7h20:
{keywords}
{keywords}{keywords}
{keywords}
Chiếc Hyundai Grand I10 biển kiểm soát 30P 7548 bị cây đè bẹp dúm, người lái xe bị thương. Ảnh: Minh Đức 
{keywords}
{keywords} Ảnh: Minh Đức
7h15:
Đường Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, người dân không thể di chuyển bằng xe máy vì gió quá mạnh.
{keywords}
Ảnh: Bảo Anh
{keywords}
{keywords}
Trên đường Giải phóng, người đi làm bằng xe máy di chuyển chậm. Ảnh: Trần Thường
7h:
Gió giật từng cơn. Cây bật gốc chắn ngang đường trên phố cổ Hà Nội.
{keywords}
{keywords}
{keywords}{keywords}
Ảnh chụp tại phố Hàng Bún - Phạm Hồng Thái.
Ảnh: Anh Vân
6h40:
Hà Nội: Xe máy đổ ngổn ngang
Gió mạnh khiến xe máy đổ ngổn ngang trên đường Hà Nội.
{keywords}
{keywords}
Ảnh: Nguyễn Vân Anh 
6h:
Cấp độ rủi ro thiên tai số 3
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.
Trong 6-12 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 126mm, Ninh Bình 173mm, Thái Bình 186mm.
Hồi 5 giờ sáng nay (28/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 105,8 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-11.
{keywords}
Ảnh đường đi và vị trí cơn bão
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).
Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành vùng áp thấp, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28/7) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-11.
Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
 Theo VOV, đêm qua (27/7), bão số 1 đã đổ bộ và càn quét ở tỉnh Thái Bình. Gió rất to làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ la liệt ngoài đường.

Mất điện xảy ra trên diện rộng, đứt dây trên các đường dây trung thế, hạ thế. Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thái Bình, cây cối, biển quảng cáo, đèn trang trí đổ la liệt, chắn ngang đường, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh tan hoang sau bão diễn ra tại nhiều nơi, nhất là vùng ven biển các huyện Tiền Hải và Thái Thụy.
Đến thời điểm này, Thái Bình chưa thể thống kê hết được thiệt hại nhưng nguy cơ mất an toàn trong bão là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi toàn tỉnh có tới gần 17.500 người sống trong các ngôi nhà yếu cần phải sơ tán khẩn cấp và đến tối qua vẫn còn gần 40 tàu thuyền chưa thể liên lạc được
Mưa bão cũng gây ngập úng ngập hàng chục nghìn hécta lúa mùa và ước tính số thủy sản nuôi trồng ngoài bãi bị thiệt hại cũng không nhỏ. Trong số 80.000 ha héc ta lúa của Thái Bình có hơn 15.000 ha gieo thẳng. Diện tích nuôi ngao ngoài biển gần 3000 ha với 1.540 chòi canh ngao.

Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, lâu lắm rồi Thái Bình mới xảy ra mưa bão lớn như vậy, khiến lực lượng chống bão nhiều lúc bị động, không kịp trở tay.

Ông Xuyên nói: “Thái Bình là tâm điểm của bão, lúc 7h tối bão giật cấp 10 rồi, bão đã chắc chắn đạt cấp 11 trở lên rồi. Cấp gió dự báo về Thái Bình chưa đúng với thực tiễn, vì trên thực tế gió giật trên cấp 11”.
0h45:
Tỉnh Ninh Bình cũng có mưa và gió rất lớn.
{keywords}
Cây cối đổ la liệt trên một số tuyến phố Thái Bình. Ảnh: VTC 
Dự báo trong đêm nay, trên đường di chuyển, bão số 1 cũng sẽ quét qua thủ đô Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 gây mưa to 100-200mm.

 Đang có mặt tại huyện miền biển Tiền Hải (Thái Bình), anh Nguyễn Lương Bằng cho biết, bắt đầu từ 17h ngày 27/7, khu vực này đã có gió to nổi lên, kèm theo mưa.
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên đã trực tiếp xuống huyện Tiền Hải để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1.
{keywords}
Người dân phải dùng thanh gỗ lớn để cài cửa chống bão tại Thái Bình. Ảnh: Đặng Tuấn - Otofun
0h30
PV Vũ Tiến Phòng đang ở Thái Bình cho biết, bão rất to, gió giật liên hồi. Đường từ huyện Tiền Hải về TP Thái Bình dây diện, mái tôn, bồn nước bay la liệt ngoài đường, cây cối đổ hàng loạt. Ô tô muốn di chuyển phải đi tốc độ 10km/h.

 “Nhiều tuyến phố đã bị ngập sâu, cộng thêm cây đổ rạp đường nên xe không thể di chuyển. Toàn tỉnh đã bị mất điện, một số vùng mất sóng điện thoại”, anh Phòng thông tin.

 Theo anh Phòng, bão hiện đang di chuyển rất chậm, gần như đứng im nên mức độ tàn phá càng khủng khiếp.
 

 Bạn Phạm Oanh đang ở Thái Bình cũng chia sẻ, gió mạnh cảm giác nhà rung lắc như động đất.
Nhóm PV
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/317992/bao-quet-toi-ha-noi-cay-de-o-to-xe-may-do-ca-loat.html


Mưa gió cực mạnh đang quần thảo tại Hà Nội, cây đổ la liệt

Dân trí Từ khoảng 3h sáng nay, 28/7, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa gió cực mạnh bắt đầu quần thảo tại Hà Nội và càng lúc càng tăng về cường độ. Đến gần 8h sáng, gió bão vẫn gầm rít rất mạnh, nhiều khu dân cư đã ngập sâu, cây cối đổ ngổn ngang trên khắp các tuyến đường...

Tiếp tục cập nhật...
8h10, trên cầu Chương Dương, xe máy hầu hết phải dừng lại, dắt bộ vì gió quá mạnh, không thể di chuyển.

Cây xà cừ rất to đổ vào nhà dân ở số 10 Nguyễn Biểu.
Cây xà cừ rất to đổ vào nhà dân ở số 10 Nguyễn Biểu.

Cây đổ trong sân Nhà Quốc hội.
Cây đổ trong sân Nhà Quốc hội.

Người đi xe 2 bánh di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm trên cầu Chương Dương vì gió quá mạnh. (Ảnh: P. Thảo)
Người đi xe 2 bánh di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm trên cầu Chương Dương vì gió quá mạnh. (Ảnh: P. Thảo)

Hàng loạt xe máy bị gió quật ngã tại Hà Đông (Ảnh bạn đọc cung cấp)
Hàng loạt xe máy bị gió quật ngã tại Hà Đông (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Cây lớn đổ đè bẹp ô tô trên đường Trần Thánh Tông. Vụ việc xảy ra lúc 5h30, thời điểm gió bão đang quần thảo mạnh nhất. Rất may không có thương vong về người. Lực lượng chức năng đang phải cưa thân cây để giải cứu ô tô.
Cây lớn đổ đè bẹp ô tô trên đường Trần Thánh Tông. Vụ việc xảy ra lúc 5h30, thời điểm gió bão đang quần thảo mạnh nhất. Rất may không có thương vong về người. Lực lượng chức năng đang phải cưa thân cây để "giải cứu" ô tô.
7h40, mưa đã ngớt nhưng gió vẫn rít mạnh từng cơn. Cây xanh đổ la liệt trên các tuyến đường. Người dân bắt đầu ra đường khắc phục thiệt hại.

Phố Hàng Bài.
Phố Hàng Bài.

Khu vực gần công viên Thống Nhất, cây to đổ ngổn ngang.
Khu vực gần công viên Thống Nhất, cây to đổ ngổn ngang.

Một phụ nữ bán nước vỉa hè tranh thủ lúc mưa ngớt, gió tạm ngưng rít, chạy ra chằng chống, buộc lại tài sản. Cây lớn cạnh quán nước của bà bị bật gốc, gây hư hỏng một số bàn ghế...
Một phụ nữ bán nước vỉa hè tranh thủ lúc mưa ngớt, gió tạm ngưng rít, chạy ra chằng chống, buộc lại tài sản. Cây lớn cạnh quán nước của bà bị bật gốc, gây hư hỏng một số bàn ghế...

Cây lớn bật gốc trên phố Trần Nhân Tông
Cây lớn bật gốc trên phố Trần Nhân Tông

Ngổn ngang trên đường Lê Duẩn.
Ngổn ngang trên đường Lê Duẩn.

Biển quảng cáo lớn đổ gập trước cửa một siêu thị điện máy trên đường Tây Sơn.
Biển quảng cáo lớn đổ gập trước cửa một siêu thị điện máy trên đường Tây Sơn.
Gần 7h sáng, nhà cửa, hàng quán trên các tuyến đường phần lớn đều đóng im ỉm. Người dân hạn chế ra đường, đề phòng nguy hiểm. Nhiều người dân Hà Nội cho biết, hiếm khi thấy Thủ đô hứng trận gió bão mạnh và dai dẳng như thế này.

Đường Trường Chinh, một cây xanh đổ vào xe cảnh sát.
Đường Trường Chinh, một cây xanh đổ vào xe cảnh sát.

Phố Thượng Đình, 6h43 sáng 28/7.
Phố Thượng Đình, 6h43 sáng 28/7.
6h30, ghi nhận của PV, các tuyến đường cây đổ quá nhiều, di chuyển rất khó khăn.

Phó Khương Đình - Thanh Xuân lúc 6h20 sáng nay.
Phó Khương Đình - Thanh Xuân lúc 6h20 sáng nay.
6h20, mưa không quá lớn nhưng gió vẫn rít rất mạnh, cây đổ khắp các tuyến đường.

Cây đổ ngổn ngang trên đường Kim Giang sáng sớm nay. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Cây đổ ngổn ngang trên đường Kim Giang sáng sớm nay. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Mưa gió cực mạnh đang quần thảo tại Hà Nội (Video: T.H)

Hình ảnh gió bão vít cây chụp từ cửa sổ một ngôi nhà ở khu vực Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: T.H)
Hình ảnh gió bão vít cây chụp từ cửa sổ một ngôi nhà ở khu vực Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: T.H)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, bão số 1 tiếp tục quần thảo trên đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-11.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: TTDBKTTVTƯ).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: TTDBKTTVTƯ).
Do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong 6-12 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 126mm, Ninh Bình 173mm, Thái Bình 186mm.
Hồi 5h ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 105,8 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-11.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 16h ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).
Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành vùng áp thấp, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28/7) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-11.
Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Hoàng Yến - Nguyễn Dương
http://dantri.com.vn/xa-hoi/mua-gio-cuc-manh-dang-quan-thao-tai-ha-noi-cay-do-la-liet-20160728055435596.htm




Hà Nội: Mẹ trắng đêm bế con, cầm ô chống bão


 - Một người mẹ vừa bế con vừa phải chống bão, bố phải dậy từ 4 giờ sáng để giữ cửa không cho nước tràn vào nhà hay ngồi trong nhà cũng bị ướt mưa... là những hình ảnh lạ ở Hà Nội đêm qua.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 8h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội gió giật mạnh cấp 8-9. Mưa gió đã gây nhiều khó khăn cho người dân Thủ đô, đặc biệt là những gia đình ở chung cư.
Chị Thu Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, đêm qua nhà chị bị tốc mái. Hàng loạt quần áo của cả nhà đều bị ướt sũng. Để chống chọi với mưa bão khi chồng đang đi công tác xa, chị phải thức trắng đêm, một tay cầm ô, một tay bế con.
Chị cho biết: “Cả đêm qua mình vừa ôm con vừa cầm ô che chắn. Con mình sau khi sợ hãi cũng ngủ thiếp đi được một lúc. Hiện tại chỉ còn mỗi WC là nơi an toàn nhất trong nhà để mấy mẹ con trú ngụ”.
Không giấu nổi vẻ sợ hãi, chị Bích Vân, khu chung cư Văn Phú, cho hay, gió lớn khiến cho cửa ban công của gia đình bị lệch, không đóng nổi. Để tránh bị nước tràn vào, ngay từ 4 giờ sáng chồng chị đã phải ngồi giữ cửa.
Tương tự, một cư dân ở khu chung cư Ecohome 2 cũng chia sẻ, chị ngồi ngay trong nhà vẫn bị ướt mưa vì của sổ bị gió thốc mạnh.
Sáng sớm nay, hiện tượng gió giật mạnh cũng đang khiến hàng loạt những chung cư lớn trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng nước vào nhà qua các cửa sổ.
Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được:
Bão số , thủ đô Hà Nội, Mưa lớn, mẹ bế con cả đêm, nước tràn vào nhà
Hình ảnh nước tràn vào nhà qua cửa sổ tại khu chung cư Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội
Bão số , thủ đô Hà Nội, Mưa lớn, mẹ bế con cả đêm, nước tràn vào nhà
Tại chung cư Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự
Bão số , thủ đô Hà Nội, Mưa lớn, mẹ bế con cả đêm, nước tràn vào nhà
Người dân phải dùng chậu hứng, quần áo cũ để thấm nước
Bão số , thủ đô Hà Nội, Mưa lớn, mẹ bế con cả đêm, nước tràn vào nhà
Hình ảnh ghi lại ở một căn hộ chung cư khu vực Hai Bà Trưng
Bão số , thủ đô Hà Nội, Mưa lớn, mẹ bế con cả đêm, nước tràn vào nhà
Đây là tình trạng chung ở nhiều chung cư Hà Nội sáng nay, sau cơn bão


H. Thúy

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/318000/ha-noi-me-trang-dem-be-con-cam-o-chong-bao.html






Những con số thiệt hại khủng khiếp của Hà Nội sau bão số 1

Hoàng Hải | 
Những con số thiệt hại khủng khiếp của Hà Nội sau bão số 1
Một chiếc ô tô bị cây đè trúng trên phố Hai Bà Trưng.

Bị ảnh hưởng nặng sau cơn bão số 1, vào sáng nay tại Thủ đô Hà Nội nhiều tuyến đường đã bị ngập úng nghiêm trọng, hàng trăm cây xanh đã bị bật gốc, gãy cành.

Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ Đô, hồi 14h45 ngày 27/7, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.
Còn theo tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong đêm 27 đến sáng 28/07do ảnh hưởng của Bão số 1, trên địa bàn thành phố xảy ra: 10 điểm ngập úng, 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 04 cây đổ vào xe ô tô, 02 cây đổ làm 05 xe mô tô bị hư hỏng, 03cây đổ chắn ngang đường sắt, 02 cột điện đổ, 19 nút đèn THGT gặp sự cố.
Những con số thiệt hại khủng khiếp của Hà Nội sau bão số 1 - Ảnh 1.
Lực lượng CS 113 cùng CSGT và các đơn vị khác tiến hành cưa, chặt thu dọn cây bị đổ trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy.
Theo quan sát của PV, những khu vực có cây đổ nhiều nhất là đường Hai Bà Trưng, đường Láng và một số cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Ngoài ra, các tuyến đường như Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đỗ Xuân Hợp cũng có hàng chục cây bị đổ chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn.
Những con số thiệt hại khủng khiếp của Hà Nội sau bão số 1 - Ảnh 2.
Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành cưa cây đổ trên phố Đỗ Xuân Hợp.
Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, đã có nhiều tuyến phố bị ngập, nhiều cây xanh đổ xuống đường, đè lên các phương tiện ô tô, xe máy gây ảnh hưởng cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Sáng sớm nay, (28/7) Phòng CSGT đã huy động 100% lực lượng và phương tiện làm nhiệm vụ phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông và giúp đỡ nhân dân khi đi qua các khu vực ngập úng, cùng với các lực lượng khác xử lý cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt.

http://soha.vn/nhung-con-so-thiet-hai-khung-khiep-cua-ha-noi-sau-bao-so-1-20160728112243003.htm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.