Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/10/2015

Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: Cắt thì tiếc, nhưng vẫn phải làm

Bài trên tờ Người đưa tin.


---
29.09.2015 | 19:56 PM

Một dự án trung tâm thương mại, văn phòng sừng sững “mọc lên” gần quảng trường Ba Đình, chỉ cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 400m và có chiều cao tới gần 60m đang được đông đảo dư luận quan tâm.



Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: Cắt thì tiếc, nhưng vẫn phải làm - Ảnh 1

Công trình số 8B Lê Trực đang được xây dựng có tổng chiều cao gần 60 mét. Ảnh H. Hưng

Trong khi một Phó giám đốc phụ trách thẩm định dự án thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng chiều cao và số tầng công trình là do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội duyệt thì người dân cho rằng tòa nhà 8B Lê Trực “to quá, cao quá, cao hơn Lăng Bác.”

Người cấp phép nghỉ hưu

Thông tin trên được ông Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói với PV báo điện tử Người Đưa Tin sáng 29/9.
“Anh Tuấn là người ký văn bản cấp phép xây dựng dự án trên,” ông Dũng nói.
Tuy nhiên, theo ông Dũng, ông Tuấn đã nghỉ hưu. Hiện người thay ông Dũng phụ trách công tác cấp phép xây dựng là ông Trần Việt Trung.
Ông Dũng cũng cho hay, vụ việc liên quan đến dự án 8B Lê Trực ông có biết và thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng song do nhiệm vụ cụ thể của mình hiện nay là phụ trách nhà ở và công sở nên không bình luận hay có ý kiến gì về vụ việc.
Xác nhận ngày 28/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã xuống kiểm tra hiện trường tại tại dự án 8B Lê Trực, ông Dũng cho biết thêm sáng nay 29/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm việc với các sở, ban ngành liên quan về tòa nhà số 8B Lê Trực.
Liên quan đến việc thẩm định dự án 8B Lê Trực, trao đổi với PV, ông Đồng Phước An, Phó giám đốc phụ trách thẩm định thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mình có tham gia thẩm định dự án.
“Dự án bình thường theo quy định, không vướng gì. Quy hoạch được duyệt,hồ sơ phù hợp quy hoạch, đạt tiêu chuẩn về xây dựng,” ông An nói.
Về chiều cao dự án, ông An cho biết nhiệm vụ của mình là thẩm định, còn số tầng do Sở Quy hoạch kiến trúc duyệt.
“Số tầng theo quy hoạch, mà quy hoạch thì không phải do Sở Xây dựng duyệt, do Sở Quy hoạch -Kiến trúc Hà Nội,” ông An nói.
Về sự ồn ào của dư luận liên quan đến sự việc, ông An cho hay mình cũng thường xuyên theo dõi thông tin báo chí, song cũng như ông Dũng, ông An từ chối bình luận và bày tỏ mong muốn để “cơ quan Sở, Quận, Thành phố kiểm tra lại cho chính xác”.
   Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: Cắt thì tiếc, nhưng vẫn phải làm - Ảnh 2

Ông Đồng Phước An, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh H.Hưng

“Tôi ở rạp chiếu phim”

Được biết, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCi Group) làm chủ đầu tư.
Ngày 29/9, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Kinh Đô TCI Group để liên hệ làm việc song ông Minh khóa hoặc không bắt máy.
Khoảng 9h cùng ngày, PV đã đến trụ sở Kinh Đô TCI Group đặt lịch làm việc, nhân viên lễ tân sau khi kiểm tra giấy tờ, gọi điện cho lãnh đạo và nói “sếp em đi công tác, không biết khi nào mới về.”
14h45, ông Trần Đức Minh bất ngờ nhắn tin “Tôi đang ở rap chiếu phim”. Hỏi có nghe được máy hoặc gặp được PV không? Ông Minh im lặng.
   Tòa nhà cao hơn Lăng Bác: Cắt thì tiếc, nhưng vẫn phải làm - Ảnh 3

Một người xưng là nhân viên của Kinh Đô TCI Group đang kiểm tra giấy tờ của PV. Ảnh H.Hưng

Kiến nghị xây trường học không thành

Trao đổi với Người Đưa Tin sáng 29/9, ông Lê Văn Thưởng, tổ trưởng dân phố số 13 phường Điện Biên cho biết khu đất số 8B Lê Trực trước đây của một đơn vị thương binh, sau do chuyển cho công ty may thuộc bộ Công nghiệp nhẹ sử dụng rồi mới chuyển giao cho công ty may Lê Trực.
Cũng tại khu đất này, theo ông Thưởng, khoảng 4 năm trước bà con từng kiến nghị xây dựng một trường THCS cho con em có nơi học hành, song không được chấp nhận.
Nói về công trình này, ông Thưởng cho biết, chủ đầu tư mới xây dựng được gần 2 năm.
“Sau khi dỡ cốt pha bà con thấy nó to quá, cao quá, cao hơn Lăng Bác,” ông Thưởng cho hay.
Cũng theo ông Thưởng, hướng xử lý tốt nhất là rút ngắn chiều cao tòa nhà cho phù hợp quy định Nhà nước.
“Cắt phá đi thì cũng tiếc, nhưng việc phá vẫn phải phá,” ông Thưởng nói.
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực (thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình) còn có tên Discovery Complex II.
Diện tích công trình là 1.783m2 với 18 tầng nổi và 4 tầng hầm. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Kinh Đô.
Được biết, ngày 24/3/2014, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Tuấn đã ký giấy phép xây dựng số 11 cho dự án số 8B Lê Trực. Ông Tuấn hiện đã nghỉ hưu.
Hiện tòa nhà số 8B Lê Trực đã được xây dựng xong phần thô. Một số tầng đã được lắp kính, nội thất đang được hoàn thiện. Hầu hết số căn hộ đã được bán.

Hoàng Hưng


http://www.nguoiduatin.vn/toa-nha-cao-hon-lang-bac-cat-thi-tiec-nhung-van-phai-lam-a208511.html

1 nhận xét:

  1. Các bạn tưởng tượng một tình huống này và xét trên quan điểm an ninh - chính trị thì có nên để tòa nhà tại khu vực nhạy cảm này hay không: Trong một lễ diễu binh kỷ niệm tại quảng trường như vừa qua một kẻ được trang bị khẩu súng bộ binh thông thường AK hoặc CKC có lắp ống giảm thanh nấp trong một căn phòng nào đó từ tầng 15 trở lên nổ vài phát súng vào đoàn người đang hành tiến qua trung tâm hoặc bắn vào đám đông đang đứng làm nền trên sân cỏ. Tôi chắc chắn rằng sẽ có thương vong vì khối diễu hành rất lớn khó có thể trượt, không trúng người này thì trúng người khác, khối quần chúng đứng ở sân cỏ lại càng là một mục tiêu cố định khổng lồ lớn hơn cả một tàu sân bay. Lúc đó tình trạng hoảng loạn và tâm lý đám đông sẽ gây ra hậu quả tiếp theo về giẫm đạp lên nhau như thế nào.... Xin mời tưởng tượng tiếp. Đối với đạn súng AK 7,62mm ở khoảng cách 1000 m động năng của viên đạn vẫn còn đủ sức gây sát thương chết người nếu vào chỗ hiểm

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.