Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/04/2014

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về

Khởi viết từ 23/4/2014

Chúng tôi lại đang du lãng vùng Bến Nghé, Gia Định, Đồng Nai. Dự tính tới cả Châu Đốc và Tây Ninh.

Lịch làm việc quá sít sao, không lảng đi cà phê cà pháo riêng tư đây đó được. Thời tiết quá khác nhau giữa hai miền đất nước. Hà Nội thì ẩm ướt và mưa liên tục. Còn Sài Gòn thì nắng như thiêu, rất nóng và rất khô, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.

19/04/2014

Tam Thánh kí hòa ước: Tôn Trung Sơn dâng nghiên mực đỏ để Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Victor Hugo viết chữ lên văn bản

Tam Thánh gồm: Thanh Sơn chân nhân (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyệt Tâm chân nhân (Victor Hugo) và Trung Sơn chân nhân (Tôn Trung Sơn). Nguyễn Bỉnh Kiêm là thầy, còn hai ông ngoại quốc thì là đệ tử.

Ngoại cảm rởm, ngoại cảm chân chính, và tất cả đều là rởm

Từ ngoại cảm, thì ở Việt Nam hiện nay, đến các cháu nhỏ, tầm Nobita và Doraemon (Doremon) cũng biết dùng.

Đại khái hiện nay, có những cách hiểu như sau về ngoại cảm (bao gồm cả người bên ngoài nhìn vào thế giới ngoại cảm, và thế giới ngoại cảm tự nhìn mình). 

Chú ý, đây là tổng hợp ý kiến của mọi người. Tôi đứng trung lập giữa các ý kiến.

Lại đọc Phạm Trọng Chánh, giới thiệu về sách mới của Trần Thu Dung

Lời dẫn: Bà Trần Thu Dung thì gần đây, blog tôi mới đăng lại bài bà viết về mối tương liên giữa Hội Tam Điểm và Võ Nguyên Giáp.

Ts. Trần Thu Dung
Bà Trần Thu Dung (ảnh lấy từ trang Nguyễn Trọng Tạo)

17/04/2014

Hiện tượng Trần Văn An, nhà ngoại cảm đang học lớp 9 (năm 2013)

Cậu bé cho biết: có khả năng đặc biệt từ năm học lớp 6, lúc nhà có đám giỗ.

Cậu biết viết chữ Hán, vẽ kí họa.

Nghe nói mấy ông ở trung tâm gì đó đã đến khảo nghiệm cậu.

Xem video đã, bàn luận sau. Từ đây trở xuống, là tài sản của nhà Youtube và Viet Weekly.

Sắp tới, Nhật Bản sẽ miễn visa cho du khách Việt Nam và Đông Nam Á

Cách đây khoảng 10 năm, muốn đến Nhật Bản du lịch, khách Việt Nam phải rất vất vả để xin visa. Trong đó, có một khâu làm mọi người thấy áp lực: chứng minh tài sản hiện có.

Sắp tới, visa du lịch sẽ được miễn. 

16/04/2014

Vợ nọ bồ kia trong giới chính khách, ở Nhật rất sẵn, điển hình là tân Chủ tịch Tokyo hiện nay

ますぞえ要一
Tân Chủ tịch Tokyo Masuzoe
Hồi trước, lúc ở lâu dài trong thị trấn, tôi hay qua chơi cửa hàng chuyển phát sữa tươi của anh Min (tên quen gọi). Min là fan của một chính khách vốn xuất thân quê anh, lúc ấy đang là Tổng thư kí của Đảng Tự do Dân chủ. Bấy giờ, Tự do Dân chủ đang là đảng cầm quyền.

15/04/2014

Lời tiên tri, như là củ mài : Khi muốn ăn, cứ mài ra sẽ có bữa

Củ mài ở đây là một loại củ mang nghĩa bóng, tức chỉ loại củ mà muốn ăn thì cứ mài ra là có bữa. Mài hết lại đầy trở lại, tựa như cái nồi nấu cơm của Thạch Sanh.

Dĩ nhiên đây mới nói đến hành động mài củ. Còn thực chất củ ra sao, chưa nói đến. Hành động mài củ của con người là bản năng, như để sinh tồn.

14/04/2014

Về mối liên hệ giữa hội kín cực bí hiểm HỘI TAM ĐIỂM và Võ Nguyên Giáp (bài Trần Thu Dung)

Không thấy bà Trần Thu Dung công bố đoạn trích này ở đâu nữa. Tựa như bà dành riêng cho BVN, khi biết tin Võ Đại tướng từ trần.

Nhiều suy luận của bà Dung không thể không nói là khiên cưỡng. Bà thường đẩy suy luận quá mức so với tư liệu mà bà có được. Đặc biệt, bà rất hay mắc lỗi nhầm lẫn ở phần tư liệu gốc.

12/04/2014

Lời của người năm 1929 : Nỗi khổ tâm khi đấng linh thiêng xuất hiện, bị người đương thế chê cười, ngoảnh mặt, bịt mũi

Năm 1929. Tức cách nay gần một thế kỉ. Nỗi khổ tâm ấy được viết ra thành văn bản (văn tự quốc ngữ), để in ra thành sách, và xuất bản. Cũng may là Nam Bộ, quốc ngữ đã phổ cập, còn nếu ở ngoài Bắc thì biết làm cách nào (chữ Tây thì không, chữ Nho thì đã lỗi thời, quốc ngữ thì còn đang bị các cụ đồ như Nguyễn Khuyến với Tú Xương chê).

Nỗi khổ tâm ấy phần nào đã thấy qua màn công kích vào năm 1928, rằng: những người khai sáng là bọn ăn trộm, ngang nghiên đạo hình ảnh sách Tàu (đã in mãi thế kỉ 17) thành bìa sách của mình (in ở Nam Bộ đầu thế kỉ 20).

09/04/2014

Viên đá góc đền Hùng - 7 : Thêm một tư liệu thú vị nữa

Viết dần dần từ 6/4/2014


"Nơi Lạc Long Quân đem con xuống biển chính làng Bình Đà, huyện Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Nơi Âu Cơ đem con lên núi là làng Hiền Lương, huyện Sông Thao, Phú Thọ. Ngày nay ở Bình Đà (miền xuôi) hiện còn đình thờ Lạc Long Quân, và làng Hiền Lương (miền ngược) hiện có đền thờ Âu Cơ"

(tác giả Liêm Quế, 2009)

Phú Thọ, 19/9/1954

Tự mình phải đứng lên tranh đấu : Nữ sĩ Riken đang tổ chức họp báo tại Osaka

Mọi kinh phí liên quan đến cuộc họp báo đang diễn ra (bắt đầu từ 13 h giờ Nhật Bản, tức 11 h giờ Việt Nam) là do cô Obokata tự chi trả (theo lời luật sư của cô).

Phản công của nữ sĩ Riken : Tôi nhầm không ác ý, STAP không thể sai vì đã thấy cả mấy lần rồi !

Bị dồn đến chân tường, cô Obokata đã nhờ đến luật sư, để gửi đơn "không khuất phục" trước báo cáo điều tra của phía Viện Riken. Nhiều người bất ngờ, với đòn phản công này của cô, thông qua luật sư.


Để thực chứng kết quả mà cô và nhóm nghiên cứu đã công bố (tạo ra được tế bào STAP), phía Riken phải mất khoảng 1 năm (làm đúng theo qui trình mà Obokata đã làm, xem có ra được STAP hay không).

08/04/2014

Quốc lộ 202, hãy đi đúng tốc độ và hạn chế bấm còi ở mức tối đa

Đoạn đường quá đỗi thân quen với tôi. Thường thì tôi sẽ đi ngược xuôi cả hai chiều, có khi bằng ô-tô, có khi bằng xe máy, và có khi cả bằng xe đạp. 

06/04/2014

Dạo chơi các đình đền chùa quanh Hồ Tây (bài Lý Khắc Cung)

Đã rất lâu, không có dịp để gặp lại được bác Lý Khắc Cung. Hôm nay, đi quanh Hồ Tây, về nhà gặp bài của ông, nên tạm cất vào đây.

Bài không có gì mới, nhưng đáng quí ở chỗ đã ghi lại cảm tưởng hiện tại của một người am hiểu về Hà Nội. Khác với cảm tưởng của thời Hồ Tây đầy cá đêm đêm nghe tiếng thuyền máy đi tuần của quân đội Nhật, hay thời thường trực chống đỡ B52 của không lực Hoa Kì. Cũng khác cảm tưởng của nhóm anh em Nhất Linh nhậu đến say mèm, đang đêm nhảy xuống tắm, trước thời Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

Cũng đã khác với chính ngày hôm nay, khi tôi đi vòng quanh hồ.

05/04/2014

Hai quận Cầu Giấy và Ngã Tư Sở của Hà Nội trước năm 1945

Bản đồ cũ bị rách một chỗ (hình vết cháy gần ở khu vực giữa cái hình dưới đây). Đành sử dụng, cho đến khi tìm được một bản khác không có vết cháy.

Hà Nội từng chỉ là một thị xã.

1942, Hà Nội

04/04/2014

Thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) : Hướng đến bảo tồn nhà thổ lớn nhất châu Á phục vụ quân đội Nhật trước đây

Dạng nhà thổ này, nhiều năm trước, tôi đã đề cập đến trong một lần trao đổi qua mạng với một hậu duệ của cụ Trần Đông Phong (hiện mộ phần chí sĩ Trần Đông Phong của phong trào Đông Du đang ở Tokyo - Nhật Bản).


点击进入下一页
Khu nhà này, ở thành phố Nam Kinh, sắp tới sẽ được công nhận là di sản văn hóa 

03/04/2014

Tranhung09 đi đâu ?

Đợi mãi không thấy bác về. Đã đinh ninh là bác đi vài ngày, cùng lắm vài tuần thì sẽ xuất hiện trở lại, nhưng ngờ đâu, vài tháng liên tục mất hết tăm hơi rồi. Bác mất tích, sao lại rất giống với cái máy bay của Mã Lai vừa rồi thế ?

Một đợt, bác bị chuyển từ CƠM sang NO. Rồi lại nhập nhằng CƠM, NO và DE (đơ).

Đang viết đến đây để mong truy tìm được bác Tranhung09, thì lại được tin: người bạn của bác Tranhung09, là bác Canhsat4sao cũng vừa thông báo tạm nghỉ blog một thời gian. Đúng ngày hôm nay, 03/4/2014, và đang khi tôi viết entry này:


02/04/2014

Tế bào STAP (vạn năng loại hình mới) và khoa học Nhật Bản : Phát hiện gian lận trong luận văn đăng trên Narure



Sự kiện liên quan đến cô Obokata - một nhà khoa học trẻ tuổi của Nhật Bản (sinh năm 1983) - với những nghiên cứu về tế bào STAP gần đây (bao gồm luận văn học vị đã đệ trình năm 2011 và một luận văn viết chung mới đăng trên tạp chí danh tiếng Nature).

01/04/2014

Đảo cụ Duẩn và đền thờ cố Tổng Bí thư ở Hà Tĩnh (2014)

Trong dân gian vẫn truyền tụng lời cửa miệng đại khái như: thời đó, đình đền chùa bị phá hủy nặng nề. Nếu may mắn thì không bị dỡ bỏ, mà biến thành trường học, ủy ban nhân dân, trụ sở hợp tác xã, nhà kho, đơn vị bộ đội,...

Thời đó đã qua. Dù chưa lâu. Dân chưa quên.

Khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
Tượng cố Tổng Bí thư , năm 2012  (ảnh Báo Hà Tĩnh)
Thời nay, cái gì đến đã đến. Người ta đã khánh thành ngôi đền thờ cụ.