Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/10/2014

Những cây Kim Giao trong vườn vua Hùng (viết thêm)

Ở đây, là viết thêm vài dòng từ kinh nghiệm dân gian, chứ trước đó đã viết về những cây Kim Giao đại loại như thế này rồi (ở đây, hồi tháng 5 năm 2013).

Một lão niên chuyên nghề cây cảnh ở khu vực đình Ngọc Hà (làng hoa Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã nói với tôi từ những năm 1996-1998, rằng: người xưa, người ta trồng cây nhưng kiêng ghi tên hay cắm biển ghi tên ở bên cạnh, cháu ạ. Kị số một đấy.

Tôi hỏi: "Sao lại kiêng ạ ?".

Ông lão bảo, đại ý:

1. Cây cối là thứ sống bằng chăm sóc và thủy thổ, nếu hợp thì nó tốt tươi, vững chãi. Nhưng nếu không hợp, có vấn đề gì đó từ chăm sóc và thủy thổ, thì nó héo, sẽ tàn lụi đi. 

2. Bởi vậy, người ta sợ cây với người tương hợp. Tốt tươi thì tốt tươi. Mà héo tàn thì cũng héo tàn theo. Người ta kiêng là bởi vậy. 

Đó là thực tế tai nghe mắt thấy. Còn trong kho tàng truyện dân gian cũng thấy có nói về mối tương hợp giữa cây và người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.