Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/05/2013

Viên đá góc đền Hùng - 4 : Bản nháp bài văn bia đã qua khâu trưng cầu ý kiến quốc dân

Các vua Hùng có cha có mẹ. Cha là Lạc Long Quân được thờ ở Đền Quốc tổ Lạc Long Quân tọa lạc trên núi Sim. Mẹ là Âu Cơ được thờ ở Đền Quốc mẫu Âu Cơ tọa lạc trên núi Vặn. 

Nói ngắn gọn lại cho dễ nhớ, thì là: cha rồng ở núi Sim, mẹ tiên ở núi Vặn

Đền thờ cha rồng ở núi Sim đã khánh thành vào tháng 3 năm 2009. 
Ảnh của báo Tuổi Trẻ (30/3/2009)
Ảnh trên blog cá nhân

27/05/2013

Cây Kim Giao của hai ông tân trưởng ban, ở rất gần với viên đá

Entry này chỉ đưa vài cái ảnh. Một số trong đó lấy về từ blog của bạn Phair Zios (tôi tạm gọi tắt là P.Z).

1. Đầu tiên là cảnh viên đá đã đi vào ống kính của bạn P.Z hồi tháng 4 năm nay, với chú thích của bạn ấy là "Vô tư ném tiền vào hậu cung bên "Hòn đá lạ"".

25/05/2013

Sau Nick Vujicic, chúng ta nên mời Ototake của Nhật Bản tới, tôi xin tình nguyện phiên dịch miễn phí !

Tôi muốn gửi riêng entry này đến cho ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch của Tôn Hoa Sen, đơn vị đang mời Nick tới Việt Nam.

Nhà văn, thầy giáo Ototake Hirotada (sinh năm 1976, người Nhật), có thể đọc tên Việt là Vũ

Tôi thấy nhiều nơi đang dè bỉu sự kiện Nick được Tôn Hoa Sen mời tới Việt Nam, người ta xót tiền, thậm chí đưa những lời châm chọc cay nghiệt đến khó hiểu hướng về phía Nick. Rất không nên thế ! 

Diễn viên Nick mang họ Hồ, tên là Hồ Triết mà !

Trong phiên âm tiếng Hoa ở Hồng Kông, thì tên của Nick Vujicic được ghi bằng 4 chữ Hán: Lực Khắc - Hồ Triết 力克·胡哲. Có thể thấy tên anh trong cái áp-phích dưới đây:


Bởi vậy, có thể gọi anh một cách gọn gàng hơn, là Hồ Triết 胡哲

23/05/2013

Đi tìm dấu ấn cha con Mạc Kính Diệu ở Quảng Châu : Phần I (tóm tắt)

Tòa tam bảo chùa Đại Phật (thành phố Quảng Châu) nhìn từ xa qua ảnh chụp của một nhà sư 
[Pháp sư Học Thành 2011]

Theo thông tin từ Nam phương đô thị báo (năm 2005) và Quảng Châu nhật báo (năm 2007) là những tờ báo uy tín ở miền nam Trung Quốc, cũng như theo website của chính chùa Đại Phật (năm 2001, 2006) hay của Cục lưu trữ hồ sơ xây dựng thành thị Quảng Châu (năm 2003), thì câu chuyện có thể tóm tắt như sau. 

Ông Đào Chú từng mai mối bà Khu Mộng Giác cho cụ Hồ trong chuyến đi thăm đảo Hải Nam (tháng 10/1960)

Ảnh 1Tháng 3 năm 1958, cụ Mao và cụ Đào Trú hội kiến cụ Hồ tại Quảng Châu

Ông Đào Chú (1908-1969) cũng là một người bạn thân thiết của cụ Hồ (đã từng được nhắc đến ở đây). Trong Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử có thấy ghi những giao lưu giữa hai người, chẳng hạn vào tháng 3 năm 1960 (tức là sau 2 năm so với lần gặp gỡ tại Quảng Châu thấy trong Ảnh 1) : "10 - 3 - 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Đào Chú, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và gia đình sang thăm Việt Nam".
Ảnh 2: Bài báo mang tiêu đề "Đào Chú từng làm mối một bóng hồng cho Hồ Chí Minh
trên tờ Quảng Châu nhật báo (ảnh trích ra từ Ảnh 3 dưới đây)

20/05/2013

Khi Hà Nội sốt 40 độ : Văn nhân bàn chuyện Hồ Tập Chương bên bàn bia

Lời dẫn: Bài dưới đây là của ông Đỗ Hoàng đăng trên vanchuongplusvn, với một tiêu đề khác. 

Tưởng tướng quân Khổng Minh Dụ đưa ra bằng chứng gì, hay chí ít là lí lẽ, nhưng rút cục chỉ thấy tiếng vại bia chạm nhau thôi.

Khi Hà Nội sốt 40 độ : đi chùa Dâu ở Bắc Ninh cầu mưa

Lời dẫn: Chúng tôi đi sang chùa Dâu ở Bắc Ninh giữa cái nóng trên cả 40 độ. Qua bộ lạc Trâu (nay gọi Trâu Quỳ) thì vào bộ lạc Dâu (nay gọi là Siêu Loại hay Thuận Thành). Đây là ngôi chùa nổi tiếng từ đầu công nguyên, đích thực mật tông và chuyên ăn lộc vua để trì trú xin trời mưa lúc hạn hán.

19/05/2013

Mẩu về bà Lâm, vẫn trên tờ Dương Thành vãn báo (tháng 11 năm 2011)

Entry đã đi trên blog Yahoo vào ngày 16 tháng 5 năm 2012 (05/16/2012 11:08 pm)

1. Gọi là mẩu, tức một đoạn ngắn, là vì: cùng trên một số báo ra ngày 14/11/2011 của tờ Dương Thành vãn báo, có liền 2 bài liên quan đến 2 người phụ nữ Trung Quốc. Bài về bà Tăng người Quảng Đông (quê gốc ở Mai Châu) thì chiếm gần hết cả trang báo, với rất nhiều tư liệu cũ. Còn bài về bà Lâm thì chỉ là một trích đoạn rất ngắn, không có bất cứ tư liệu nào được trình ra.

Đây, chính là đoạn khoanh màu đỏ ở dưới đây. Tức "mẩu về bà Lâm" nằm ở dưới "bài về bà Tăng":

Lê Hiển Hoành, tác giả bài báo năm 2011 về bà Tăng Tuyết Minh

Entry đã đăng trên blog Yahoo vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 (05/18/2012 12:38 am)



Ông Lê Hiển Hoành 黎显衡 vốn là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông 广东革命历史博物馆. Tôi đã từng hai lần ghé thăm Bảo tàng này, nhưng chưa dịp may mắn được gặp ông Hoành.

Hiện ông Hoành đã nghỉ hưu. Có tham gia Ủy ban Chuyên gia Bảo hộ Văn vật tỉnh Quảng Đông với tư cách ủy viên 广东省文物保护专家委员会委员.



Theo lời tự bạch, ông đã gặp và tiếp chuyện các ông Trần Hậu Nguyễn Huy Hoan (đoàn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tại Quảng Châu vào tháng 9 năm 2000. Trước đó, ông cũng đã hai lần tới Việt Nam, cả hai lần đều gặp ông Nguyễn Huy Hoan (vốn là Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Năm 2011, trên Dương Thành vãn báo, với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử cách mạng và nhân chứng từng gặp cụ bà Tăng Tuyết Minh nhiều lần, ông Hoành đã công bố bài viết như đã nói ở entry trước.



Lê Hiển Hoành, đầu năm 2012, ảnh lấy từ mạng Văn hóa Quảng Đông

Bài về bà Tăng trên tờ Dương Thành vãn báo (Quảng Châu, tháng 11/2011)

Bài đã đi trên blog Yahoo vào ngày 15 tháng 5 năm 2012 (05/15/2012 12:21 pm). 
Từ đây trở xuống là đăng lại, nguyên theo bản  đã đăng trên blog Yahoo.
--



Bản chụp toàn trang B10 của tờ Dương Thành vãn báo, số ra ngày 14/11/2011

12/05/2013

Cống hiến lớn nhất của ông Thánh Ba

Tin chính thức đã xác nhận Thánh Ba thực sự rớt đài trong cuộc đấu vào Bộ Chính trị lần này. Hẳn có người đã mỉa mai ông ấy là dại, ra chơi vơi cảnh cơm niêu nước lọ ở Ba Đình làm chi, bây giờ ngay cả việc trở lại sân nhà Đà Nẵng cũng bị cụt mất, ở lại chỉ để ngắm hồ Trúc Bạch và vãn cảnh chùa Trần Quốc thôi. 

11/05/2013

Nữ doanh nhân Bổi Lạng ở Tứ Kỳ - 2 (Nguyễn Quí Đức và Tăng Bá Hoành)

Về Tứ Kỳ ngày hôm nay, ra ăn bún ở ngoài chợ, cũng thấy người ta còn kể chuyện bà Bổi Lạng. Một hạng nữ nhân giỏi giang, vua biết mặt chúa biết tên, danh vang cả xứ Đông xứ Tây lúc đương thời.

Nữ doanh nhân Bổi Lạng ở Tứ Kỳ - 1 (nhà Chúa và những thỏi vàng tự sinh)


Thứ nhất cô Đỏ Thanh Hoa

Thứ nhì Bổi Lạng, thứ ba Thạch Sùng




Từ đây trở xuống là bài lấy về từ báo Hải Dương ( 27/01/2010 15:10:57 PM).

---

Lăng (ảnh trên) và bia ghi công đức bà Bổi Lạng (ảnh dưới) ở xã Bình Lãng (Tứ Kỳ). Ảnh: TTG

10/05/2013

Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc - 2 (Mục lục kỷ yếu)

Sách Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc in 500 cuốn, khổ 16 - 24 cm, gồm 713 trang. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2013.

Quang cảnh Hội thảo "Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc" (21/9/2012)

09/05/2013

Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc - 1 (Kỷ yếu vừa ra lò)

Sách vừa ra. Tôi vừa nhận được vào chiều tối ngày hôm nay (09/5/2013).

Sách dày 713 trang (chưa kể mấy trang mục lục và lót bìa sau). 

Tạm đưa cái bìa sách lên trước, và trở lại các vấn đề nội dung của sách sau.

Mới đọc lượt một lượt, thấy sách bị in chạy trang hay mất chữ ở một vài chỗ.




---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh Phúc - 1 (Kỷ yếu vừa ra lò)

Tìm một ông Tây tên là Gia Kê (có bằng tiến sĩ luật, nhà ở Hà Nội)

Đang ở xứ Thanh. Nên lại phải đi tìm một ông Tây bí ẩn có tên là Gia Kê. Vì mấy bộ sách lớn về Thanh Hóa được biên soạn rồi in khắc gỗ thời đầu thế kỉ XX lại chính là do cái ông Gia Kê này đề nghị. 

Tục thờ thần ở Thanh Hóa (bài Lê Văn Tạo)

Lời dẫn: Tưởng cùng lắm là đến ngày 4 tháng 5 thì rút quân ra khỏi xứ Thanh được. Rút cục, đến nay vẫn nằm lại.

Đọc lướt lại bài của Lê Văn Tạo nhân lúc mắc kẹt giữa các "gái Thanh".

Viết "gái Thanh" mà lại nghĩ đến Bà Ngô ở Hà Nội. Họa may có ông Doãn Kế Thiện hiểu kẻ hậu học đang nghĩ gì. Lằng nhằng lại nhớ đến cái biển hiệu của công ty ông bạn trong phố Doãn Kế Thiện.

03/05/2013

Nên trở lại phương án tên nước là NAM VIỆT chăng ?


Chuyện đặt tên nước bây giờ thật ra đang loay hoay. Mà loay hoay chính là ở chỗ đang đi tìm tính chất cho nước, tức là tính-từ hay cụm-tính-từ cho cái tên đã có từ lâu là VIỆT NAM (bà con Nam Bộ ngày trước quen dùng là tĩnh-từ, mà không phải là tính-từ).

Chùa Sùng Khánh ở Vĩnh Phúc và nhà Mạc

Lời dẫn: Bài lấy về từ trang của Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc. Chữ viết tắt XTDL ở cuối bài là chỉ trung tâm này.


Bài có rất nhiều lỗi (lỗi đến từ các bài viết học thuật của các vị khác). Tạm lưu ở đây trước ngày chúng tôi chuẩn bị trở lại vùng Ngã Ba Hạc.

02/05/2013

Nhân dân không đặt tên nước, và tên nước đã có trước ngày 2-9-1945

Sáng nay, trên Vietnamnet, thấy có bài "Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm" của ông Nguyễn Đăng Dung. Tác giả được giới thiệu là thành viên Ban Biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi. 

Thông suốt toàn bài là ý tưởng muốn đổi tên nước hiện tại. Theo ông Dung, thành tố "Xã hội Chủ nghĩa" vướng phải những vấn đề thuộc tiền đề lí luận, rằng: "Với tên nước hiện tại - Cộng hòa XHCN Việt Nam - tiền tố “Cộng hòa” đã phản ánh đúng chính thể mà nhân dân đã lựa chọn. Tuy nhiên, với yếu tố XHCN trong tên nước thì có nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng Cương lĩnh của Đảng ta xác định xã hội XHCN là một mô hình nước ta đang hướng tới, các đặc trưng của nó đang tiếp tục được nghiên cứu, làm sáng rõ hơn. Xây dựng xã hội XHCN là một tiến trình lịch sử lâu dài mà ở ta các văn kiện mới thể hiện ở mức “định hướng XHCN”. Gắn một nội dung chưa phải là hiện thực vào tên gọi quốc gia, quả thật đáng suy nghĩ.".